Cuộc đối đầu giữa lối chơi tấn công và phòng ngự phản công
Sáng mai 16/6, theo giờ Việt Nam, bảng G World Cup 2026 sẽ khởi tranh với trận đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Ai Cập lúc 2 giờ, cùng ở bảng này có trận Iran-New Zealand lúc 8 giờ. Bảng H cũng diễn lượt trận thứ hai: Uruguay gặp Saudi Arabia lúc 5 giờ.

Tiền đạo trẻ Nestory Irankunda mở tỷ số giúp Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Ba trận đấu này là cuộc chạm trán của lối chơi tấn công và phòng ngự phản công.
Đội tuyển Bỉ với lối chơi sáng tạo của Kevin De Bruyne sẽ đối đầu Ai Cập có tốc độ cùng khả năng chuyển trạng thái của Mohamed Salah trong trận mở màn quan trọng của bảng G vào rạng sáng mai.
“Quỷ đỏ” bước vào World Cup 2026 với diện mạo khác so với thế hệ vàng từng vào bán kết năm 2018, nhưng đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Rudi Garcia vẫn sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm và chất lượng hàng đầu châu Âu được vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Điểm mạnh lớn nhất của Bỉ nằm ở khả năng kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống giữa các tuyến. Những đường chuyền xuyên tuyến của De Bruyne kết hợp khả năng di chuyển, làm tường của Romelu Lukaku luôn là phương án tấn công nguy hiểm.
Đối đầu Bỉ, Ai Cập nhiều khả năng lựa chọn cách tiếp cận thực dụng với khối đội hình thấp và ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự. Theo sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, đoàn quân của HLV Hossam Hassan thường nhường quyền kiểm soát bóng để bảo vệ khu vực trung lộ, trước khi khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên đối phương ở những pha phản công nhanh, tận dụng kỹ thuật, sự cơ động của Salah cùng tốc độ và khả năng đột phá trực diện của Marmoush. Đây sẽ là cuộc đấu giằng co về chiến thuật, nơi Bỉ có thể kiểm soát thế trận, Ai Cập sở hữu những cá nhân đủ sức tạo nên bất ngờ, tuy nhiên cơ hội chiến thắng cao hơn vẫn thuộc về Bỉ.
Iran và New Zealand đều hiểu rằng trận ra quân tại bảng G rất quan trọng để có thể tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Xét về tương quan lực lượng, đội hình Iran được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sự gắn kết ở cấp độ đội tuyển. HLV Amir Ghalenoei sẽ tiếp tục xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến trước khi tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. Hạn chế của họ là đội hình có độ tuổi trung bình khá cao và quá trình chuẩn bị bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất ổn bên ngoài.
Bên kia sân, New Zealand trở lại World Cup sau 16 năm với tâm thế của một đội bóng không chịu nhiều áp lực. HLV Darren Bazeley muốn các học trò thi đấu tốc độ và tận dụng tối đa các pha bóng bổng khi thủ quân Chris Wood có khả năng không chiến hiệu quả. So với Iran, New Zealand không sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng lại có lợi thế về tinh thần thi đấu và tập thể. Nếu họ để Iran kiểm soát được khu trung tuyến và triển khai các pha phối hợp ở tốc độ cao thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Xét về các phương diện, Iran được đánh giá nhiều cơ hội giành trọn ba điểm hơn đối thủ.
Đội tuyển Uruguay có đội hình được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng so với Saudi Arabia- đội tuyển đang thể hiện rõ tham vọng lại tạo nên “địa chấn” ở bảng H vào rạng sáng 16/6. Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa, Uruguay là một tập thể trẻ trung, giàu tính chiến đấu, trình diễn lối chơi đầy năng lượng với khả năng pressing mạnh mẽ cùng những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp. Sơ đồ 4-3-3 mà vị chiến lược gia người Argentina sử dụng cũng khá quen với những cầu thủ đang chinh chiến tại châu Âu.
Trong khi đó, Saudi Arabia có tinh thần thi đấu cao và là đối thủ khó chịu với các “ông lớn” bóng đá. “Chim ưng xanh” vùng Vịnh từng gây chấn động khi đánh bại Argentina 2-1 ở vòng bảng World Cup 2022, nhưng hiện tại họ đang gặp bất ổn do thay đổi ban huấn luyện và áp lực đang dồn lên HLV người Hy Lạp Georgios Donis. Hy vọng lớn nhất của Saudi Arabia tiếp tục được đặt vào đội trưởng Salem AlDawsari, đầu tàu dẫn dắt toàn đội. Tương quan lực lượng cũng như phong độ đang nghiêng về phía Uruguay. Thắng cách biệt một bàn là kịch bản vừa đủ để thầy trò ông Marcelo Bielsa có lợi thế tại bảng H trước trận thư hùng với đội tuyển Tây Ban Nha.
Hôm qua 14/6, đội tuyển Brazil có trận ra quân bảng C phải chia điểm trước Morocco. HLV Ancelotti của Brazil cho biết: “Morocco là đội bóng mạnh, họ thoát pressing rất tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh, nguy hiểm, trong khi các cầu thủ của tôi có phần căng thẳng và thường xuyên thất thế trong các pha tranh chấp”. Đội bóng Bắc Phi gây áp lực liên tục lên phần sân đối phương và có được bàn thắng mở tỷ số do Khannouss Saibari thực hiện. Brazil kiểm soát bóng tốt hơn và dần lấy lại thế trận, nhưng tất cả cũng chỉ đủ để có bàn thắng gỡ hòa 1-1 với pha dứt điểm đẹp mắt của Vinicius Junior.
Cùng ở bảng C, Scotland lần đầu sau 36 năm có một trận thắng tại World Cup với bàn thắng duy nhất của trận đấu do John McGinn thực hiện vào lưới đội tuyển Haiti, đưa anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất (hơn 31 tuổi) ghi bàn thắng cho Scotland tại World Cup, giúp đội bóng châu Âu vượt trên Brazil để dẫn đầu bảng C.
Một bất ngờ lớn ở bảng D hôm qua khi đội tuyển Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ hai bàn không gỡ. Miệt mài tấn công, nhưng các chân sút của Thổ Nhĩ Kỳ đều không thể vượt qua được hàng phòng ngự và thủ môn Patrick Beach của đội bóng xứ chuột túi. Không nhiều cơ hội như đối thủ, Australia lại cho thấy khả năng tận dụng hiệu quả với bàn thắng của Irankunda trong hiệp một và cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Connor Metcalfe ở hiệp hai, ấn định chiến thắng 2-0.
Ở bảng B, Thụy Sĩ “để rơi” chiến thắng đáng tiếc trước Qatar vào những phút cuối trận đấu. Họ tạo ra được nhiều cơ hội và có tới 26 cú sút về phía khung thành, nhưng thiếu chính xác và không đủ độ sắc bén cần thiết. Bàn thắng duy nhất của Thụy Sĩ đến từ chấm đá phạt 11m do Embolo thực hiện ở hiệp một. Tuy nhiên, một chút sơ hở ở phút bù giờ thứ tư của hiệp hai, họ đã để trung vệ Khoukhi đánh đầu gỡ hòa đáng tiếc.











