Cuộc đời đầy thăng trầm của mỹ nhân 'Chiếc lá cuốn bay'

Trước khi qua đời ở tuổi 38 vì đuối nước, Tangmo Pataritda - nữ diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' người Thái Lan đã phải chịu nhiều bất hạnh.

Theo trang Thairath (Thái Lan), thi thể nữ diễn viên Tangmo Pataritda được tìm thấy lúc 13 giờ 10 trưa 26/2 gần bến tàu Pibulsongkram. Thông tin nữ diễn viên qua đời khiến dư luận Thái Lan bàng hoàng. Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn tiếc thương đến gia đình nữ nghệ sĩ.

Sinh năm 1984, Tangmo Pataritda là diễn viên, người mẫu có tiếng trong làng giải trí xứ Chùa vàng. Cô nàng từng được đánh giá là một trong những biểu tượng gợi cảm của showbiz Thái với ngoại hình nóng bỏng. Thế nhưng, cuộc đời cô trải qua nhiều biến cố đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Từ nhỏ cô đã phải chịu cảnh gia đình không hạnh phúc khi bố mẹ cô ly hôn. Những năm tháng đó khiến cô ám ảnh và bị mất ngủ trầm trọng. Để có thể vượt qua hoàn cảnh gia đình, Tangmo Pattaratida đã phải nỗ lực rất nhiều. Đồng thời, cô luôn phải mạnh mẽ và là chỗ dựa cho mẹ.

Sự nghiệp nghệ thuật của người đẹp có bước ngoặt lớn khi cô tranh tài tại cuộc thi Miss Teen Thái Lan và đạt vị trí Á hậu 4. Sau cuộc thi nhan sắc, Tangmo Patcharawirapong quyết định thử sức ở lĩnh vực phim ảnh dưới tư cách diễn viên của đài Channel 7. Năm 2003, cô nhận được vai diễn đầu tay trong Benja Keta Kwarm Ruk. Trải qua một năm tích lũy kinh nghiệm, Tangmo được đôn lên hàng nữ chính.

Về đời tư, cô từng có hai năm chung sống hạnh phúc bên nam ca sĩ Tono Pakin, cuộc hôn nhân của Tangmo chấm dứt khi vào năm 2015 khi Tono bất ngờ thông báo hai người đã đường ai nấy đi trên một sân khấu ca nhạc, anh cũng đã dọn ra khỏi nhà vì áp lực dư luận quá lớn.

Cú sốc gia đình tan vỡ lặp lại lần nữa khiến Tangmo Patcharawirapong suy sụp và trầm cảm. Cô uống thuốc ngủ tự tử và may mắn được cứu sống.

Trải qua một thời gian dài bị trầm cảm, Tangmo dần vực dậy tinh thần và quay lại với giới giải trí. Lúc này, vị thế của cô không còn được như xưa, chỉ có thể đóng những vai phụ mờ nhạt. Cho tới khi nhận vai phản diện trong “Chiếc lá cuốn bay”, Tangmo mới được công chúng chú ý trở lại.

Vì quy tắc tôn giáo, Tangmo không thể kết hôn thêm lần nữa. Đến năm 2018, Tangmo Pataritda quyết định nhận nuôi một bé gái là con của quản lý thân thiết với cô. Tangmo cho biết: “Là người theo đạo Thiên Chúa, do vậy tôi tin rằng, chính Chúa đã gửi con bé tới cho chúng tôi”. Năm 2020, cô lại trải qua nỗi mất mát lớn khi bố ruột qua đời vì căn bệnh ung thư.

Cách đây 2 năm, trên Instagram cá nhân Tangmo Pattaratida công khai hẹn hò với nam diễn viên đàn em Khunathip Pinpradap sinh năm 1994 kém cô nàng 10 tuổi. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cặp đôi cũng nói lời chia tay khiến công chúng tiếc nuối.

Nữ diễn viên từng có hai năm tạm ngưng hoạt động vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Trong 2 năm dịch bệnh, Tangmo Pataritda không nhận nhiều dự án vì làng giải trí Thái Lan ngưng trệ. Cô kiếm sống bằng công việc bán quần áo cũ và livestream bán hàng. Dù bị khán giả chê bai xuề xòa và xuống sắc, nhưng cô tiết lộ vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên bạn trai ngoài ngành giải trí.

Từ khi gia nhập làng giải trí khán giả luôn thấy một hình ảnh Tangmo tự tin, quyến rũ, táo bạo thế nhưng cuộc đời cô lại đầy rẫy những thăng trầm, biến cố. Thật đáng tiếc khi hạnh phúc mới nở rộ thì nữ diễn viên sinh năm 1984 đã ra đi mãi mãi.

Duy Chung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuoc-doi-day-thang-tram-cua-my-nhan-chiec-la-cuon-bay-post183215.html