Cua-rơ Quàng Văn Cường và chiếc HCV tặng mẹ

Tại cuộc đua xe đạp đường trường SEA Games 31, chàng trai dân tộc Thái Quàng Văn Cường đã bất ngờ đoại HCV nội dung vòng tròn tính điểm (Criterium Race), khi xuất sắc vượt qua tay đua Sirironnachai Sarawut (Thái Lan) trong gang tấc.

Nội dung vòng tròn tính điểm nam có 21 vận động viên của 8 quốc gia gồm: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia và Việt Nam bước vào vạch xuất phát với 30 vòng x 1,48km (44,4km). Tuyển Việt Nam với 3 tay đua Quàng Văn Cường, Huỳnh Thanh Tùng và Trần Tuấn Kiệt tham gia.

Quàng Văn Cường có cú nước rút thắng Sarawut (THA) trong gang tấc

Quàng Văn Cường có cú nước rút thắng Sarawut (THA) trong gang tấc

Ngay những vòng đầu tiên tốp đông vẫn còn đeo bám nhau, khi đến vòng thứ 15 ba tay đua Yeo Boon Kiak (SIN), Sarawut (Tha) và Quàng Văn Cường (VIE) bứt tốp thoát đi, có lúc khoảng cách hơn 30 giây. Phía sau được sự chỉ đạo của huấn luyện viên 2 tay đua Huỳnh Thanh Tùng, Trần Tuấn Kiệt ghìm lại tốp sau không cho các tay đua Malaysia, Singapore, Thái Lan khác thoát đi.

Và suốt những vòng còn lại, 3 tay đua Quàng Văn Cường, Sarawut, Yeo Kiak thay nhau đẩy cao tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với tốp sau.

Quàng Văn Cường ăn mừng chiến thắng

Quàng Văn Cường ăn mừng chiến thắng

Vòng cuối cùng tại đích đến tay đua Quàng Văn Cường (VIE) với nước rút mạnh mẽ xuất sắc rút thắng Sarawut (THA) trong gang tấc với thành tích 56’13” tốc độ trung bình 47,390km/g; tay đua Yeo Kial (SIN) về thứ ba.

Với chiến thắng này Quàng Văn Cường đã dâng tặng mẹ chiếc HCV khi bà Quàng Thị Ninh có mặt cổ vũ suốt khoảng thời gian con trai mình thi đấu chỉ với một câu nói “Cố lên con ơi”.

Bà Quàng Thị Ninh hạnh phúc khi con trai đạt thành tích cao tại SEA Games 31

Bà Quàng Thị Ninh hạnh phúc khi con trai đạt thành tích cao tại SEA Games 31

Trước đó cũng nội dung vòng tròn tính điểm nữ, trên đường đua 20 vòng x 1,48km (29,6km) hoàn toàn trái ngước với nam, các tay đua đua nữ luôn đeo bám tạo thành tốp đông, không một cuộc thoát đi nào thành công.

Và tại vòng cuối cùng các tay đua nữ phải sử dụng thế mạnh nước rút đề giải quyết thứ hạng. Khi còn cách đích 20m, tay đua Nguyễn Thị Thật (VIE), người được giới chuyện môn mong đợi nhiều nhất đã ra xe chậm hơn Jutatip (THA) trong tích tấc đành chấp nhận HCB với thành tích 46’39”, tốc độ trung bình 38,070km/g.

Nguyễn Thị Thật và Jutatip sẽ lại gặp nhau trong nội dung đồng hàng đường trường nữ ngày 22-5.

Dư Hải

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/133292/cua-ro-quang-van-cuong-va-chiec-hcv-tang-me