Cuộc chiến thừa kế hé lộ bí mật chấn động trong gia đình Trung Quốc
Cuộc tranh chấp tài sản thừa kế là căn nhà trị giá 3 triệu nhân dân tệ đã dẫn đến cái kết không ai ngờ tới.

Sau tranh cãi về quyền thừa kế, người con trai suy sụp khi biết mình cũng không phải con ruột. Ảnh minh họa: SCMP.
Vụ việc bắt đầu khi ông Sun, người cha trong gia đình ở thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), qua đời vào tháng 3/2025, theo SCMP.
Trước khi mất, ông đã chuyển giao quyền sở hữu bất động sản trị giá 3 triệu nhân dân tệ (417.000 USD) cho con trai. Ông Sun đồng thời tuyên bố con trai sau khi nhận thừa kế này sẽ phải trả một khoản tiền hợp lý cho người con gái lớn.
"Con gái là con nuôi, nhưng chúng tôi luôn coi cháu là con ruột. Khi vợ chồng tôi già, con trai đã là người chăm sóc chính. Chúng tôi cho con trai căn nhà này, và cháu sẽ bồi thường một phần cho chị gái. Chúng tôi hy vọng hai cháu có thể hòa thuận như chị em ruột thịt", di chúc viết.
Tuy nhiên, người con gái nuôi đã phản đối quyền thừa kế, cho rằng hợp đồng chuyển nhượng tài sản chỉ có chữ ký của cha, có ý rằng phần của mẹ cũng phải được tính vào di sản.
Cô con gái được vợ chồng ông Sun nhận nuôi vào năm 1966. Đến 7 năm sau, người con trai mới ra đời và gia đình chung sống hạnh phúc. Không rõ người mẹ đã mất từ năm nào.
Tranh chấp tài sản thừa kế đã dẫn đến một cuộc chiến pháp lý gay gắt tại Tòa án nhân dân quận Nam Khai ở Thiên Tân.
Trong quá trình tố tụng, người chị gái bất ngờ đưa ra bằng chứng mới cho thấy giấy tờ hộ khẩu của em trai cô được ghi là "con nuôi", chứng minh anh cũng không phải là con ruột.
Tiết lộ này đã khiến người con trai bị sốc, suy sụp ngay tại tòa.
Tuy nhiên, em trai khẳng định rằng kể từ khi xảy ra tranh chấp tài sản trong gia đình vào những năm 1990, chị gái đã cắt đứt quan hệ với gia đình và chỉ mình ông chăm sóc cha mẹ cho đến khi họ qua đời. Ông từ chối chia tài sản.
Thẩm phán cho biết theo Bộ luật Dân sự của Trung Quốc, việc nhận con nuôi không ảnh hưởng đến quyền thừa kế hợp pháp: mặc dù không có quan hệ huyết thống, cả hai bên đều có địa vị thừa kế bình đẳng.
Tuy nhiên, vì tài sản nói trên đã được chuyển nhượng hợp pháp và công chứng vào năm 2007 nên nó không còn là một phần của di sản thừa kế nữa.
Sau 3 giờ hòa giải, một phương án đã được đưa ra. Tài sản sẽ vẫn thuộc về người em trai và ông sẽ trả cho chị gái mình 550.000 nhân dân tệ (77.000 USD) tiền bồi thường.
Ở Trung Quốc, truyền thống thừa kế thường ưu tiên người thừa kế là con trai, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến đất đai và bất động sản.
Trong khi khuôn khổ pháp lý đã phát triển để thúc đẩy bình đẳng giới, các chuẩn mực và phong tục văn hóa ăn sâu vẫn ảnh hưởng đến các hoạt động thừa kế, khiến con gái nhận được ít tài sản hơn.
Câu chuyện giành tài sản cũng tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, liên quan đến cách đối xử của cặp vợ chồng với hai đứa trẻ đều là con nuôi.
"Cả hai đứa trẻ đều được nhận nuôi, vậy mà chỉ có con trai là không biết chuyện này. Họ đối xử với con trai như con ruột và giấu sự thật, còn con gái biết mình là con nuôi ngay từ đầu. Chẳng trách gia đình lại rạn nút", một tài khoản bình luận.