Cuộc cách mạng của ĐT Tây Ban Nha

Chiến thắng nghẹt thở trước Croatia giúp Tây Ban Nha giành vé đi tiếp và củng cố thêm niềm tin của HLV Luis Enrique.

Luis Enrique muốn Tây Ban Nha chơi theo trục dọc nhiều hơn, nhưng vấn đề của lối chơi trực diện này có thể kéo theo nhiều vấn đề khác. Tỉ lệ kiểm soát bóng đáng lẽ phải đi đôi với kiểm soát thế trận, nhưng nó đã không được thể hiện trong trận gặp Croatia. Nhưng có lẽ một chiến thắng kịch tính và đòi hỏi những nỗ lực phi thường như những gì diễn ra trong màn đối đầu đósẽ cần thiết cho cuộc cách mạng Luis Enrique.

Nhưng trong suốt cả hiệp một, ĐT Tây Ban Nha chẳng cho thấy đấu hiệu nào của việc kiểm soát. Họ vẫn nhập cuộc theo kịch bản truyền thống: Chuyền, chuyền, và rồi dứt điểm hỏng ăn. Thế rồi, trong 45 phút đầu tiên, kịch bản có một chút thay đổi: Chuyền, chuyền nhưng rồi nhận về một bàn phản lưới. Mỗi khi người ta kể câu chuyện rằng Tây Ban Nha chỉ biết chuyền đi chuyền lại, thì đội bóng lại biết cách làm tất cả phải bất ngờ.

Tây Ban Nha đã cho thấy một bộ mặt tích cực hơn trong trận gặp Croatia.

Họ có lần thứ hai ghi 5 bàn ở Euro, trong tình cảnh đối thủ Croatia dâng cao và để lại khoảng trống ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, ĐT Tây Ban Nha cũng cho thấy những sự rối loạn ở thời điểm đối thủ vùng lên mạnh mẽ. La Roja cho thấy những khiếm khuyết trong lối chơi, và họ như gà mắc tóc với đường bóng chuyền đi chuyền lại hay để đối thủ giành quyền kiểm soát.

Việc Luis Enrique luôn tin tưởng vào Alvaro Morata cũngkhiến nhiều người thấy khó hiểu. Trong trận đấu với Croatia, ông thực hiện thay đổi ở nhiều vị trí, ngoại trừ trung phong, trong khi trên băng ghế dự bị còn Moreno, người đã ghi 30 bàn cho Villarreal mùa trước.

Nhưng sau đó, việcMorata ghi bàn thắng quý giá ở hiệp phụ đầu tiên đã chứng tỏ rằng niềm tin không gì lay chuyển được của HLV Enrique chính là một trong yếu tố quan trọng để Tây Ban Nha đi đúng hướng.

Sau trận đấu, HLV Enrique thừa nhận:

"Sai lầm duy nhất mà chúng tôi mắc phải trong trận đấu này là cách thi đấu trong 10 phút cuối cùng của thời gian chính thức, khi đã dẫn 3-1. Lẽ ra, chúng tôi phải tiếp tục cố gắng chứ không phải lùi về phòng ngự như vậy. Tôi không ở đây để thể hiện thứ bóng đá đó".

Bóng đá Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn ngổn ngang với nhiều vấn đề. Sức mạnh và sự chắc chắn đã không còn được duy trì đến nay. Điều đó được minh chứng cho việc không có CLB Tây Ban Nha nào lọt vào bán kết Champions League trong cả hai mùa giải vừa qua. Không chỉ do tài chính suy yếu, mà chiến thuật của Real Madrid và Barcelona cũng là một phần của sự sa sút.

Nhưng vấn đề xoay quanhnhững cuộc cách mạng là chúng cứ thay đổi liên tục, và những người tiên phong đôi khi lại là nguồn cơn của thất bại. Đó là câu chuyện không hiếm gặp: Bộ óc thiên tài với những ý tưởng táo bạo có được thành công. Thế rồi sau đó, họ lại quá bảo thủ và không muốn thay đổi công thức của mình, khi cho rằng đó là cách duy nhất để giành lấy chiến thắng.

Và khi vấn đề nằm ở bản sắc văn hóa bóng đá, khi mọi thứ bị chi phối bởi hai cái tên nhưReal Madrid và Barcelona, thì sự xuống dốc có thể rất rõ ràng.

Tây Ban Nha của Luis Enrique đã ghi được 10 bàn trong 2 trận gần nhất ở Euro.

Luis Enrique luôn nhận thức được vấn đề này. Khitiếp quản Barcelona vào năm 2014, ông đã quyết định hướng đội bóng đến một lối chơi trực diện hơn. Đó không phải là một quá trình dễ dàng, nhưng kết quả rất xứng đáng khi Barca mang về danh hiệu Champions League năm 2015. Khi đến với ĐT Tây Ban Nha, mục tiêu của Enrique vẫn giống như vậy: mang đến lối chơi trực diện hơn.

Năm 2012, Tây Ban Nha đã làm nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu của một đội bóng châu Âu khi giành được 3 danh hiệu lớn liên tiếp (Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012). Thứ bóng đá của Tây Ban Nha không chỉ hay ở cấp CLB mà còn ở cả cấp độ đội tuyển. Sau đó, 3 giải đấu lớn tiếp theo của họ đã trôi qua mà không có một chiến thắng nào ở vòng knock-out. Kết quả hòa trước Thụy Điển trong trận ra quân Euro 2020 làm nhiều người gợi nhớ đến thất bại của Tây Ban Nha ở World Cup 2018.

ĐT Tây Ban Nha giờ đâycần một sự cân bằng, và các hậu vệ của họ sẽ phải thích ứng với lối chơi mới. Những đường chuyền có cự ly dài hơn, những pha tạt cánh đánh đầu có thể là lời giải trước các hàng phòng ngự, và họ cũng không thể cứ dựa dẫm vào sự tỏa sáng của các cá nhân.

Có thể nói Tây Ban Nha đang sở hữu một đội hình trẻ hơn nhiều so với nhiều năm qua. 6trong số 11 cầu thủ đá chính trong trận gặp Croatia có ít hơn 17 lần khoác áo ĐTQG. Nhưng họ đã chứng minh niềm tin của Enrique là đúng đắn.

Thống kê ấn tượng của Pedri trong trận đấu với Croatia.

Pedri, cầu thủ trẻ nhất từng đá chính tại 1 trận đấu thuộc vòng knock-out Euro, đã chơi rất nổi bật trong trận đâúđó. Đó là lí do vì sao anh lại được đánh giá cao đến vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn trước trận đấu với

Marca , HLV Luis Enrique khẳng định:

“Pedri là một cầu thủ độc nhất vô nhị, một cầu thủ không giống bất kỳ ai khác”.

Đã có những nỗi lo về việc Tây Ban Nha bị vắt sức quá nhiều trên con đường đến với trận bán kết. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Euro năm nay là bước chuẩn bị quan trọng để họ làm quen với lối chơi mới trước thềm World Cup 2022. Và trong tay HLV Luis Enrique lúc này, ông đang sở hữu những cầu thủ đầy kinh nghiệm để làm nền tảng cho cuộc đại chuyển giao sắp tới.

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cuoc-cach-mang-cua-dt-tay-ban-nha/20210701062934809