Cụ ông 90 tuổi đi lạc từ Gia Lai ra Đà Nẵng được Công an hỗ trợ đưa về nhà
Ngày 17-5, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút đêm 16-5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 nhận thông tin từ Công an phường Bàn Thạch (Đà Nẵng) về trường hợp một cụ ông tên H.T.T (1936, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) nay thuộc tỉnh Gia Lai, có biểu hiện mất trí nhớ do tuổi cao và bị đi lạc nhiều giờ trên đường.
Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp nhận cụ ông, ổn định tinh thần, đồng thời tiến hành xác minh thông tin, liên hệ với người thân.
Do cụ ông lớn tuổi, có dấu hiệu mất trí nhớ nặng, lại đi lạc nhiều giờ nên rất vất vả lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng mới xác định được thông tin người thân để liên lạc.

Cụ ông đi lạc được lực lượng CSGT tiếp nhận và hỗ trợ đưa về nhà cho gia đình
Sau khi liên hệ được người thân của cụ ông, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã vận động một xe khách tuyến cố định hỗ trợ đưa cụ ông trở về quê nhà ngay trong đêm.
Chiều 17-5, sau chặng đường dài, cụ ông đã đợc bàn giao cho gia đình trong niềm xúc động của người thân. Anh H.T.N, con trai cụ ông, cho biết cha mình rời khỏi nhà từ sáng 16-5, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức. Khi nhận được điện thoại từ lực lượng chức năng Đà Nẵng thông báo ông đang được hỗ trợ an toàn, cả gia đình vô cùng bất ngờ và xúc động. Gia đình cụ ông đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm giúp đỡ người dân.
Hành động đẹp của Tổ công tác CSGT Đà Nẵng tiếp tục góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất” trong toàn lực lượng góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân.
Bảo Nam











