Cuộc đời thăng trầm của Từ Hy Viên trước khi đột ngột ra đi ở tuổi 48
Tuy có sự nghiệp huy hoàng nhưng cuộc đời Từ Hy Viên như một bản nhạc với nhiều nốt trầm.
Vào ngày 3/2, phía gia đình Từ Hy Viên (Đại S) đã xác nhận nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 48 vì căn bệnh cúm và viêm phổi sau chuyến đi du lịch Nhật Bản trong dịp Tết năm nay. Thông tin này khiến cả showbiz Hoa ngữ và công chúng phải bàng hoàng, không ai tin Đại S lại ra đi đột ngột như vậy.
Từ Hy Viên vốn là nữ diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, cô thành công nhờ bộ phim Vườn Sao Băng (2001). Trong suốt những năm sau đó, Từ Hy Viên “làm mưa làm gió” trên màn ảnh và được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài” một thời. Sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1976 này khá thuận buồm xuôi gió nhưng cuộc đời cô lại lắm thăng trầm, đặc biệt là sau 2 cuộc hôn nhân.
Năm 2010, Từ Hy Viên tuyên bố kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi chỉ sau 1 tháng quen biết và hẹn hò. Thời điểm đó, Từ Hy Viên bị tố đã cướp Uông Tiểu Phi từ tay người chị em thân thiết An Dĩ Hiên khiến người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long Ký từng phải lên tiếng mỉa mai. Đến tháng 3/2011, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi tổ chức một đám cưới hoành tráng nhưng cảnh tượng gió to gây náo loạn ngày hôm đó được coi như điềm gở cho cuộc hôn nhân này.
Theo truyền thông cho biết, Từ Hy Viên rất yêu Uông Tiểu Phi và không ngại những nguy hiểm đến tính mạng chỉ để sinh con trai nối dõi cho nhà anh. Ngoài việc từng sảy thai 2 lần thì cố diễn viên còn bị sa van 2 lá, động kinh và rơi vào tình trạng mất nhịp tim khi sinh con trai vào năm 2016. Quá trình này khiến sức khỏe của Từ Hy Viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô hay xuất hiện với thân hình phát tướng nhưng lại bị cư dân mạng chế giễu. Từ Hy Viên đã từng ám ảnh với cái đẹp và cô chưa bao giờ cho phép mình xấu đi nhưng vì Uông Tiểu Phi, cô đã thật sự phá vỡ mọi giới hạn của bản thân.
Từ Hy Viên hết lòng vì chồng cùng gia đình anh nhưng cô lại không được coi trọng. Trong suốt hơn 10 năm hôn nhân, Uông Tiểu Phi thường xuyên bị tố ngoại tình, giới truyền thông cũng nhiều lần chụp được ảnh anh thân mật với những cô gái trẻ. Khi được hỏi, Từ Hy Viên chỉ giữ im lặng và không đưa ra phản hồi nào cả.
Một lần khác, người đẹp Bong Bóng Mùa Hè tham gia một sự kiện nhưng cô lại đeo chiếc mạng che mặt có hình ngôi sao ở ngay phần mắt. Vì hình ảnh kỳ lạ này, truyền thông Đài Loan từng đặt nghi vấn Từ Hy Viên bị Uông Tiểu Phi bạo hành và phía nữ diễn viên lại tiếp tục giữ im lặng trước thông tin này. Công chúng nghi ngờ cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên không thật sự hạnh phúc như những gì mà cô vẫn thể hiện ra bên ngoài.
Khoảng thời gian sau đó, việc làm ăn của Uông Tiểu Phi liên tục gặp trục trặc và rơi vào cảnh thua lỗ. Để giúp chồng giữ lại đế chế kinh doanh, Từ Hy Viên không ngần ngại bán đi những bất động sản của mình khiến cô cuối cùng phải trắng tay. Đáng tiếc, những hy sinh của Từ Hy Viên không được đền đáp, cuối cùng vì nhiều mâu thuẫn mà cô đã phải lựa chọn ly hôn Uông Tiểu Phi vào năm 2021. Những năm sau đó, Từ Hy Viên hay bị chồng cũ cùng mẹ anh làm phiền, thậm chí họ còn tung ra nhiều thông tin bôi nhọ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.
Vừa ly hôn Uông Tiểu Phi chưa lâu, Từ Hy Viên đã thông báo kết hôn với mối tình đầu Koo Jun Yup (DJ Koo) chỉ sau 1 cuộc điện thoại liên lạc lại. Tuy Từ Hy Viên luôn thể hiện cuộc sống ngọt ngào bên Koo Jun Yup nhưng có nguồn tin khẳng định cô đã phải nuôi chồng suốt hơn 2 năm qua. Thu nhập của Koo Jun Yup không cao và anh chỉ có thể dựa vào danh tiếng của vợ để kiếm tiền tại Đài Loan nhưng lại chẳng được bao nhiêu. Thành ra, những khoản tiền cấp dưỡng hàng năm của Uông Tiểu Phi đều được Đại S dùng để nuôi người chồng mới. Không ít netizen phẫn nộ vì DJ Koo chỉ biết ăn bám mà không cho vợ mình được một cuộc sống đủ đầy.
Ngoài những vấn đề liên quan đến 2 cuộc hôn nhân ồn ào thì trang HK01 cũng nghi ngờ sức khỏe của Đại S đã có dấu hiệu suy yếu vào hồi tháng 8 năm ngoái nhưng thời điểm đó, đại diện của cô đã phủ nhận tin tức này. Vốn sức khỏe của Từ Hy Viên không tốt nên có lẽ sau khi bị cúm và viêm phổi thì tình hình của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, từ đó dẫn đến sự ra đi đột ngột ở tuổi 48.