Cùng quẫn vì bệnh thận

Hơn 2 năm nay, anh Trần Trung Việt ở khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa chống chọi với bệnh thận suy mạn tính giai đoạn cuối. Trong khi đó, anh phải nuôi mẹ già và 3 người con nhỏ đang tuổi ăn học nên cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn.

 Anh Việt chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: K.S

Anh Việt chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: K.S

Anh Việt quê ở Triệu Phước, huyện Triệu Phong. Hơn 30 năm trước, anh theo bố mẹ vào miền Nam làm ăn. Tốt nghiệp THPT, anh đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra quân, anh về nhà làm lao động tự do phụ giúp bố mẹ có thêm thu nhập. Năm 2001, gia đình anh quyết định về Quảng Trị và chọn Lao Bảo làm nơi lập nghiệp. Là người siêng năng nên bất cứ việc gì khó, thu nhập chính đáng anh cũng làm.

Gần 10 năm trước, anh nên duyên vợ chồng với chị Dương Thị Thùy Lương. Cuộc sống sau khi lập gia đình gặp không ít khó khăn nhưng họ luôn động viên nhau vượt qua. May mắn thời gian này, anh được nhận vào làm công nhân Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam tại Lao Bảo nên có nguồn thu nhập ổn định. Vợ anh cũng là người phụ nữ tảo tần, chịu khó trong làm ăn nên họ chắt bóp mua được mảnh đất nhỏ tại thị trấn. Thế rồi, 3 người con trai của anh chị lần lượt ra đời, dù không khá giả nhưng không khí trong nhà luôn ấm áp.

Thuê trọ nhiều năm nên vợ chồng anh Việt quyết định vay mượn xây dựng căn nhà cấp bốn để có nơi ăn chốn ở ổn định. Cuộc sống cứ ngỡ bình yên trôi qua nhưng trớ trêu thay, 2 năm trước, anh Việt cảm nhận sức khỏe của mình giảm sút nghiêm trọng, đi bệnh viện thăm khám mới hay mình bị suy thận mạn tính. Người yếu không thể lao động tay chân được nên anh phải nghỉ việc ở nhà chữa bệnh.

Từ đó đến nay, 1 tuần anh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 lần để chạy thận. Kinh tế gia đình anh ngày càng suy kiệt, thuộc diện hộ nghèo của thị trấn. Từ ngày chồng phát bệnh, một mình chị Lương đảm đương hết mọi việc. Cách đây 1 năm, khi đang làm ăn bên Lào, COVID-19 bùng phát nên chị phải ở lại bên đó để duy trì buôn bán gửi tiền về nuôi gia đình. Vợ đi làm ăn xa, bản thân ốm nặng phải thường xuyên đi bệnh viện chạy thận nên anh Việt không thể chăm lo cho 3 người con được (con đầu học lớp 3, con út mới 3 tuổi). Do đó, anh phải đưa con đầu về ở cùng mình tại xã Triệu Phước để thuận tiện cho việc đi lại chạy thận, hai con nhỏ phải gửi ông bà ngoại ở xã Tân Liên. Nợ tiền làm nhà chưa xong chuyển sang nợ chữa bệnh, cảnh gia đình mỗi người một nơi khiến anh lực bất tòng tâm.

Anh Việt chia sẻ: “Tôi thương vợ con lắm mà bản thân giờ không làm gì được để phụ vợ chăm sóc, nuôi nấng các con. Hiện dịch bệnh phức tạp, chi phí đi lại, ăn ở khó khăn, thật sự tôi không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh lâu dài!”.

Rất mong các cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ anh Việt về vật chất lẫn tinh thần, động viên anh vượt qua bệnh tật để gia đình sớm sum họp.

Kăn Sương

* Mọi sự ủng hộ anh Trần Trung Việt xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Anh Trần Trung Việt ở khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=161936&title=cung-quan-vi-benh-than