Cuộc chiến ở 'thủ phủ' ma túy xứ Thanh (kỳ 2): Những đứa trẻ bơ vơ sau cơn 'bão' ma túy

Cơn 'bão' ma túy quét qua, bố mẹ đi tù vì ma túy hoặc sau khi ra tù, cai nghiện xong đi làm ăn xa, những đứa trẻ bỏ lại cho người thân chăm sóc, sống trong cảnh bơ vơ.

Nhiều gia đình cả nhà đi tù, cai nghiện ma túy

Xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa từng được coi là điểm nóng – là "thủ phủ" ma túy của tỉnh Thanh Hóa. Thống kê của Công an xã Trung Sơn, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Quan Hóa khám phá 42 vụ, bắt giữ 54 đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 31.485 viên ma túy tổng hợp; 1 bánh, 62 gói nhỏ heroin, 02,5kg ma túy đá, 1 ô tô, 35 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác. Công an xã đã lập hồ sơ, đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 50 đối tượng trú trên địa bàn xã.

Cơn "bão" ma túy quét qua, bản làng xơ xác, bố mẹ đi tù hoặc đi cai nghiện, những đứa trẻ phải gửi lại cho người thân chăm sóc, sống cảnh bơ vơ, chịu cảnh bữa đói bữa no.

Sau một lúc nhẩm tính, Thượng úy Hà Văn Đức, cán bộ Công an xã Trung Sơn, cho hay, trên địa bàn xã có hàng chục đứa trẻ sống trong cảnh bơ vơ vì bố mẹ đi tù, đi cai nghiện ma túy.

Theo chân Thượng úy Đức, chúng tôi tới nhà chị Ngân Thị Điền, ở bản Ta Bán, xã Trung Sơn. Chị Điền đã có 3 "đời" chồng và hiện đang đi chấp hành án phạt tù liên quan đến ma túy.

Mẹ đi tù vì ma túy, bố bỏ đi khiến các con của chị Ngân Thị Điền sống trong cảnh bơ vơ.

Mẹ đi tù vì ma túy, bố bỏ đi khiến các con của chị Ngân Thị Điền sống trong cảnh bơ vơ.

Chị Điền có 4 người con, từ khi mẹ đi trại, đứa lớn phải ra Hà Nội làm thuê lấy tiền nuôi em, một đứa theo cha vào các tỉnh phía Nam, 2 đứa bé để lại cho ông ngoại tật nguyền hơn 70 tuổi chăm sóc. Khi chúng tôi tới thăm nhà, Hân, người con lớn của chị Điền mới từ Hà Nội trở về thăm gia đình.

"Dù thương các em những cháu phải ra Hà Nội đi làm để có tiền lo cho các em và ông ngoại già yếu. Cháu mới về thăm nhà được mấy ngày và đang tạm thời ở nhà một thời gian để chăm các em", cháu Hân chia sẻ.

Thượng úy Hà Văn Đức kể, cách đây không lâu, khi anh cùng với Trưởng công an xã xuống bản Ta Bán nắm tình hình ANTT, đời sống của người dân thì anh phát hiện 2 cháu bé ở nhà một mình, không ai chăm sóc, dù tới bữa cơm nhưng chúng vẫn chưa được ăn uống.

Công an xã Trung Sơn mua dép tặng cháu bé con chị Điền và kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các cháu khi mẹ đi chấp hành hình phạt tù vì ma túy.

Công an xã Trung Sơn mua dép tặng cháu bé con chị Điền và kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các cháu khi mẹ đi chấp hành hình phạt tù vì ma túy.

"Khi vào nhà, chúng tôi thấy chum gạo đã hết sạch, nhà chỉ còn chai nước mắm và một số vật dụng sinh hoạt", Thượng úy Đức kể.

Khi biết 2 đứa trẻ này là con chị Điền, mẹ chúng đang đi chấp hành hình phạt tù, ở nhà với ông ngoại tật nguyền, Thượng úy Đức cùng với Trung tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn đã mua ít kẹo bánh tặng các cháu. Thượng úy Đức đã chia sẻ hoàn cảnh các cháu nền tảng mạng xã hội để xin vật dụng, nhu yếu phẩm hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Hệ lụy để lại còn lâu dài

Anh Lương Văn Thoại, Tổ trưởng Tổ ANTT bản Pạo, xã Trung Sơn cho biết, Pạo từng là điểm nóng ma túy của Trung Sơn. Trước khi công an chính quy về xã (2019), việc buôn bán, sử dụng ma túy tại Pạo diễn ra rầm rộ, công khai giữa ban ngày.

Anh Lương Văn Thoại, Tổ trưởng Tổ ANTT bản Pạo trao đổi với PV Người Đưa Tin.

Anh Lương Văn Thoại, Tổ trưởng Tổ ANTT bản Pạo trao đổi với PV Người Đưa Tin.

"Bản Pạo giống như thánh địa của ma túy, thời điểm này ma túy dễ như mua thuốc lào, con nghiện công khai hút chích ngoài đường", anh Thoại nhớ lại.

Tổ trưởng Tổ ANTT bản Pạo cho hay, từ năm 2019 tới nay, bản Pạo hiện có 30 hộ gia đình liên quan đến hoạt động ma túy và họ đang đi chấp hành án hoặc cai nghiện bắt buộc. Tại bản Pạo có nhiều gia đình cả nhà đi tù, cai nghiện ma túy, bỏ hoang nhà cửa. Tại đây có hàng chục đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại cho người thân chăm sóc vì ma túy.

Những ngôi nhà tại bản Pạo đóng kín cửa, bỏ hoang nhiều tháng vì chủ nhân đi tù, đi cai nghiện hoặc bỏ đi làm ăn xa vì dính vào ma túy.

Những ngôi nhà tại bản Pạo đóng kín cửa, bỏ hoang nhiều tháng vì chủ nhân đi tù, đi cai nghiện hoặc bỏ đi làm ăn xa vì dính vào ma túy.

Một số người sau khi đi cai nghiện trở về lười lao động, thường tụ tập rượu chè nên vợ chồng ly hôn hoặc vợ bỏ đi làm ăn. Trong bản có nhiều đứa trẻ sống bơ vơ, bị bỏ mặc cho người thân chăm sóc.

Anh Phạm Bá T., ở bản Pạo từng có vợ và 2 con, dù cuộc sống vất vả, nhưng trong ngôi nhà luôn có tiếng cười. Không vượt qua được sự cám dỗ, anh T. đã trở thành con nghiện ma túy. Từ đó, kinh tế sa sút, vợ chồng mâu thuẫn, vợ đòi ly hôn. Anh T. đã tự tử trong ngôi nhà của mình, kết thúc cuộc đời. Không lâu sau khi chồng mất, vợ anh đi lấy chồng mới, 2 đứa trẻ sống cảnh bơ vơ.

Dưới cái nắng 37 độ đầu hè, theo chân Thượng úy Hà Văn Đức, chúng tôi tìm tới nhà anh Lương Văn Ly (SN 1987), ở bản Pạo. Anh Ly là đối tượng nghiện ma túy, vừa trở về nhà sau thời gian cai nghiện bắt buộc.

Trở về sau gần 2 năm cai nghiện ma túy, vợ con bỏ về ngoại, ngôi nhà của anh Ly năm xưa bị sập hiện chỉ còn là một khu đất trống.

Trở về sau gần 2 năm cai nghiện ma túy, vợ con bỏ về ngoại, ngôi nhà của anh Ly năm xưa bị sập hiện chỉ còn là một khu đất trống.

Anh Ly chia sẻ, anh từng có vợ và 3 người con sống yên ấm, hạnh phúc. Trong một lần đi làm, bị bạn bè rủ rê, không cưỡng lại được nên anh đã chơi ma túy và không lâu sau đó trở thành con nghiện.

Khi biết chồng nghiện ma túy, không chịu làm ăn, vợ anh Ly đưa các con bỏ về nhà ngoại. Từ đó, anh Ly sống một mình trong ngôi nhà tạm dột nát bên sườn núi. Đi cai nghiện gần 2 năm trở về, ngôi nhà năm xưa đã bị sập, anh Ly hiện đang ở với anh trai. Người anh này cũng từng dính vào ma túy và hiện chưa lập gia đình. Hai người đàn ông "đơn thân" và từng là "đệ tử" của nàng tiên nâu ở trong ngôi nhà gỗ tạm trống hoác, trong nhà không có vật dùng gì đáng giá, không có nổi cái quạt điện để dùng.

"Tôi đã biết được tác hại và rất ân hận khi dính vào ma túy. Vì ma túy mà gia đình tôi tan nát, vợ con bỏ đi", anh Ly tâm sự.

Năm nay đã 53 tuổi, bà Phạm Thị Qua là trụ cột của gia đình gồm 6 miệng ăn. Chồng không may bị tai biến nằm một chỗ, bà Qua còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng thêm 4 đứa trẻ. Hai trong số chúng là cháu nội, một đứa cháu ngoại gửi lại khi mẹ nó đi tù, còn một đứa trẻ bố tự tử vì ma túy, mẹ đi làm ăn xa gửi lại nhờ hàng xóm chăm sóc.

Bà Qua tâm sự, thỉnh thoảng, bố mẹ chúng có gửi tiền về nuôi con, nhưng việc ăn học, chăm sóc đều trông vào một tay bà. Do thiếu quan tâm, kèm cặp của bố mẹ nên nhiều đứa học lớp 3, lớp 4 vẫn chưa thuộc hết mặt chữ cái. Tuổi già, sức yếu, bà Qua chỉ biết ngày lo cho chúng có 3 bữa cơm và không bỏ học giữa chừng.

Cuộc chiến ở "thủ phủ" ma túy xứ Thanh (kỳ cuối): Hồi sinh vùng đất "chết"

Phạm Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-chien-o-thu-phu-ma-tuy-xu-thanh-ky-2-nhung-dua-tre-bo-vo-sau-con-bao-ma-tuy-204250522212210584.htm