Cụ ông 74 tuổi ở Hà Tĩnh trả lại 19 chỉ vàng cho người đánh rơi
Trong lúc đi thu tiền điện thắp sáng tại nhà văn hóa thôn, ông Nguyễn Huy Tý (74 tuổi, trú thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh) nhặt được 19 chỉ vàng, sau đó ông đã tìm cách trả lại người đánh rơi.
Thông tin từ Công an xã Thạch Xuân (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa cùng ông Nguyễn Huy Tý trao trả 19 chỉ vàng cho người đánh rơi.
Trước đó, vào sáng ngày 23/3, trong lúc thu tiền điện thắp sáng tại Nhà văn hóa thôn Tân Thanh, ông Nguyễn Huy Tý đã nhặt được 1 túi nilon do ai đó bỏ quên.

Số vàng ông Tý nhặt được.
Sau đó, ông Tý cùng người thu phí rác thải sinh hoạt cùng mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có 3 chiếc nhẫn tròn loại lớn, 2 chiếc nhẫn tròn loại vừa, 4 chiếc bông tai và 1 mặt dây chuyền vàng. Trong túi nilon còn có hóa đơn mua bán vàng. Số tài sản trên có giá trị gần 100 triệu đồng.
Ngay sau khi nhặt được số tài sản trên, ông Tý đã thông báo trên loa cộng đồng để tìm người đánh rơi. Tuy nhiên, đển gần 11h trưa không ai đến nhận nên ông Tý đã đưa số tài sản trên đến Công an xã Thạch Xuân để bàn giao lại.

Ông Nguyễn Huy Tý trao trả lại số tài sản cho người đánh rơi.
Đến chiều cùng ngày, chị N.T.T. (trú cùng thôn), chủ nhân của số tài sản nói trên đã đến Công an xã Thạch Xuân để nhận dạng tài sản và làm thủ tục để xin nhận lại.
“Khi nhặt được số vàng này tôi nhanh chóng tìm cách để trả lại người đánh rơi. Số tài sản lớn như vậy mà bị mất họ cũng đang lo lắng và xót của. Có khi đây là tài sản mà họ dành dụm cả đời. Đến khi tìm được lại chủ nhân đánh rơi số vàng, tôi mới cảm thấy vui vẻ và yên tâm”, ông Nguyễn Huy Tý chia sẻ.
Được biết, cụ Tý hiện đang làm nhân viên hợp đồng với Công ty Điện lực Thạch Hà, phụ trách thu tiền điện, sửa chữa, thay thế các đồ điện hư hỏng nhỏ tại địa bàn xã Thạch Xuân.