Cử tri xã Gia Lâm nô nức đi bỏ phiếu trong Ngày hội non sông
Sáng 15-3, hòa chung không khí phấn khởi của cử tri Thủ đô và cả nước, gần 70 ngàn cử tri xã Gia Lâm đã rộn ràng đến 44 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn những đại biểu ưu tú vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về các khu vực bỏ phiếu tại xã Gia Lâm đã rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu.
Tiếng loa truyền thanh điểm lại tiểu sử các ứng cử viên hòa cùng tiếng nói cười của bà con cử tri tạo nên một không khí ngày hội thực sự. Tại các địa điểm bỏ phiếu, cử tri đến từ sớm, xếp hàng ngay ngắn, nghiên cứu kỹ danh sách các ứng cử viên trước khi cầm lá phiếu trên tay.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm dự lễ khai mạc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2. Ảnh: PV
7h kém 15, lễ khai mạc tại các tổ bầu cử trên địa bàn xã đồng loạt diễn ra trang trọng, đúng quy định. Lễ khai mạc bầu cử của Khu vực bỏ phiếu số 2 tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Kiên Thành được đón tiếp đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm tới dự.

Kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu. Ảnh: PV
Phát biểu khai mạc, bà Đỗ Thị Trà, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ bầu cử nhấn mạnh: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cử tri cả nước nói chung và cử tri xã Gia Lâm nói riêng.
Đây là dịp dể nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, trực tiếp lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp”.
Sau khi công bố thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, đúng 7h sáng, những lá phiếu đầu tiên đã được cử tri bỏ vào hòm, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri bỏ phiếu gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: PV
Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm", cụ Đỗ Thị Tách (86 tuổi) vẫn có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi.
Chia sẻ về cảm xúc trong ngày hội lớn của đất nước, cụ Tách bày tỏ: "Tôi thấy không khí ngày bầu cử năm nay rất trang trọng và tốt đẹp. Việc lựa chọn những người đại diện cho nhân dân là trách nhiệm chung của tất cả mọi người chứ không của riêng ai. Dù tuổi đã cao, nhưng chỉ cần sức khỏe cho phép và Nhà nước cần, tôi luôn sẵn sàng ủng hộ và tham gia đầy đủ các kỳ bầu cử”.

Dù đã cao tuổi, cụ Đỗ Thị Tách vẫn đến điểm bầu cử từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ảnh: PV
Gửi gắm kỳ vọng vào những đại biểu sẽ trúng cử trong nhiệm kỳ mới, cụ xúc động nói: "Tôi đặt trọn niềm tin vào các ứng cử viên năm nay. Tôi chỉ mong sao sau khi trúng cử, các ông, các bà sẽ thực hiện tốt trọng trách của mình, làm việc hết lòng vì dân . Nhìn thấy sự đổi mới và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, những người cao tuổi như chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi và tin tưởng”.

Bà Nguyễn Thị Hoa đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu nhưng vẫn nguyên niềm xúc động, tự hào khi thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: PV
Là một cựu chiến binh, ở tuổi 72 đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Hoa vẫn vẹn nguyên niềm xúc động, tự hào khi thực hiện quyền công dân của mình.
"Qua tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên, tôi thực sự phấn khởi vì thấy các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND đều là những gương mặt ưu tú, có trình độ, năng lực giỏi, đạo đức tốt, xứng đáng là đại biểu của nhân dân. Tuy nhiên, với trách nhiệm của cử tri, tôi cũng đã công tâm “chọn mặt gửi vàng”, tìm người đủ tâm, đủ tầm để đại diện cho tiếng nói của nhân dân”.

Đây là lần đầu tiên, anh Nguyễn Hữu Thành được đi bỏ phiếu. Ảnh: PV
Bên cạnh sự tin tưởng, bà Hoa cũng gửi gắm những mong mỏi thiết thực: "Tôi mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự là cầu nối vững chắc, mang nguyện vọng của người dân chúng tôi đến với Quốc hội. Chỉ cần những tâm tư của dân được lắng nghe, được truyền đạt và giải quyết thỏa đáng, đó là niềm hạnh phúc nhất của cử tri chúng tôi”.
Còn với cử tri trẻ Nguyễn Hữu Thành ngày hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là lần đầu tiên anh đi bỏ phiếu: "Tôi cảm thấy rất hồi hộp và vinh dự khi lần đầu thực hiện quyền công dân. Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn người đại diện cho ý chí của nhân dân. Tôi mong muốn các đại biểu được chọn sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, không gian văn hóa và thúc đẩy cơ hội cho lao động trẻ tại các khu vực đang phát triển nhanh như xã Gia Lâm chúng tôi”.

Cử tri tập trung nghiên cứu kỹ ứng cử viên trước khi thực hiện bỏ phiếu. Ảnh: PV
Đến thời điểm này, cuộc bầu cử tại xã Gia Lâm tiếp tục diễn ra trong không khí dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Sự chuẩn bị chu đáo cùng ý thức trách nhiệm của mỗi cử tri đang góp phần quan trọng vào thành công chung của ngày hội lớn











