Cục Truyền thông CAND dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Đứng trước anh linh các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện nghĩa cử tri ân sâu sắc đến công lao của các Anh hùng liệt sĩ, chiều 22/7, Cục Truyền thông CAND tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Hoạt động thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nghĩa cử tri ân sâu sắc đến công lao của các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nghĩa cử tri ân sâu sắc đến công lao của các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông CAND do các đồng chí Phó Cục trưởng: Đại tá Trần Cao Kiều, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng dẫn đầu đã kính cẩn nghiêng mình, thắp nén tâm nhang và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền bối lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Cục Truyền thông CAND kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền bối lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Cục Truyền thông CAND kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các bậc tiền bối lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi tấc đất của non sông gấm vóc hôm nay đều thấm bao xương máu của hàng triệu người con đất Việt. Trong cuộc đấu tranh trường kỳ đầy gian khổ ấy, hàng triệu người con tuổi trẻ ưu tú khắp mọi miền của Tổ quốc đã cùng chung một chiến hào vì một chân lý “Độc lập tự do” cho dân tộc.

Trong các cuộc kháng chiến, đã có biết bao hy sinh, mất mát. Nhưng chính sự hy sinh của các anh đã làm rạng rỡ quê hương đất nước, đã ươm những mầm xanh, những chồi non, lộc biếc của hòa bình và khát vọng. Tinh thần của các anh sẽ luôn sống mãi với quê hương, sống mãi với tình yêu thương của đồng bào, đồng chí. Đó chính là sự trường tồn, bất diệt và cũng là chân lý sống mà không một thế lực nào có thể khuất phục được.

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông CAND dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền bối lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông CAND dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền bối lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Đứng trước anh linh các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.

Là lực lượng công tác trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, báo chí, truyền thông, xuất bản và điện ảnh của lực lượng CAND, đơn vị luôn tự hào khi được giao trọng trách gìn giữ, lan tỏa và phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống, những chiến công oanh liệt của các thế hệ cha anh đi trước.

Các cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông CAND dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền bối lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Các cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông CAND dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền bối lão thành cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Trước anh linh các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Truyền thông CAND nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các lớp cha anh đi trước, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Vũ Linh

Nguồn CAND: https://cand.vn/cuc-truyen-thong-cand-dang-huong-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-post817499.html