Cuộc đời chàng trai 'người rừng' được sói nuôi dưỡng

Chàng trai 'người rừng' Dina Sanichar được bầy sói nuôi dưỡng nhiều năm trong rừng rậm bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Tới năm 1867, một nhóm thợ săn tìm thấy Sanichar và đưa cậu bé về nuôi.

Năm 1867, một nhóm thợ săn bất ngờ phát hiện một chàng trai "người rừng" Dina Sanichar sống cùng bầy sói ở hang động nằm sâu trong khu rừng rậm bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Năm 1867, một nhóm thợ săn bất ngờ phát hiện một chàng trai "người rừng" Dina Sanichar sống cùng bầy sói ở hang động nằm sâu trong khu rừng rậm bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Theo đó, nhóm thợ săn đưa cậu bé "người rừng" được cho là 6 - 7 tuổi đến trại trẻ mồ côi truyền giáo Sekandra ở Agra. Tại đây, cậu bé được mọi người đặt tên là Dina Sanichar.

Theo đó, nhóm thợ săn đưa cậu bé "người rừng" được cho là 6 - 7 tuổi đến trại trẻ mồ côi truyền giáo Sekandra ở Agra. Tại đây, cậu bé được mọi người đặt tên là Dina Sanichar.

Khi mới đến trại trẻ mồ côi, Sanichar di chuyển bằng 2 tay và 2 chân như những con sói. Khi mọi người cố mặc quần áo cho cậu bé thì Sanichar đều xé rách.

Khi mới đến trại trẻ mồ côi, Sanichar di chuyển bằng 2 tay và 2 chân như những con sói. Khi mọi người cố mặc quần áo cho cậu bé thì Sanichar đều xé rách.

Mãi về sau, cậu bé "rừng xanh" Sanichar mới học được cách tự mặc quần áo.

Mãi về sau, cậu bé "rừng xanh" Sanichar mới học được cách tự mặc quần áo.

Do chưa từng tiếp xúc với con người nên Sanichar có những hành động giống động vật. Vì vậy, cậu rất khó khăn trong việc luyện tập đi lại bằng 2 chân.

Do chưa từng tiếp xúc với con người nên Sanichar có những hành động giống động vật. Vì vậy, cậu rất khó khăn trong việc luyện tập đi lại bằng 2 chân.

Không những vậy, Sanichar chỉ thích ăn thịt sống, gặm xương thay vì ăn thức ăn chín.

Không những vậy, Sanichar chỉ thích ăn thịt sống, gặm xương thay vì ăn thức ăn chín.

Trước khi ăn bất cứ thứ gì mà mọi người mang đến, cậu bé "người sói" đều ngửi. Nếu không thích hương vị món ăn đó thì Sanichar ném chúng đi ngay.

Trước khi ăn bất cứ thứ gì mà mọi người mang đến, cậu bé "người sói" đều ngửi. Nếu không thích hương vị món ăn đó thì Sanichar ném chúng đi ngay.

Sanichar thường chỉ gầm gừ hoặc hú lên như một con sói khi giao tiếp với mọi người. Vì vậy, mọi người nỗ lực dạy cậu bé cách nói chuyện.

Sanichar thường chỉ gầm gừ hoặc hú lên như một con sói khi giao tiếp với mọi người. Vì vậy, mọi người nỗ lực dạy cậu bé cách nói chuyện.

Công việc này vô cùng khó khăn khi Sanichar rất khó học. Dù vậy, cậu vẫn hiểu mọi người nói gì sau thời gian dài tiếp xúc.

Công việc này vô cùng khó khăn khi Sanichar rất khó học. Dù vậy, cậu vẫn hiểu mọi người nói gì sau thời gian dài tiếp xúc.

Dù những người xung quanh nỗ lực giúp Sanichar hòa nhập cuộc sống nhưng cậu bé được soi nuôi dưỡng lúc nhỏ vẫn không thể sinh hoạt như một người bình thường.

Dù những người xung quanh nỗ lực giúp Sanichar hòa nhập cuộc sống nhưng cậu bé được soi nuôi dưỡng lúc nhỏ vẫn không thể sinh hoạt như một người bình thường.

Vào năm 1895, Sanichar qua đời vì căn bệnh lao. Khi ấy, chàng trai "người rừng" 35 tuổi.

Vào năm 1895, Sanichar qua đời vì căn bệnh lao. Khi ấy, chàng trai "người rừng" 35 tuổi.

Mời độc giả xem video: Cặp vợ chồng 40 năm sống biệt lập giữa rừng Sài Gòn. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cuoc-doi-chang-trai-nguoi-rung-duoc-soi-nuoi-duong-1566221.html