Cụ ông chinh phục tấm bằng cử nhân Luật ở độ tuổi ngấp nghé 80 vì 'thích học', 'thèm học'

Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng có một cụ ông ở Hà Nội vẫn khát khao được đi học, được tới trường để theo đuổi con chữ. Hành trình suốt gần 5 năm miệt mài chinh phục giảng đường Đại học Luật Hà Nội có không ít khó khăn nhưng ông Ngô Tôn Đức đã nỗ lực vượt qua. Đến nay ông đã trở thành tân cử nhân của Đại học Luật Hà Nội với tấm bằng giỏi. Đáng khâm phục hơn đây đã là tấm bằng đại học thứ 3 của ông .

Thích học và thèm học bởi thế bất kể mưa nắng ông Ngô Tôn Đức cũng đều đặn tới trường, tới lớp. Với cụ ông này sách giống như món ăn hàng ngày. Hình ảnh cụ ông gần 80 tuổi say xưa học tập, nghiên cứu tài liệu trong thư viện đã quá quen thuộc với các sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội và trở thành động lực học tập cho nhiều bạn trẻ.

Hành trình chinh phục giảng đường của ông cũng luôn có sự sát cánh, ủng hộ của các con, cháu. Bởi thế ngày ông Đức được khoác lên mình chiếc áo cử nhân tại lễ tốt nghiệp cũng là ngày vui, niềm hạnh phúc của cả nhà.

Không chỉ giữ kỷ lục là tân cử nhân lớn tuổi nhất của trường Đại học Luật Hà Nội ông Đức còn tốt nghiệp loại giỏi với tổng điểm 8,0. Ông cũng là 1 trong 3 sinh viên khóa 18B vinh dự được nhận bằng khen của nhà trường.

Với quan niệm học được thì ấm vào thân, học để tự khẳng định mình, học là suốt đời nên dù đã gần 80 tuổi người đảng viên hơn 50 năm tuổi Đảng này vẫn quyết tâm theo đuổi sự học noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cu-ong-chinh-phuc-tam-bang-cu-nhan-luat-o-do-tuoi-ngap-nghe-80-vi-thich-hoc-them-hoc-182486.htm