Cú trượt đáng tiếc của Phương Mỹ Chi
Hành trình của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia 2025 khép lại ở vị trí thứ ba chung cuộc.
Sáng 27/7, chung kết cuộc thi Sing! Asia 2025 khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về Miyuna đến từ Nhật Bản. Chu Phi Ca (Trung Quốc) về nhì, trong khi Phương Mỹ Chi - đại diện Việt Nam dừng lại ở vị trí thứ ba, kém Chu Phi Ca vỏn vẹn 0,8 điểm. Kết quả này gây ra không ít tiếc nuối và tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Theo bảng điểm công bố từ chương trình, tiết mục Lạc Trôi (song ca cùng Hoàng Linh) giúp Phương Mỹ Chi giành điểm số cao nhất ở phần thi song ca (202.6 điểm), vượt qua Chu Phi Ca (199 điểm) và Miyuna (198.8 điểm). Tuy nhiên, phần thi solo với ca khúc Một Bó Đũa chỉ đạt 204 điểm, khiến đại diện Việt Nam rơi xuống hạng 3/4.
Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi nhận ba điểm số thấp từ giám khảo lần lượt là 8.3, 8.7 và 8.9 dù tiết mục được đánh giá cao về mặt dàn dựng, xử lý kỹ thuật lẫn cảm xúc. Giám khảo Trương Lương Dĩnh chấm tới 9.4 điểm cho tiết mục này, cho thấy sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, ba điểm số thấp bất ngờ đã kéo tụt tổng điểm, khiến Phương Mỹ Chi mất suất vào top 2 chung cuộc - nơi chỉ cách một cái gật đầu nữa là danh hiệu "Tân Ca Vương" có thể gọi tên đại diện Việt Nam.

Trong khi đó, phần solo của Chu Phi Ca đạt 208.6 điểm, dù theo đánh giá của khán giả, phần trình diễn này không có nhiều bứt phá, vẫn trung thành với phong cách ballad và không thể hiện kỹ thuật vượt trội so với Phương Mỹ Chi.
Trên các diễn đàn, không ít ý kiến bày tỏ sự bất bình. Nhiều người cho rằng việc Phương Mỹ Chi xếp sau Chu Phi Ca là không thuyết phục, nhất là khi đại diện Trung Quốc vốn từng vướng nghi vấn được ưu ái từ đầu mùa giải. Trước đó, ở vòng bán kết 2, thí sinh Malaysia - Amsyar Lee từng tố cáo chương trình thay đổi tiết mục sát giờ thi đấu, dẫn đến thất bại trước Chu Phi Ca với tỷ số 7-17. Câu chuyện càng khiến khán giả nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi.

Dù kết quả cuối cùng không như kỳ vọng, Phương Mỹ Chi vẫn có một hành trình ấn tượng tại Sing! Asia 2025. Ngay từ vòng mở màn tại Trạm Vịnh Hạ Long, nữ ca sĩ sinh năm 2003 đã giành chiến thắng vang dội trên sân nhà. Ở vòng tứ kết, tiết mục Bóng Phù Hoa với giọng "cá heo" kỹ thuật và cảm xúc giúp cô đánh bại Hoàng Linh với tỷ số áp đảo 15-6. Sau đó, Phương Mỹ Chi lần lượt vượt qua bán kết 1 và đánh bại Ái Tân Giác La Mị (Trung Quốc) ở bán kết 2 để ghi tên mình vào đêm chung kết.
Phương Mỹ Chi có thể không chạm tay vào danh hiệu cao nhất, nhưng những gì mà nữ ca sĩ để lại tại đấu trường quốc tế này là bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần tiên phong trong âm nhạc dân tộc đã đủ để khiến khán giả tự hào. Và biết đâu, chính cú trượt này lại là bàn đạp cho một hành trình vươn xa hơn, mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.
