Cùng lấn sân điện ảnh, dàn vlogger đời đầu có để lại dấu ấn?

Bất ngờ lấn sân phim ảnh sau thời gian dài dừng làm vlog, JVevermind được nhận xét không hợp vai, trong khi An Nguy bị chê diễn đơ, Huyme đóng nhiều phim nhưng không để lại dấu ấn.

JVevermind, Huyme, An Nguy là các người trẻ dẫn đầu xu hướng làm vlog ở Việt Nam cách đây gần 10 năm. Họ đều được yêu mến nhờ lối nói chuyện có duyên, hài hước, các video được đầu tư bài bản từ hình ảnh đến nội dung.

Sau vài năm nổi tiếng, cả JVevermind, Huyme, An Nguy đều tạm dừng làm vlog để theo đuổi lĩnh vực khác, trong đó có phim ảnh.

JVevermind tái xuất web drama

Sau khi xóa toàn bộ video trên kênh cá nhân, JVevermind (Trần Đức Việt, sinh năm 1992) bất ngờ trở lại với phim ngắn được dán nhãn 16+ vào ngày 26/10 vừa qua.

JV thử sức ở 4 vai trò gồm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên chính. Rũ bỏ vẻ tếu táo, hài hước trong các vlog ngày trước, anh hóa thân thành doanh nhân gai góc, thủ đoạn với nhiều phân cảnh nặng về tâm lý.

Sản phẩm đầu tay của JV được khen ngợi về mặt hình ảnh, nội dung "nhiều chất xám". Còn diễn xuất của vlogger đời đầu khiến dân mạng "chia phe" khi đưa ra nhận xét.

JVevermind trở lại sau gần 3 năm không làm vlog. Ảnh cắt từ clip.

JVevermind trở lại sau gần 3 năm không làm vlog. Ảnh cắt từ clip.

Trong khi một bộ phận cho rằng JV diễn xuất tốt, thể hiện được tâm lý nhân vật, số khác lại nhận xét anh không hợp với vai diễn khi quá gồng mình để thể hiện sự trải đời, cứng rắn.

Biểu cảm gương mặt của anh cũng bị đánh giá cứng, kém đa dạng và không có chiều sâu.

"Nhớ những vlog ngày xưa anh tếu táo, cà khịa anh trai và trùm cái khăn lót lọ hoa màu trắng ngà hóa thân thành mẹ. JV hôm nay trưởng thành quá, nhưng anh hợp làm video hài hơn", khán giả Hoàng Anh nhận xét.

Tài khoản Ngọc Hải đồng tình diễn xuất của vlogger đời đầu chưa thật sự thuyết phục, có thể do chưa từng học qua trường lớp bài bản. Dù vậy, phần thoại và màu sắc u tối trong phim được xử lý tốt, không khiến người xem bị nhàm chán.

JVevermind tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Cameron, Mỹ. Năm 2016, anh được Forbes bầu chọn vào danh sách 30 Under 30 Châu Á trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị, truyền thông.

Gần 3 năm trở lại đây, JV "mất tích" trên kênh cá nhân và hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Năm 2018, anh xuất hiện với vai trò đạo diễn trong MV của ca sĩ Trang Thiên. 9X tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh và làm quản lý cho một công ty truyền thông.

Huyme đóng nhiều phim nhưng chưa có dấu ấn

Tốt nghiệp ngành Mỹ thuật của trường Cleveland Institute of Art, Mỹ, Huyme (Phạm Công Thành, sinh năm 1993) về nước, trở thành gương mặt thương hiệu, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Năm 2015, Huyme quyết định Nam tiến lập nghiệp và lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. 9X có mặt trong loạt phim điện ảnh như Siêu trộm, Sút, Bạn gái tôi là sếp và mới nhất là Anh thầy ngôi sao.

Sau ba năm xuất hiện trên màn ảnh rộng, Huyme được nhận xét ngày càng tiến bộ về mặt diễn xuất. Tuy nhiên, dù rất cố gắng, vlogger 26 tuổi mới chỉ thể hiện tốt phần hài hước và còn gượng gạo ở khâu tạo cảm xúc cho nhân vật.

Sau 3 năm lấn sân phim ảnh, sự nghiệp diễn xuất của Huyme chưa có dấu ấn. Ảnh: Instagram NV.

Sau 3 năm lấn sân phim ảnh, sự nghiệp diễn xuất của Huyme chưa có dấu ấn. Ảnh: Instagram NV.

Là vlogger đời đầu ghi điểm trong lòng khán giả nhờ gương mặt điển trai, lối nói chuyện tự nhiên và hài hước, Huyme khiến khán giả tiếc nuối khi không còn ra sản phẩm mới.

Ngày 9/7 vừa qua, Huyme đăng tải video với nội dung: "Tại sao mình bỏ vlog?".

Theo lời chia sẻ, Huy Me bày tỏ sự thất vọng khi nhiều năm mang danh vlogger nhưng chưa một lần dành được thành tựu cụ thể. Mọi thứ với anh chỉ lấp lửng, không rõ ràng.

Anh cũng khẳng định sẽ chăm chỉ sản xuất vlog hơn và thấy tiếc nuối khi đã có thời gian dài bỏ bê đam mê của chính mình.

An Nguy bị chê diễn đơ, dùng ồn ào tình cảm PR phim

An Nguy (Ngụy Thiên An, sinh năm 1987) xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai diễn trong Chờ em đến ngày mai Chú ơi đừng lấy mẹ con.

Vốn là vlogger đời đầu được giới trẻ yêu mến nhờ lối nói chuyện dí dỏm, cá tính, An Nguy chưa một lần được đánh giá cao trong vai trò diễn viên.

Năm 2018, chỉ ít ngày trước khi bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con ra rạp, An Nguy và bạn diễn Kiều Minh Tuấn bất ngờ công khai trên mặt báo rằng đã nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim.

Tuy nhiên, số đông công chúng coi đây chỉ là chiêu bài để PR cho phim và phản ứng dữ dội, đòi "tẩy chay" cả đoàn làm phim. Kiều Minh Tuấn và An Nguy sau đó đã lên tiếng xin lỗi.

Bên cạnh những lùm xùm ở hậu trường, diễn xuất của An Nguy tiếp tục bị chê dở. Ở những phân đoạn đòi hỏi sự nghiêm khắc, nóng giận hay nội tâm sâu sắc, cô thường thất bại. 8X gần như chỉ có biểu cảm "đơ" xuyên suốt thời lượng tác phẩm.

An Nguy - Kiều Minh Tuấn bị chỉ trích dữ dội vì công khai tình cảm trên mặt báo ngay trước khi ra mắt phim. Ảnh: CGV.

An Nguy - Kiều Minh Tuấn bị chỉ trích dữ dội vì công khai tình cảm trên mặt báo ngay trước khi ra mắt phim. Ảnh: CGV.

Sau ồn ào "phim giả tình thật" với Kiều Minh Tuấn, An Nguy quay trở lại Mỹ sinh sống và tiếp tục việc học.

"Ý định lúc đầu của mình là học về tâm lý. Nhưng để trở thành bác sĩ tâm lý phải mất đến 12 năm, lúc ấy mình đã già lắm rồi. Vì vậy, mình quyết định chọn ngành Xã hội học, làm về những vấn đề công tác xã hội", cô nói trong vlog mới nhất.

An Nguy từng là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, tới năm cuối, cô bỏ ngang để sang Mỹ theo học ngành Quản trị Khách sạn tại California State University Long Beach (Mỹ).

2015 - 2018, 8X trở về Việt Nam với một số hoạt động như tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2016 và đóng phim điện ảnh nhưng đều không để lại dấu ấn.

An Nguy ra vlog mới sau thời gian dài 'ở ẩn' Vlog "Hỏi và đáp tập 1" nhằm giải đáp thắc mắc của fan được gửi về qua trang cá nhân của nữ vlogger sinh năm 1987.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cung-lan-san-dien-anh-dan-vlogger-doi-dau-co-de-lai-dau-an-post1006676.html