'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Mang Tết đến bên hiên nhà

Mỗi độ Tết về, lòng người rộn ràng đón xuân, gửi gắm ước mong bình an. Tết là lúc khép lại năm cũ, mở ra hy vọng mới, gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp. Nhưng với những em nhỏ mồ côi sau Covid-19, có những cái Tết niềm vui chưa trọn: hiên nhà vắng, mâm cơm thiếu người, khoảng trống trong tim vẫn còn đó.

Mỗi độ Tết đến, lòng người lại rộn ràng bởi hương xuân, bởi những ước mong bình an cho một năm mới. Tết là thời khắc khép lại hành trình cũ, mở ra hy vọng mới, là lúc mọi gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp. Thế nhưng, với những em nhỏ mồ côi sau đại dịch COVID-19, đã có những thời điểm, Tết không còn là niềm vui trọn vẹn. Bên hiên nhà nhỏ, sắc mai thiếu vàng, mâm cơm thiếu người, và khoảng trống trong tim vẫn còn nguyên vẹn.

Mỗi độ Tết đến, lòng người lại rộn ràng bởi hương xuân, bởi những ước mong bình an cho một năm mới. Tết là thời khắc khép lại hành trình cũ, mở ra hy vọng mới, là lúc mọi gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp. Thế nhưng, với những em nhỏ mồ côi sau đại dịch COVID-19, đã có những thời điểm, Tết không còn là niềm vui trọn vẹn. Bên hiên nhà nhỏ, sắc mai thiếu vàng, mâm cơm thiếu người, và khoảng trống trong tim vẫn còn nguyên vẹn.

Sau đại dịch, hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, phải đối diện với nỗi mất mát quá sớm và những thiếu thốn kéo dài. Các em cần không chỉ sự hỗ trợ vật chất, mà còn là những điểm tựa tinh thần để tiếp tục học tập, trưởng thành.

Xuất phát từ tinh thần đó, Báo Thanh Niên đã khởi xướng chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Công ty Tân Hiệp Phát là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia và hiện là đơn vị đồng hành với quy mô bảo trợ lớn nhất, khi nhận bảo trợ dài hạn cho 50 trẻ em mồ côi vì COVID-19 cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Bên cạnh khoản hỗ trợ tài chính hàng tháng, những chuyến xe yêu thương của cán bộ, nhân viên Tập đoàn vẫn đều đặn lăn bánh tới thăm hỏi, tặng quà cho các em vào các dịp đặc biệt như Ngày Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu và đặc biệt là những ngày giáp Tết Nguyên đán. Mỗi chuyến đi mang theo những phần quà, những lời chúc, mang theo cả sự sẻ chia, để các em hiểu rằng mình luôn được đồng hành, được dõi theo.

Ở phường Gò Vấp (TP.HCM), căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Thu từng chìm trong nỗi buồn khi người con rể mất sau đại dịch. Cháu Khánh mắc bệnh tự kỷ, cùng người chị song sinh Phạm Hồng Khánh An thiếu vắng vòng tay của người cha từ rất sớm. Gánh nặng mưu sinh và chăm sóc hai cháu khiến người bà nhiều lúc kiệt sức.

Những ngày cuối năm, khi nhận được phần quà Tết từ đơn vị bảo trợ - Công ty Tân Hiệp Phát, bà Thu xúc động: “Nhờ được hỗ trợ đều đặn, gia đình tôi đã bớt khó khăn. Tết này, các cháu có bánh kẹo, có quần áo mới. Đó là niềm vui mà lâu rồi chúng tôi mới cảm nhận lại trọn vẹn”, bà chia sẻ.

Cũng ở Gò Vấp, anh Tăng Nguyễn Duy An - người cha đơn thân do vợ đã mất do Covid 19 – ngày ngày chạy xe công nghệ, tối lại làm thêm ở chợ đầu mối để nuôi hai con nhỏ. Cuộc sống chật vật, nhưng anh vẫn giữ trên tường những bức ảnh của các con, như động lực để bước tiếp.

“Những khi nhận được tin nhắn từ chương trình, tôi thấy mình không còn đơn độc. Nhờ sự hỗ trợ này, tôi có thể lo cho các con tốt hơn”, anh An nói.

Trong khoảnh khắc các em ôm hộp quà, tiếng cười vang lên giữa căn phòng nhỏ, Tết đã thật sự gõ cửa.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ. Cánh cửa mở ra, mùi Tết theo chân bước vào - là hương bánh, là sắc đỏ của bao lì xì, là tiếng cười vang lên giữa buổi chiều se lạnh.

Đứa trẻ đứng nép sau cánh cửa, ngập ngừng nhìn những hộp quà được đặt xuống. Rồi một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào chai nước, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm vui. Người bà vội quay đi, lặng lẽ lau nước mắt. Người ông cúi đầu thật lâu, như để giấu đi sự nghẹn ngào.

Khoảnh khắc ấy, căn phòng ấm lên. Không phải vì những món quà, mà vì tình thương giữa những con người ngỡ xa lạ nhưng đang ngập tràn. Tiếng cười vang lên, xóa đi sự đơn độc. Trong ánh mắt trẻ thơ, Tết không còn là ký ức buồn - mà là một lời hứa cho ngày mai.

Bên cạnh những món quà, điều quý giá nhất mà chương trình mang lại chính là niềm tin. Niềm tin rằng các em vẫn có tương lai rộng mở. Niềm tin rằng sau, ánh sáng vẫn chờ ở phía trước. Và không khó khăn nào là không thể vượt qua.

Chia sẻ trong chuyến thăm nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, chị Vũ Phương Thanh, đại sứ thương hiệu Công ty Tân Hiệp Phát cho biết:

“Chúng tôi mong rằng mỗi dịp Tết đến, các em nhỏ cũng cảm nhận được sự sum vầy. Không chỉ bằng vật chất, mà bằng thời gian, bằng tình cảm, để các em có thêm động lực vươn lên.”

Trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, 50 em nhỏ được Tân Hiệp Phát bảo trợ dài hạn. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung một điểm: được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.

“Cùng con đi tiếp cuộc đời” không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà là hành trình gieo mầm hạnh phúc - để mỗi mùa xuân, yêu thương lại được nối dài, và hy vọng tiếp tục nở hoa.

Nội dung: Nguyễn Tùng
Đồ họa: Đồng Toàn

Nguồn VOV: https://vov.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-24h/cung-con-di-tiep-cuoc-doi-mang-tet-den-ben-hien-nha-post1268776.vov