'Cú tắc bóng ngớ ngẩn của Hoàng Thịnh'

Cựu trung vệ Danny van Bakel của CLB Thanh Hóa rất bất ngờ khi thấy Ngô Hoàng Thịnh (CLB TP.HCM) thực hiện cú tắc bóng khiến Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội) gãy chân.

Như tất cả người hâm mộ, tôi rất ngạc nhiên và bị sốc khi thấy Hoàng Thịnh thực hiện cú tắc bóng như vậy. Tôi hiểu cậu khá rõ. Chúng tôi đã có 3 năm tập luyện cùng nhau.

Tôi cho rằng Hoàng Thịnh không phải mẫu cầu thủ bạo lực. Cậu ấy có tinh thần chiến đấu ngoan cường và không bao giờ muốn sử dụng những cú tắc bóng bẩn thỉu để làm tổn thương ai.

 Hoàng Thịnh vừa nhận án phạt nặng sau pha vào bóng thô bạo với Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Minh Chiến.

Hoàng Thịnh vừa nhận án phạt nặng sau pha vào bóng thô bạo với Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Minh Chiến.

Với trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội, tôi nghĩ tất cả đều biết tỷ số thế nào. CLB Hà Nội đánh bại đối thủ 3-0. Thế nhưng, không có đội bóng nào thật sự giành chiến thắng cả.

CLB Hà Nội, CLB TP.HCM, người hâm mộ, Đỗ Hùng Dũng, Ngô Hoàng Thịnh..., tất cả đều thua. Ai có thể nở nụ cười khi một trong những cầu thủ quan trọng nhất của CLB và cả ĐTQG Việt Nam dính chấn thương nặng.

Tôi chỉ hy vọng những gì diễn ra ở sân Thống Nhất sẽ là bài học cho tương lai. Và ở đó, các trọng tài đều rút thẻ đỏ với những pha tắc bóng bằng hai chân.

Lúc còn thi đấu tại V.League, tôi thường thấy những cú tắc bóng bằng cả hai chân. Nếu 99 lần không có cầu thủ nào chấn thương, sẽ chẳng ai nói gì. Nhưng chỉ 1 lần có người dính chấn thương, thẻ đỏ sẽ được trọng tài rút ra.

Với cú vào bóng của Hoàng Thịnh, ngay cả khi Hùng Dũng có nhảy lên và né được, trọng tài cũng cần rút thẻ đỏ.

Tôi không biết nhiều về Hùng Dũng. Nhưng dường như cậu ấy rất được người hâm mộ yêu mến bởi phong cách chơi bóng và cả tính cách. Qua cách người hâm mộ trên mạng xã hội dành nhiều lời chúc đến Hùng Dũng, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi chúc Hùng Dũng sớm khỏe và có thể thi đấu trở lại.

Tôi cũng mong tất cả đừng quay lưng với Hoàng Thịnh, bởi lẽ tôi biết chắc rằng cậu ấy không hề có chủ đích muốn làm tổn thương ai. Cốt lõi vấn đề trong trận đấu vừa qua nằm ở pha tắc bóng hết sức tồi tệ và xuẩn ngốc của Hoàng Thịnh.

Khi theo dõi những diễn trên sân Thống Nhất vào tối 23/3, tôi chợt nhớ tới pha tắc bóng mà Rachid Bouaouzan dành cho Niels Kokmeijer. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 17 năm.

Khi ấy, Bouaouzan thực hiện pha tắc bóng nhắm thẳng vào chân Kokmeijer.

Kokmeijer phải nói lời chia tay với sự nghiệp bóng đá sau đó, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Bouaouzan từng là tài năng triển vọng của bóng đá Hà Lan. Tuy nhiên, pha bóng khiến sự nghiệp của Kokmeijer bị hủy hoại.

Mọi CLB Hà Lan đều cảm thấy sợ hãi khi được đề nghị ký hợp đồng với Bouaouzan, dù rằng tiền vệ này rất có tiềm năng.

Bouaouzan sau cùng đã tìm được bến đỗ mới, nhưng sự nghiệp lại không bao giờ có thể phát triển. Tất cả vì cú tắc bóng rất tai hại.

Khi nhắc tới Bouaouzan vào lúc này, nhiều người vẫn chỉ nhớ tới khoảnh khắc cậu ấy kết thúc sự nghiệp của Kokmeijer, thay vì là tài năng bóng đá.

Một người bạn của tôi từng nói chuyện với Bouaouzan cách đây không lâu. Và mãi tới hôm nay, cú tắc bóng của Bouaouzan với Kokmeijer vẫn được nhắc lại như chương đen tối nhất sự nghiệp.

Sau cùng, tôi ước Hùng Dũng sớm bình phục và trở lại với đẳng cấp cao nhất từng thể hiện. Và tôi cũng hy vọng người hâm mộ đừng quá khắt khe với Hoàng Thịnh. Tôi biết cậu ấy không hề có mục đích triệt hạ Hùng Dũng.

Van Bakel từng chơi cho CLB Bình Dương và Thanh Hóa trong sự nghiệp. Anh là người Hà Lan nhưng đã nhập tịch Việt Nam. Thời còn thi đấu, Van Bakel có thời gian sát cánh cùng Hoàng Thịnh ở CLB Thanh Hóa.

Danny van Bakel

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cu-tac-bong-xuan-ngoc-cua-hoang-thinh-post1196713.html