Cửa ngõ TP.HCM ùn ứ giữa đêm vì người dân kéo về quê

Hàng nghìn người đi xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh để về miền Tây khiến cửa ngõ TP.HCM ùn ứ nhiều giờ.

Đường về miền Tây kẹt cứng tối 30/9 Hàng nghìn người tự phát đi xe máy về quê khiến quốc lộ 1A hướng về miền Tây kẹt cứng. Đến các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng phát loa yêu cầu người dân dừng lại.

 Tối 30/9, sau khi TP.HCM gỡ bỏ nhiều chốt kiểm soát dịch, hàng nghìn người đi xe máy, chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh chạy về hướng miền Tây.

Tối 30/9, sau khi TP.HCM gỡ bỏ nhiều chốt kiểm soát dịch, hàng nghìn người đi xe máy, chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh chạy về hướng miền Tây.

 Khi đến quốc lộ 1, đoạn huyện Bình Chánh giáp tỉnh Long An, họ bị lực lượng chức năng chặn lại, yêu cầu quay về nơi cư trú. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ở lại khu vực này chờ được qua chốt để về quê.

Khi đến quốc lộ 1, đoạn huyện Bình Chánh giáp tỉnh Long An, họ bị lực lượng chức năng chặn lại, yêu cầu quay về nơi cư trú. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ở lại khu vực này chờ được qua chốt để về quê.

 Chị Nguyễn Thị Kiều Phương cho biết lên TP.HCM để kiếm tiền tiêu Tết. Tuy nhiên, chưa kiếm được thu nhập thì dịch bệnh ập đến. Áp lực tiền trọ và cuộc sống khiến chị Phương mong được về quê với gia đình.

Chị Nguyễn Thị Kiều Phương cho biết lên TP.HCM để kiếm tiền tiêu Tết. Tuy nhiên, chưa kiếm được thu nhập thì dịch bệnh ập đến. Áp lực tiền trọ và cuộc sống khiến chị Phương mong được về quê với gia đình.

 Chị Huỳnh Thị Kim Vàng trên đường về Sóc Trăng thì bị chặn lại. Chị cho biết sẽ ở lại cho đến khi nào được qua chốt vì nhà trọ đã trả. “Thất nghiệp hơn 4 tháng nay, công ty hỗ trợ được gần 2 triệu. Sau khi TP mở cửa, công ty cho quay lại làm việc 3 tại chỗ nhưng tôi còn đứa con gái nhỏ mới 2 tuổi, không thể thực hiện được biện pháp 3 tại chỗ nên phải về quê”, chị Vàng chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Kim Vàng trên đường về Sóc Trăng thì bị chặn lại. Chị cho biết sẽ ở lại cho đến khi nào được qua chốt vì nhà trọ đã trả. “Thất nghiệp hơn 4 tháng nay, công ty hỗ trợ được gần 2 triệu. Sau khi TP mở cửa, công ty cho quay lại làm việc 3 tại chỗ nhưng tôi còn đứa con gái nhỏ mới 2 tuổi, không thể thực hiện được biện pháp 3 tại chỗ nên phải về quê”, chị Vàng chia sẻ.

 Vợ chồng anh Trần Quang Dự (24 tuổi) chở gần 100 kg hành lý về quê. Anh cho biết lên TP.HCM sống được 5 tháng, nhưng chỉ đi làm được 2 tháng thì bị thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh. “Hôm nay, tôi đã trả phòng trọ để về quê. Về quê có gì ăn đó”, anh Dự nói.

Vợ chồng anh Trần Quang Dự (24 tuổi) chở gần 100 kg hành lý về quê. Anh cho biết lên TP.HCM sống được 5 tháng, nhưng chỉ đi làm được 2 tháng thì bị thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh. “Hôm nay, tôi đã trả phòng trọ để về quê. Về quê có gì ăn đó”, anh Dự nói.

 Nhiều người mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu. Họ tấp vào lề đường nghỉ ngơi chờ thông tin từ chính quyền địa phương. "Phần lớn người dân đã trả nhà trọ nên giờ cũng không còn nơi để về", chị Thủy (quê An Giang) chia sẻ.

Nhiều người mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu. Họ tấp vào lề đường nghỉ ngơi chờ thông tin từ chính quyền địa phương. "Phần lớn người dân đã trả nhà trọ nên giờ cũng không còn nơi để về", chị Thủy (quê An Giang) chia sẻ.

 Lúc 22h cùng ngày, người dân vẫn tập trung đông trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh. Nhiều cảnh sát được cử đến để ổn định tình hình, vận động bà con về nơi cư trú.

Lúc 22h cùng ngày, người dân vẫn tập trung đông trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh. Nhiều cảnh sát được cử đến để ổn định tình hình, vận động bà con về nơi cư trú.

 Lực lượng chức năng phát thức ăn, nước uống cho người dân.

Lực lượng chức năng phát thức ăn, nước uống cho người dân.

 Đến 22h30, người dân được chính quyền địa phương đưa về nơi nghỉ ngơi qua đêm.

Đến 22h30, người dân được chính quyền địa phương đưa về nơi nghỉ ngơi qua đêm.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-ngan-hang-nghin-nguoi-un-un-keo-ve-que-giua-dem-o-tphcm-post1267658.html