Cú sốc cho Madam Pang

Madam Pang có thể nói nhận đòn giáng rất mạnh khi tuyển nữ Thái Lan không thể giành vé dự VCK Asian Cup 2026.

Tối 5/7/2025, tuyển nữ Thái Lan để thua Ấn Độ với tỷ số 1-2 ở trận đấu quyết định tại vòng loại Asian Cup 2026. Trận thua này không chỉ khiến Thái Lan đánh mất tấm vé dự vòng chung kết châu lục, mà còn giáng một đòn đau vào tham vọng của Madam Pang – người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan.

Trong suốt thời gian dài, Madam Pang (Nualphan Lamsam) đã dành toàn bộ tâm huyết để vực dậy bóng đá nữ Thái Lan. Bà từng khóc nức nở khi đội tuyển nữ Thái Lan thua đậm ở World Cup 2023, nhưng sau đó vẫn đứng dậy mạnh mẽ với tuyên bố sẽ đưa đội trở lại đấu trường thế giới trong năm 2027. Đó không chỉ là một lời hứa, mà còn là sứ mệnh của một nhà lãnh đạo mang tầm chiến lược.

Madam Pang có thể nói nhận đòn giáng rất mạnh khi tuyển nữ Thái Lan không thể giành vé dự VCK Asian Cup 2026. Ảnh: Madam Pang

Madam Pang có thể nói nhận đòn giáng rất mạnh khi tuyển nữ Thái Lan không thể giành vé dự VCK Asian Cup 2026. Ảnh: Madam Pang

Thế nhưng, giấc mơ ấy vừa tan vỡ một cách nghiệt ngã tại sân vận động Chiang Mai. Đội tuyển Thái Lan đã chơi đầy nỗ lực, cầm bóng nhiều hơn và tấn công không ngừng nghỉ, nhưng vẫn thất bại trước một Ấn Độ thực dụng và sắc bén. Trận thua khiến Thái Lan đứng nhì bảng, qua đó bị loại khỏi Asian Cup 2026, giải đấu mang ý nghĩa quyết định với hy vọng World Cup.

Theo thể thức mới của bóng đá nữ châu Á, 6 đội có thành tích tốt nhất tại Asian Cup 2026 sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2027 tổ chức tại Brazil. Hai đội tiếp theo sẽ đá vòng play-off liên lục địa. Quan trọng hơn, 8 đội vào tứ kết Asian Cup cũng sẽ giành quyền dự vòng loại cuối cùng Olympic 2028. Nghĩa là, việc bị loại ngay từ vòng loại Asian Cup đồng nghĩa với mất trắng tất cả hy vọng lớn.

Với Madam Pang, đây là một nỗi đau thực sự. Bà đã chi không ít tiền túi để hỗ trợ bóng đá nữ, từ việc mời chuyên gia Nhật Bản Futoshi Ikeda dẫn dắt đội tuyển, đầu tư vào lứa kế cận, cho đến nâng cao chế độ đãi ngộ cho các nữ tuyển thủ. Bà kỳ vọng Asian Cup 2026 sẽ là bệ phóng cho bóng đá nữ Thái Lan trở lại tầm vóc châu lục và thế giới. Nhưng giờ đây, mọi kế hoạch ấy buộc phải làm lại từ đầu.

Cú sốc này chắc chắn sẽ đặt Madam Pang và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan vào thế khó. Họ phải đối diện với áp lực dư luận, với câu hỏi lớn: Vì sao một nền bóng đá từng hai lần dự World Cup lại thất bại ngay từ vòng loại châu Á?

Thất bại trước Ấn Độ không đơn thuần là một trận thua. Đó là một đòn đau vào cả hệ thống bóng đá nữ Thái Lan, và là phép thử lớn nhất cho nghị lực của Madam Pang - người từng vực dậy đội tuyển nam Thái Lan vô địch AFF Cup sau nhiều năm chờ đợi.

Giấc mơ vẫn còn đó, nhưng hành trình sẽ dài và gian nan hơn gấp bội.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cu-soc-cho-madam-pang-202507060654004391.html