Cụ ông 102 tuổi phá kỷ lục Guinness người cao tuổi nhất leo núi Phú Sĩ

Ở tuổi 102, cụ ông Kokichi Akuzawa đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người lớn tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ. Đây là lần thứ hai ông phá kỷ lục, sau thành tích lần đầu ở tuổi 96.

Cụ ông Kokichi Akuzawa lập kỷ lục người cao tuổi nhất leo núi Phú Sĩ

Cụ ông Kokichi Akuzawa lập kỷ lục người cao tuổi nhất leo núi Phú Sĩ

Chuyến leo núi diễn ra cùng con gái Motoe, 70 tuổi, cháu gái, chồng cháu gái và bốn người bạn trong câu lạc bộ leo núi. Sau hai đêm cắm trại, nhóm đã lên tới đỉnh Phú Sĩ vào ngày 5.8, nơi cao nhất Nhật Bản với độ cao 3.776 mét. Kỷ lục của ông được Tổ chức Guinness Thế giới công nhận.

“Đã có lúc tôi thực sự muốn bỏ cuộc giữa chừng. Việc leo lên đỉnh núi vô cùng khó khăn, nhưng bạn bè động viên và nhờ sự ủng hộ của nhiều người, tôi đã vượt qua”, ông Akuzawa chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên ông Akuzawa thử thách sức bền trên núi Phú Sĩ. Sáu năm trước, khi 96 tuổi, ông đã ghi danh là người cao tuổi nhất từng chinh phục ngọn núi này.

Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, ông phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe, từ bệnh tim, bệnh zona cho đến những vết thương do ngã khi leo núi.

Cụ ông Akuzawa (ở giữa đội mũ bảo hiểm màu xanh) leo núi cùng con gái Motoe, 70 tuổi, cháu gái, chồng cháu gái và bốn người bạn trong câu lạc bộ leo núi

Cụ ông Akuzawa (ở giữa đội mũ bảo hiểm màu xanh) leo núi cùng con gái Motoe, 70 tuổi, cháu gái, chồng cháu gái và bốn người bạn trong câu lạc bộ leo núi

Để chuẩn bị cho lần thử sức ở tuổi 102, ông đã dành ba tháng luyện tập nghiêm ngặt: dậy từ 5 giờ sáng đi bộ một giờ, mỗi tuần leo một ngọn núi quanh tỉnh Nagano. “Tốt hơn hết là hãy leo núi khi còn có thể”, ông nói.

Trong ngôi nhà ở Maebashi, cách Tokyo khoảng 241 km, ông Akuzawa ngồi giữa những bức tranh núi do chính tay mình vẽ, nhớ lại lần đầu tiên bị chinh phục bởi vẻ đẹp núi non cách đây 88 năm. “Tôi leo núi vì tôi thích. Kết bạn trên núi rất dễ,” ông mỉm cười.

Gia đình ông cho biết ông từng là kỹ sư thiết kế động cơ, sau đó làm công việc thụ tinh nhân tạo cho gia súc cho đến tận năm 85 tuổi, ông luôn duy trì lối sống năng động. Khi sức khỏe giảm sút, ông chuyển từ thói quen leo núi một mình sang leo cùng bạn bè và người thân.

“Núi Phú Sĩ không phải là ngọn núi khó, nhưng lần này khó hơn bất kỳ lần nào trước đó. Tôi chưa bao giờ thấy mình yếu đuối đến vậy. Tôi không thấy đau, nhưng thắc mắc tại sao lại chậm chạp, tại sao không còn sức bền. Tôi đã vượt qua giới hạn thể chất từ lâu, và chỉ nhờ sức mạnh của mọi người mà tôi mới đến được đỉnh”, ông tâm sự.

Cụ Kokichi Akuzawa và con gái Yukiko tại ngôi nhà được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh núi non của ông

Cụ Kokichi Akuzawa và con gái Yukiko tại ngôi nhà được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh núi non của ông

Mặc dù thừa nhận “có lẽ đây là lần cuối cùng”, ông vẫn nuôi niềm khát vọng leo núi mãi mãi. Giờ đây, ông ví mình “đang ở ngang tầm núi Akagi” – một đỉnh núi gần đó cao 1.828 mét, chỉ bằng một nửa Phú Sĩ.

Ngoài leo núi, ông Akuzawa còn dành buổi sáng để hoạt động tình nguyện tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi và dạy vẽ tại studio tại gia. Với ông, leo núi và hội họa đều cần sự kiên nhẫn, nỗ lực, nhưng mang lại sự bình yên sâu lắng.

“Những người leo núi, những người vẽ tranh, nếu họ có thể tạo ra một điều gì trọn vẹn trên con đường đó, thì đó chính là điều viên mãn nhất”, ông nói.

Các con gái mong ông sẽ vẽ thêm một bức tranh Phú Sĩ lúc bình minh để bổ sung vào bộ sưu tập những bức tranh ngọn núi bao phủ phòng khách.

“Tôi muốn vẽ những cảnh trên đỉnh núi Phú Sĩ, những nơi mang lại cho tôi ký ức đặc biệt, bởi có thể đây là lần cuối cùng tôi đứng trên đỉnh ấy”, ông chia sẻ.

Theo Guardian

KHÁNH MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/cu-ong-102-tuoi-pha-ky-luc-guinness-nguoi-cao-tuoi-nhat-leo-nui-phu-si-166399.html