Cuộc đợi chờ nhiều cảm xúc sau phòng thi

Kỳ thi đã qua nhưng áp lực vẫn còn. Với nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9, khoảng thời gian chờ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập đang là những ngày thấp thỏm nhất, khi cánh cửa vào ngôi trường mong muốn vẫn chưa chính thức mở ra.

Những ngày “đứng ngồi không yên” sau kỳ thi

Học sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-6-2026. Ảnh:MK

Học sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-6-2026. Ảnh:MK

Kỳ thi đã kết thúc từ nhiều ngày trước nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của Lê Vi Hà My, học sinh lớp 9 Trường THCS Đông Hội, xã Đông.Anh vẫn là mở điện thoại xem có thông tin mới về điểm thi hay dự đoán điểm chuẩn hay không.

“Sau khi thi xong em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng càng gần ngày công bố điểm lại càng lo. Môn Toán em làm chưa thật sự như mong muốn nên thường xuyên lên mạng xem đáp án, tính đi tính lại điểm số. Có hôm em tính đến vài lần nhưng mỗi lần lại ra một kết quả khác nhau nên càng thêm hồi hộp”, Hà My chia sẻ.

Không riêng Hà My, nhiều học sinh lớp 9 đang trải qua tâm trạng tương tự. Trên các diễn đàn học sinh Hà Nội, những chủ đề như “dự đoán điểm chuẩn”, “ước lượng điểm thi”, “cơ hội đỗ nguyện vọng 1” luôn thu hút hàng nghìn lượt bình luận mỗi ngày.

Sau nhiều tháng miệt mài ôn tập, tưởng như kỳ thi kết thúc sẽ là lúc các em được thả lỏng hoàn toàn. Thế nhưng, khi kết quả cuối cùng vẫn còn ở phía trước, không ít học sinh lại bước vào một “kỳ thi tâm lý” khác mang tên chờ đợi.

Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè của nhiều học sinh lớp 9, câu hỏi xuất hiện nhiều nhất không còn là đề thi khó hay dễ, mà là “cậu ước được bao nhiêu điểm?”, “liệu năm nay điểm chuẩn có tăng không?”. Sự chờ đợi khiến nhiều em liên tục nhớ lại bài làm, tiếc nuối những câu làm chưa trọn vẹn và tự đặt ra vô số giả định cho kết quả sắp tới.

Dẫu vậy, cũng có những học sinh lựa chọn cách đối diện nhẹ nhàng hơn. Em Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 9 Trường THCS Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh), cho biết sau khi đối chiếu đáp án và ước lượng kết quả, em chủ động gác lại chuyện điểm số để tận hưởng kỳ nghỉ hè.

“Em nghĩ mình đã làm hết sức trong phòng thi rồi. Bây giờ dù kết quả thế nào cũng không thay đổi được nữa nên em muốn nghỉ ngơi, học bơi, chơi thể thao và chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo”, Minh Quân nói.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng đang sống trong tâm trạng thấp thỏm không kém. Anh Lê Xuân Hiệp, bố của Hà My, cho biết dù luôn động viên con giữ tinh thần thoải mái nhưng bản thân anh cũng thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh.

“Con đã cố gắng rất nhiều trong suốt một năm học nên gia đình chỉ mong kết quả phản ánh được sự nỗ lực của con. Dù không gây áp lực cho con nhưng thú thật tôi vẫn thường xuyên cập nhật phổ điểm, dự đoán điểm chuẩn để có sự chuẩn bị”, anh Hiệp chia sẻ.

Nhiều gia đình cho biết áp lực không chỉ đến từ chuyện đỗ hay trượt mà còn từ những tính toán cho chặng đường học tập tiếp theo. Nếu kết quả không như mong muốn, học ở đâu, lựa chọn trường nào, điều kiện kinh tế gia đình có phù hợp hay không... đều là những câu hỏi khiến phụ huynh trăn trở.

Có những bậc cha mẹ cố giấu sự lo lắng để con yên tâm hơn. Nhưng trong không ít gia đình, kỳ thi đã kết thúc mà cảm giác căng thẳng vẫn chưa thực sự khép lại.

Chờ đợi cũng là một bài học trưởng thành

Theo cô Hoàng Thị Hải Yến, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Ngô Quyền (xã Đông Anh), phần lớn học sinh đã nhẹ nhõm sau khi hoàn thành một chặng đường quan trọng, song nhiều em vẫn chịu áp lực khi chờ điểm thi và điểm chuẩn.

“Một số em thường xuyên đối chiếu đáp án, dự đoán điểm số hoặc so sánh với bạn bè nên tâm lý dễ dao động. Áp lực lớn nhất hiện nay là nỗi lo về khả năng trúng tuyển vào ngôi trường mong muốn, cùng với kỳ vọng từ gia đình và sự cạnh tranh trong tuyển sinh”, cô Hải Yến nhận xét.

Theo PGS.TS Hoàng Trung Học, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục, việc học sinh vẫn căng thẳng sau khi kỳ thi kết thúc là trạng thái tâm lý hoàn toàn phổ biến.

PGS.TS. Hoàng Trung Học, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng học sinh cần hạn chế áp lực từ việc liên tục dò đáp án, dự đoán điểm chuẩn trong thời gian chờ kết quả thi. Ảnh:NVCC

PGS.TS. Hoàng Trung Học, Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng học sinh cần hạn chế áp lực từ việc liên tục dò đáp án, dự đoán điểm chuẩn trong thời gian chờ kết quả thi. Ảnh:NVCC

Bởi với học sinh lớp 9, kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là một bài kiểm tra kiến thức mà còn là dấu mốc chuyển tiếp quan trọng. Kết quả kỳ thi gắn với môi trường học tập mới, những kỳ vọng của gia đình và cả cách các em nhìn nhận năng lực của bản thân.

“Sau khi thi xong, áp lực không biến mất mà chuyển từ áp lực làm bài sang áp lực chờ kết quả. Nhiều em vừa mong nhanh có điểm, vừa sợ kết quả không như kỳ vọng”, PGS.TS Hoàng Trung Học phân tích.

Theo chuyên gia, việc liên tục dò đáp án hay theo dõi các dự đoán điểm chuẩn trên mạng xã hội đôi khi khiến học sinh rơi vào vòng xoáy lo âu. Trước khi có kết quả chính thức, mọi tính toán vẫn chỉ là những giả định và không thể thay đổi được bài thi đã hoàn thành.

Điều cần thiết lúc này là cho bản thân thời gian nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài ôn luyện; tham gia các hoạt động thể thao, đọc sách, gặp gỡ bạn bè hoặc trải nghiệm những hoạt động hè bổ ích thay vì chỉ tập trung vào việc chờ đợi.

Các giáo viên cũng cho rằng đây là dịp để học sinh học cách đối diện với những điều chưa biết trước trong cuộc sống. Kỳ thi rất quan trọng, nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Dù kết quả ra sao, phía trước các em vẫn còn nhiều cơ hội để học tập và trưởng thành.

Những ngày chờ công bố điểm thi có thể vẫn còn nhiều hồi hộp. Nhưng sau tất cả, đó cũng là khoảng lặng hiếm hoi để học sinh lớp 9 nhìn lại hành trình đã đi qua, tận hưởng mùa hè đầu tiên sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng và chuẩn bị tâm thế cho một chặng đường mới đang chờ phía trước.

Mai Khôi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cuoc-doi-cho-nhieu-cam-xuc-sau-phong-thi-1208003.html