Của về với chủ!
Trên đường đi từ Hội An ra Đà Nẵng, ngày 20-5, chị Trần Nguyễn Trà My (2003, trú phường Hội An Tây, Đà Nẵng) sơ ý đánh rơi chiếc ví màu hồng, bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Chị My vui mừng nhận lại chiếc ví đánh rơi.
Đến chiều cùng ngày, chị My được Công an phường Hòa Xuân mời đến trụ sở để xác minh và nhận lại tài sản. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của Công an phường Hòa Xuân, chị Nguyễn Thị Trà My đã viết thư cảm ơn.
P.T
+ Trên đường đi làm nhiệm vụ, chiều 21-5, Thiếu úy Lô Hữu Lộc (cán bộ Công an xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An) nhặt được chiếc ví có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay sau đó, Thiếu úy Lộc đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và tiến hànhh xác minh được người đánh rơi chiếc ví là ông Sầm Văn Duyên (1958, trú xã Quế Phong, Nghệ An) nên mời ông Duyên đến Công an xã Tri Lễ để nhận lại tài sản. Ông Duyên đã cảm ơn tinh thần trách nhiệm của Thiếu úy Lô Hữu Lộc và Công an xã Tri Lễ.
NGỌC HỒ

Thiếu úy Lộc trao trả tài sản cho ông Duyên.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cua-ve-voi-chu-post341874.html











