Cục diện phòng vé ngày 17/6: Ma Xó bị vượt mặt

Ma Xó bị vượt mặt trên cục diện phòng vé ngày 17/6. Trong khi nhiều bộ phim Quốc Tế tăng tốc mạnh mẽ, một số dự án Việt dần hụt hơi.

Thị trường điện ảnh Việt Nam ngày 17/6 ghi nhận một bước ngoặt lớn trên bảng xếp hạng doanh thu theo ngày. Sau chuỗi ngày dài thống trị và gặt hái thành công vang dội, thế độc tôn của phim kinh dị thuần Việt Ma Xó đã chính thức bị phá vỡ bởi một đại diện nặng ký đến từ Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Box Office Vietnam, bộ phim bom tấn Hàn Quốc Bầy Xác Sống (The Colony) của đạo diễn Yeon Sang-ho đã có màn tăng tốc ấn tượng để chiếm lấy ngôi vương phòng vé. Chỉ trong ngày 17/6, tác phẩm này đã thu về 975.182.969 VNĐ với 11.264 vé bán ra. Đáng chú ý, phim giành vị trí số 1 dù chỉ sở hữu 1.912 suất chiếu thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điều này chứng tỏ hiệu suất lấp đầy rạp và sức hút cực lớn của siêu phẩm zombie xứ kim chi đối với khán giả Việt.

Ma Xó lùi xuống hạng hai trong cục diện phòng vé ngày nhưng vẫn duy trì sức hút sau khi gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ. Nguồn: Box Office.

Ma Xó lùi xuống hạng hai trong cục diện phòng vé ngày nhưng vẫn duy trì sức hút sau khi gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ. Nguồn: Box Office.

Ở chiều ngược lại, hiện tượng phim kinh dị Việt Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ đã chính thức lùi xuống vị trí thứ hai. Trong ngày, bộ phim mang về 809.561.144 VNĐ cùng 10.371 lượt khán giả đến rạp. Mặc dù đánh mất ngôi đầu bảng ngày, nhưng Ma Xó trước đó đã kịp ghi danh vào "câu lạc bộ trăm tỷ" của điện ảnh Việt khi cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày ra rạp và hiện đã vượt mốc 126 tỷ VNĐ. Dù sở hữu số suất chiếu áp đảo lên tới 2.430 suất, việc phim giảm nhiệt là điều dễ hiểu sau giai đoạn bùng nổ đỉnh điểm.

Cục diện phòng vé hiện tại cũng chứng kiến sự phân hóa đầy khắc nghiệt đối với các tác phẩm nội địa thuộc dòng phim kinh dị, tâm linh:

Lầu Chú Hỏa (Vị trí thứ 3): Dự án hợp tác Việt - Hàn của đạo diễn Hùng Trần vẫn duy trì phong độ ổn định. Phim thu về 781.057.317 VNĐ (10.479 vé) với 2.042 suất chiếu, bám đuổi sát sao ngay sau Ma Xó và đã vượt mốc tổng doanh thu 30 tỷ VNĐ.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ (Rời rạp trong lặng lẽ): Trái ngược hoàn toàn với hai người anh em cùng thể loại, bộ phim có sự góp mặt của Ngọc Trinh và Xuân Lan gần như đã đi đến hồi kết của vòng đời tại rạp. Trong ngày 17/6, phim chạm đáy với doanh thu 0 đồng, không bán được chiếc vé nào dù vẫn còn 1 suất chiếu "vớt" muộn mằn trên hệ thống.

Bên cạnh cuộc chiến kinh dị, bảng xếp hạng ngày 17/6 còn đón nhận làn gió mới từ bom tấn hoạt hình ngoại truyện Câu Chuyện Đồ Chơi 5 (Toy Story 5) ở vị trí thứ tư, thu về 392.381.575 VNĐ với 1.070 suất chiếu.

Nhìn chung, bức tranh phòng vé ngày 17/6 cho thấy sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt khi các tác phẩm quốc tế bắt đầu vươn lên chiếm ưu thế về doanh thu. Dù phim Việt vẫn duy trì được sức hút nhất định, cuộc đua hiện chủ yếu xoay quanh 4 cái tên nổi bật gồm Ma Xó, Lầu Chú Hỏa, Ốc Mượn HồnThẩm Mỹ Viện Âm Phủ, những đại diện đang nỗ lực giữ vị thế cho điện ảnh nội địa trước làn sóng ngoại phim ngày càng mạnh mẽ.

Khánh Tường

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/cuc-dien-phong-ve-ngay-17-6-ma-xo-bi-vuot-mat-202606171513472342.html