Cử tri xã Bát Tràng gửi trọn niềm tin vào ngày hội non sông
Tại xã Bát Tràng, không khí hồ hởi lan tỏa trong từng ngôi nhà, khu dân cư. Từ người cao tuổi đến lớp trẻ, ai cũng mong chờ ngày được trực tiếp thực hiện quyền công dân thiêng liêng...

Người dân xã Bát Tràng kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết. Ảnh: Hương Giang
Từ các tuyến đường chính đến từng khu dân cư, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo bầu không khí rộn ràng, phấn khởi. Với người dân làng gốm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi cử tri gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai của quê hương, đất nước.

Người dân xã Bát Tràng tìm hiểu kỹ thông tin về ứng cử viên tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. Ảnh: Hương Giang
Chia sẻ về cảm xúc trong ngày hội toàn dân, Phó Bí thư Chi bộ trưởng thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng Đỗ Thị Chanh tự hào cho biết, bản thân đã có tròn 50 năm đi bầu cử. Ở tuổi 68, bà đánh giá rất cao tầm quan trọng của kỳ bầu cử này trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương hai cấp và tinh giản biên chế.

Bà Đỗ Thị Chanh chia sẻ về công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Thuận Tốn. Ảnh: Ngọc Dung
Để thực hiện mục tiêu, thôn Thuận Tốn đã triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và các hội nghị quân dân chính, thu hút hơn 150 đại biểu đại diện cho các chi hội đoàn thể, 33 ban hội đồng niên, 112 ban hội liên gia và 9 câu lạc bộ tham dự.

Công tác chuẩn bị bầu cử được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo. Ảnh: Hương Giang
Như bà Chanh, tính đến kỳ bầu cử lần này, ông Trần Chí Nguyện (thôn Thuận Tốn, Bát Tràng, Hà Nội) cũng đã có 50 năm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ông vui mừng cho biết: “Tôi thường theo dõi rất kỹ qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các danh sách cử tri và thông tin từ cấp trên đưa về các tổ chức tại địa phương cũng là nguồn tài liệu quan trọng để tôi nghiên cứu và cân nhắc. Tôi cảm thấy rất vinh dự và phấn khởi. Tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào đội ngũ cán bộ trong thời đại mới này. Tôi tin rằng sự năng động và kiến thức của họ sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển chung”.

Ông Trần Chí Nguyện (thôn Thuận Tốn, Bát Tràng, Hà Nội) chia sẻ niềm vui mừng khi được đi bầu cử tròn 50 năm. Ảnh: Ngọc Dung

Không khí tưng bừng, rực rỡ cờ hoa chuẩn bị chào mừng ngày hội non sông tại xã Bát Tràng. Ảnh: Hương Giang
Với sự chuẩn bị chu đáo từ chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri, ngày bầu cử sắp tới tại xã Bát Tràng hứa hẹn sẽ thực sự trở thành ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân, nơi niềm tin và kỳ vọng được gửi gắm qua từng lá phiếu.











