Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng

Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Tình yêu tuổi xế chiều không phải lúc nào cũng "đẹp như cổ tích" và ông Vương (74 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) là một minh chứng cho điều đó.

Quá trình sống chung, cả hai thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, ông Vương bị bạn gái bỏ. Ảnh: World Journal.

Quá trình sống chung, cả hai thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, ông Vương bị bạn gái bỏ. Ảnh: World Journal.

Theo truyền thông địa phương, ông Vương quen bà Linh Linh (70 tuổi) qua mạng xã hội vào tháng 3/2024.

Sau thời gian trò chuyện, hai người nhanh chóng trở thành một cặp và sống chung.

Ông thường đảm nhận nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc bà Linh Linh - điều hiếm gặp ở đàn ông lớn tuổi, nhất là tại vùng nông thôn Trung Quốc.

Tưởng chừng mối tình muộn này sẽ bền lâu, nhưng sau một năm gắn bó, bà Linh Linh bất ngờ cắt đứt mọi liên lạc: chặn số điện thoại, mạng xã hội và không phản hồi tin nhắn.

Ông Vương lo lắng, buồn bã, quyết định lái xe máy vượt hơn 80km về quê bạn gái để tìm hiểu nguyên nhân.

Dù đã ba lần lặn lội đến gặp, ông vẫn chỉ nhận được câu trả lời dứt khoát từ bà Linh Linh: "Chúng ta không hợp".

Cụ ông U80 không ngần ngại đường sá xa xôi đến dỗ dành bạn gái. Ảnh: World Journal.

Cụ ông U80 không ngần ngại đường sá xa xôi đến dỗ dành bạn gái. Ảnh: World Journal.

Bà cho biết trong quá trình sống chung, cả hai thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Điều đó khiến bà cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục.

Chia sẻ trong một chương trình trực tuyến, ông Vương bày tỏ: "Tôi rất trân trọng mối tình này. Ở tuổi này, để tìm được người phù hợp để yêu đã khó, càng khó hơn để quên."

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã gây xúc động lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều bình luận đồng cảm:

"Ở tuổi nào, con người vẫn mong có người bầu bạn và yêu thương."

Nhiều người cho rằng, tình yêu tuổi già như một liều "thuốc bổ tinh thần" giúp người cao tuổi cảm thấy trẻ trung và sống có mục đích hơn.

Nhưng cũng như bất kỳ mối quan hệ nào, tình cảm ở tuổi xế chiều cũng cần sự thấu hiểu, nhường nhịn và cảm thông.

Vì sao người già vẫn khao khát yêu?

Theo các chuyên gia tâm lý, nhu cầu tình cảm ở người cao tuổi là hoàn toàn bình thường.

Sau tuổi 60, nhiều người phải đối mặt với sự cô đơn khi bạn đời qua đời, con cháu trưởng thành và bận rộn, vòng giao tiếp ngày càng thu hẹp.

Trong bối cảnh ấy, một người bạn đời để bầu bạn, chia sẻ, cùng ăn bữa cơm chiều, cùng dạo công viên, là một "liều thuốc" quý giá cho sức khỏe tinh thần và thể chất.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người già có bạn đời hoặc mối quan hệ tình cảm tích cực thường sống lâu hơn, ít mắc các bệnh liên quan đến trầm cảm, lo âu, sa sút trí tuệ.

Tình yêu muộn: Cơ hội thứ hai cho hạnh phúc?

Không ít người cao tuổi chọn cách mở lòng với tình cảm mới sau khi mất bạn đời hoặc ly hôn.

Họ hẹn hò qua mạng, qua hội người cao tuổi, câu lạc bộ dưỡng sinh, thậm chí là… ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người trên 60.

Điều thú vị là tình yêu tuổi già thường ít nồng nhiệt nhưng lại đậm đà. Đó không còn là những cảm xúc bồng bột, mà là sự thấu hiểu, quan tâm thực sự, và mong muốn có người đồng hành những năm tháng cuối đời.

Dù vậy, tình yêu tuổi xế chiều cũng không hề dễ dàng.

Cản trở vô hình từ con cái và định kiến xã hội

Một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều người già e dè yêu lại chính là… con cái.

Lo sợ cha/mẹ bị lợi dụng, chia gia sản, "mất mặt", bị điều tiếng, nhiều người con can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm riêng của đấng sinh thành.

Trong khi đó, người trong cuộc chỉ cần một sự tôn trọng và đồng thuận.

Họ từng hy sinh cả đời vì con, đến khi con cái trưởng thành, mong muốn được sống cho bản thân là điều hoàn toàn chính đáng.

Chị Mai Hương (45 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Sau khi ba tôi mất 5 năm, mẹ tôi có ý định đi bước nữa với một bác cùng hội khiêu vũ. Lúc đầu tôi phản đối dữ lắm, nhưng sau thấy mẹ vui vẻ, khỏe mạnh hẳn, tôi mới hiểu: ở tuổi đó, chỉ cần có người quan tâm thôi cũng đủ khiến họ sống tốt hơn rồi."

Không dễ giữ, nhưng đáng để yêu

Tình yêu tuổi già dễ đến muộn, nhưng lại chẳng dễ giữ lâu. Những va chạm về thói quen, sinh hoạt, bệnh tật, hoặc những mâu thuẫn "vặt vãnh" trong đời sống chung… có thể khiến một mối quan hệ tan vỡ.

Nhiều người già đã quen sống một mình, khi có người mới xuất hiện trong không gian riêng, dễ dẫn đến xung đột.

Nhưng nếu biết nhường nhịn, cảm thông, thì mối quan hệ ở tuổi già lại dễ sâu sắc hơn bất kỳ thời điểm nào khác.

Vì đó là khi người ta biết mình cần gì, không phải là một cuộc tình nồng nhiệt, mà là một người để nắm tay cùng đi qua hoàng hôn cuộc đời.

Yêu muộn không phải là hết, mà là bắt đầu lại

Có thể tình yêu tuổi già không có đám cưới linh đình, không còn những lời thề non hẹn biển. Nhưng một bữa cơm có người ngồi đối diện, một buổi sáng có người hỏi: "Hôm nay khỏe không?", một bàn tay nắm lấy khi mệt mỏi cũng đủ hạnh phúc.

Ông Vương sau ba lần đi 80km tìm bạn gái đã nhận lại sự từ chối. Nhưng ông vẫn nói trên sóng livestream: "Tôi không tiếc. Gặp được nhau, sống chung một năm, đã là phúc phần." Lời nói ấy khiến hàng ngàn người xúc động.

Bởi vì với người từng trải, yêu không phải để sở hữu, mà để trân trọng, và lưu giữ cảm xúc đẹp nhất.

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cu-ong-74-tuoi-si-tinh-vuot-gan-tram-cay-so-niu-keo-ban-gai-70-tuoi-va-cai-ket-dang-172250608170551693.htm