Cũng là những người thầy

Giữa cái nắng chiều gay gắt trên bãi tập ở miền Tây Nam Bộ, Đại úy Danh Hiệp, Đại đội trưởng Đại đội 1 vẫn nhiệt tình lên lớp hướng dẫn từng động tác về kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Trong cuộc sống, Đại đội trưởng luôn là tấm gương sáng, mẫu mực để mọi người noi theo. Chính tinh thần, thái độ ấy của anh khiến cán bộ, chiến sĩ càng phải nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Còn nhớ, có lần một chiến sĩ thuộc Khẩu đội Đại liên vi phạm kỷ luật, anh Hiệp tham gia sinh hoạt cùng khẩu đội. Sau khi tìm hiểu, lắng nghe chiến sĩ vi phạm khuyết điểm trình bày lý do, anh Hiệp nhẹ nhàng phân tích, lý giải để chúng tôi hiểu rõ đúng-sai, chấp hành kỷ luật một cách tự nguyện. Với cách xử lý phù hợp ấy khiến chúng tôi “tâm phục, khẩu phục”. Cũng vì thế, sau khi ra quân, nhiều chiến sĩ vẫn hay gọi điện hỏi thăm và tìm lời khuyên từ anh cho những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Ở đơn vị, chúng tôi cũng thường gọi anh là “thầy Hiệp”.

Những người như Đại úy Danh Hiệp đã cho chúng tôi thấy, quân đội là một ngôi trường lớn và người chỉ huy cũng là người anh, người thầy.

Trung sĩ MAI HOÀNG AN (Khẩu đội trưởng Khẩu đội Đại liên, Đại đội 1, Tiểu đoàn 860, Lữ đoàn 950, Quân khu 9)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cung-la-nhung-nguoi-thay-524092