Cụ ông 74 tuổi lạc đường khi từ Bắc Ninh lên Hà Nội thăm con và cái kết ấm lòng

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Mê Linh vừa hỗ trợ một người cao tuổi đi lạc trở về với gia đình.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 12/7/2026, Công an xã Mê Linh, TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về một trường hợp người cao tuổi đi lạc trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mê Linh nhanh chóng có mặt, đưa cụ ông về trụ sở để chăm sóc, hỗ trợ và xác minh nhân thân.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người đi lạc là ông N.V.P. (sinh năm 1952, thường trú tại thôn Hoàng Liên, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh).

Gia đình vui mừng đến đón ông P. trở về nhà.

Gia đình vui mừng đến đón ông P. trở về nhà.

Ông P. đến xã Mê Linh thăm con trai là anh N.V.V., hiện thuê trọ tại thôn Yên Nhân. Tuy nhiên, do tuổi cao, trí nhớ giảm sút, cụ bị lạc đường và không thể tự tìm về nơi ở của con.

Sau khi xác định được thông tin, Công an xã Mê Linh nhanh chóng liên hệ, phối hợp với gia đình để đưa ông P. trở về an toàn.

Tại trụ sở công an, anh N.V.V. (sinh năm 1983, thường trú tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, hiện ở tại xóm Cầu, thôn Yên Nhân, xã Mê Linh) đã đến đón cha.

Anh V. đồng thời viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mê Linh.

Việc kịp thời hỗ trợ người cao tuổi đi lạc là hành động giản dị nhưng thể hiện tinh thần gần dân, trách nhiệm và tận tụy vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Trần Sáng

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cu-ong-74-tuoi-lac-duong-khi-tu-bac-ninh-len-ha-noi-tham-con-va-cai-ket-am-long-45448.html