Cuộc chiến trụ hạng V.League: Chỉ còn tam mã

Bước ngoặt đã xảy ra ở vòng 24, từ 6 CLB nơm nớp trong vòng nguy hiểm, tấm vé xuống hạng giờ chỉ còn điểm mặt 3 đội.

HLV Vũ Tiến Thành trục vớt thành công “Chiến hạm đỏ”

HLV Vũ Tiến Thành trục vớt thành công “Chiến hạm đỏ”

Thua kém đối thủ đang đua vô địch Hải Phòng về cả chất lượng cầu thủ, lối chơi lẫn sự già “jeu”, sức nóng sân Thiên Trường cũng không thể cứu được đội chủ nhà Nam Định thoát khỏi trận thua. Chỉ thủng lưới 1 bàn (từ cú đánh đầu ngược rất đẹp mắt của Hải Huy) nhưng khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chôn chân ở vị trí áp chót với chỉ 1 điểm nhiều hơn đội bét bảng Sài Gòn FC.

Đây còn là trận thua kép của đội bóng thành Nam khi nó gián tiếp giúp cho 3 đối thủ trực tiếp sớm cập bến an toàn trước 2 vòng đấu, do hơn 1 giờ sau đó CLB TP.HCM có chiến thắng đậm đà 3-0 trước SHB.Đà Nẵng. Với 24 điểm, CLB TP.HCM hơn Nam Định 4 điểm và Sài Gòn FC 5 điểm, cả 3 đội đều còn 2 trận nhưng ở vòng áp chót vào chủ nhật 13-11 tới Nam Định và Sài Gòn FC trực tiếp đối đầu nhau, bất luận kết quả trận đấu này như thế nào và 2 đội có thắng trận cuối cùng cũng sẽ về đích sau CLB TP.HCM. Cụ thể nếu thua, Nam Định sẽ chỉ có tối đa 23 điểm chung cuộc, còn Sài Gòn FC là 22 điểm; trong trường hợp hòa Sài Gòn FC cũng chỉ về đích với 23 điểm.

Một lần nữa “người đóng thế” Vũ Tiến Thành lại là cứu tinh cho bóng đá thành phố mang tên Bác. V.League 2020, là Chủ tịch điều hành CLB Sài Gòn kiêm nhiệm vai trò HLV trưởng từ vòng 2, ông Thành bất ngờ đưa đội bóng chỉ có lực lượng trung bình này đoạt HCĐ. Mùa này tiếp quản chiếc ghế nóng ở CLB TP.HCM từ HLV Trương Việt Hoàng chỉ sau 4 trận cầm quân, khi đội bóng vừa nhận thất bại 0-2 trước chính Sài Gòn FC lần đầu tiên rơi xuống đáy bảng sau vòng 17 (còn có thêm 2 lần nữa là ở vòng 20, 21), vị HLV “trái kèo” (trước đó đang làm Giám đốc Trung tâm PVF và Chủ tịch CLB hạng Nhất Phố Hiến) lập tức “đổi vận” bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân HAGL. Ngày nhậm chức, ông Thành tuyên bố, để cứu đắm “Chiến hạm đỏ” 8 trận còn lại cần phải có 12 điểm, nhưng ông cùng các học trò đã làm được hơn thế khi giành 11 điểm chỉ sau 6 trận (3 thắng, 2 hòa và chỉ thua 1 trận trước Hà Nội FC) để hoàn thành nhiệm vụ trước 2 vòng đấu.

Tương tự, “ngư ông đắc lợi” như CLB TP.HCM, SHB.Đà Nẵng cũng không có gì phải than phiền về trận thua nặng nề, nhất là quả phạt đền không rõ ràng của trọng tài người Thái Lan, bởi với 25 điểm đội bóng sông Hàn cũng chính thức thoát hiểm. Thậm chí, B.Bình Dương (cùng 25 điểm) dù 1 ngày sau mới ra sân tiếp Thanh Hóa còn “bất chiến tự nhiên thành”.

Cuộc chiến trụ hạng giờ đây trở thành tam mã khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) để cho HAGL gỡ hòa 1-1 trong trận đấu mà HLV Kiatisak thừa nhận nếu đội chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn đã giành chiến thắng. Chỉ hơn 2 vị trí cuối bảng 1 và 2 điểm, rất có thể sau vòng 25 HLHT sẽ thay chân đội thắng trong trận “chung kết ngược” giữa Nam Định và Sài Gòn FC để chỉ còn là cuộc đua song mã, bởi họ sẽ có chuyến làm khách trước Hà Nội FC rất muốn sớm vô địch để tránh cảnh “đêm dài lắm mộng” khi lượt cuối còn gặp HAGL tại Pleiku.

Không loại trừ trường hợp quyết định tấm vé duy nhất xuống hạng lại từ những kẻ ngoài cuộc khi ở ngày hạ màn 19-11 (vòng 26) cả 3 “ứng viên” đều gặp những đội bóng đã trụ hạng, không còn mục tiêu lẫn động lực: HLHT và Sài Gòn FC được chơi trên sân nhà tiếp 2 người láng giềng Thanh Hóa, B.Bình Dương; Nam Định phải làm khách nhưng chỉ gặp một SLNA “hào hiệp”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202211/cuoc-chien-tru-hang-vleague-chi-con-tam-ma-3143851/