Cuộc đua vé vớt World Cup 2026 của tuyển Anh: Morgan Gibbs-White dẫn đầu, Trent Alexander-Arnold lung lay
Thomas Tuchel đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước thềm World Cup 2026. Trong khi Morgan Gibbs-White thăng hoa, tương lai của Trent Alexander-Arnold tại Tam Sư đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Đồng hồ đang đếm ngược đến thời điểm Thomas Tuchel phải đưa ra quyết định quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của mình: chốt danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Theo quy định, chiến lược gia người Đức phải nộp danh sách sơ bộ từ 35 đến 55 cầu thủ trước ngày 11/5 – một tháng trước khi giải đấu khai mạc – trước khi rút gọn xuống còn 26 cái tên chính thức.

Việc lựa chọn danh sách triệu tập của tuyển Anh cũng vô cùng phức tạp do họ sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng.
Dù bộ khung chính của Tam Sư gần như đã lộ diện, vẫn còn đó những khoảng trống cho các cầu thủ dự bị tạo nên cú bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa giải. Cuộc cạnh tranh cho những "tấm vé vớt" đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết dưới triều đại mới của Tuchel.
Morgan Gibbs-White và những niềm hy vọng mới
Đứng đầu danh sách những cái tên có khả năng gây bất ngờ lớn nhất chính là Morgan Gibbs-White. Ngôi sao của Nottingham Forest đang trải qua quãng thời gian rực rỡ nhất sự nghiệp trong năm 2026 với 10 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, trong đó có 7 pha lập công tính từ đầu tháng 3.
Ở tuổi 26, Gibbs-White đang chứng minh mình xứng đáng có một suất ở vị trí số 10, trực tiếp đe dọa vị trí của những ngôi sao đang sa sút phong độ như Phil Foden hay Cole Palmer. Hiệu suất săn bàn ổn định và khả năng dẫn dắt lối chơi khiến anh trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chuyến bay tới Bắc Mỹ vào mùa hè này.

Morgan Gibbs-White đang có phong độ ấn tượng trong thời gian qua.
Bên cạnh Gibbs-White, sức trẻ của Myles Lewis-Skelly và Alex Scott cũng là những phương án thú vị. Lewis-Skelly, dù mới 19 tuổi, đã ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Tuchel. Sự đa năng khi có thể đảm nhiệm tốt cả vai trò tiền vệ lẫn hậu vệ trái giúp cầu thủ thuộc biên chế Arsenal trở thành một "quân bài tẩy" chiến thuật. Trong khi đó, Alex Scott của Bournemouth được xem là phương án dự phòng chất lượng cho Jude Bellingham nhờ lối chơi bao sân và khả năng điều tiết nhịp độ xuất sắc.
Nỗi lo của Trent Alexander-Arnold và Ivan Toney
Trái ngược với sự thăng hoa của nhóm dẫn đầu, Trent Alexander-Arnold đang trải qua một giai đoạn đầy biến động kể từ khi chuyển sang khoác áo Real Madrid. Mặc dù đã có 3 đường kiến tạo sau khi bình phục chấn thương vào tháng 2, nhưng những hạn chế trong khả năng phòng ngự của hậu vệ 27 tuổi vẫn là rào cản lớn trong mắt Tuchel. Việc bị loại khỏi danh sách sơ bộ hồi tháng 3 là tín hiệu báo động đỏ cho thấy Trent có nguy cơ phải ngồi nhà xem World Cup qua truyền hình.
Trường hợp của Ivan Toney cũng gây ra nhiều tranh cãi. Dù đang duy trì phong độ hủy diệt tại Al-Ahli với gần 40 bàn thắng trên mọi đấu trường, tiền đạo này dường như vẫn chưa thể thuyết phục được Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức tỏ ra khá dè dặt với những cầu thủ đang thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng cạnh tranh của Toney so với các đồng nghiệp tại châu Âu.
Nhóm cầu thủ đang dần rời xa cơ hội
Ở chiều hướng tiêu cực hơn, một số cái tên từng được kỳ vọng đang dần đánh mất cơ hội của mình. Conor Gallagher dù đang hồi sinh tại Tottenham dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi, nhưng vẫn phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh vị trí. Ngược lại, Trevoh Chalobah đang bị tụt lại phía sau Marc Guehi và Harry Maguire do chấn thương mắt cá dai dẳng và phong độ thiếu ổn định của Chelsea.
Nhóm cuối bảng danh sách bao gồm Angel Gomes, Curtis Jones và Ruben Loftus-Cheek dường như đã tự khép lại cánh cửa lên tuyển. Gomes gây thất vọng sau khi chuyển đến Wolves, trong khi Curtis Jones vẫn chưa tìm lại được bản năng ghi bàn tại Liverpool. Với Loftus-Cheek, những chấn thương liên miên tại AC Milan đã khiến anh hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của ban huấn luyện đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại.











