Cuộc đua vô địch V.League: Khúc cua quyết định

2 trận đấu của vòng 23 hôm nay 4-11 sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch: ĐKVĐ Viettel chính thức tung cờ trắng hoặc xuất hiện diễn biến mới khó lường hơn.

Nếu Hà Nội FC giành 3 điểm, đương kim vô địch Viettel không thắng Bình Định thì sẽ chính thức rời ngôi

Nếu Hà Nội FC giành 3 điểm, đương kim vô địch Viettel không thắng Bình Định thì sẽ chính thức rời ngôi

2 CLB đang đứng thứ 4 và 3 trên bảng xếp hạng, Viettel (34 điểm) và Bình Định (37 điểm) sẽ có trận cầu 6 điểm trên sân Hàng Đẫy khi đã biết kết quả của đội đầu bảng Hà Nội FC tại Thanh Hóa. Nếu Hà Nội FC (43 điểm) thắng, Viettel hòa hoặc thua, khoảng cách giãn ra 11-12 điểm trong khi chỉ còn 3 vòng nữa, nhà ĐKVĐ chính thức trở thành cựu vương. Còn Bình Định không thắng sẽ kém Hà Nội FC 8-9 điểm, trên lý thuyết vẫn chưa hết cửa vì vẫn còn cơ hội nếu chạm đích cùng điểm đội bóng đất võ vẫn xếp trên nhờ hơn trong đối đầu trực tiếp (thua 0-1 sân nhà và thắng 3-0 tại Hàng Đẫy). Nhưng đó là với điều kiện Hà Nội FC thua cả 3 trận còn lại đồng thời Bình Định thắng tất. Một khả năng không tưởng. Đó là còn chưa tính đến đội Hải Phòng vẫn chễm chệ trên ngôi á quân, sẵn sàng cướp thời cơ phất cờ. Do đó, ngay cả chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn HCĐ thì Viettel - Bình Định sẽ là trận tranh hạng 3 (điều khiển sẽ là tổ trọng tài người Malaysia).

Được đánh giá là 2 ứng viên sáng giá cạnh tranh chức vô địch với Hà Nội FC, nhưng Viettel và Bình Định thể hiện phong độ không ổn định. Mới nhất, Viettel suýt thua trên sân Hà Tĩnh, còn Bình Định đánh rơi 2 điểm tại Pleiku. Không thắng được một HAGL trước đó 9 trận chỉ hòa và thua, đội Bình Định còn thiệt đơn thiệt kép khi HLV Đức Thắng nhận án phạt treo quyền chỉ đạo 2 trận vì phản ứng trọng tài và mất 2 trụ cột: hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền vệ phòng ngự Đỗ Văn Thuận vì nhận thẻ vàng thứ 3. Nếu chủ nhà tận dụng được cơ hội này để tái lập chiến thắng lượt đi ngay tại Quy Nhơn (2-0) trong ngày khai mạc, trận Hà Nội FC - Viettel vào giữa tuần tới càng trở nên nóng bỏng.

Sẽ cực kỳ thú vị nếu trên đường đua bất ngờ xuất hiện khúc cua tay áo, mang đến diễn biến bất ngờ: Hà Nội FC thất bại ở xứ Thanh. Không phải vô cớ mà sau trận thắng tưng bừng SHB.Đà Nẵng, Văn Quyết lên tiếng cảnh báo các đồng đội phải đá 4 trận còn lại với tinh thần như chung kết nếu không muốn lại là cựu vương. Bỏ xa tới 16 điểm nhưng đội đầu bảng hoàn toàn có thể đối diện với rủi ro từ chủ nhà. Theo thống kê, trong 6 chuyến làm khách tại xứ Thanh 8 năm qua, Hà Nội FC thua đến 4, chỉ một lần ra về với chiến thắng.

Phong độ mùa này trên sân nhà của Thanh Hóa cũng rất tốt khi bất bại 7/10 trận. Trong đó, sau thất bại trước B.Bình Dương ở vòng 2, họ đã có chuỗi 6 chiến thắng liền và chỉ mới đứt mạch gần đây trước Hải Phòng và TP.HCM. Lực lượng chỉ thuộc hàng trung bình khá nhưng với sự mát tay, biết người biết ta của HLV tạm quyền Svetislav Tanasijevic (thay cho HLV Petrovic về nước chữa bệnh), đội bóng xứ Thanh thành công nhờ tư tưởng “không mơ xa”, giải quyết từng trận, tiến từng bước. Động lực thi đấu với đối thủ đang dẫn đầu càng lớn khi nếu thắng (hoặc chỉ cần có điểm), đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng trước 3 vòng đấu và bảo vệ vị trí tốp 5 hiện tại.

Đó không chỉ là kịch bản mong muốn xảy ra với người hâm mộ xứ Thanh mà với cả các CĐV trung lập để cuộc đua vô địch có bước ngoặt mới, khó lường như suất rớt hạng.

Cuối cùng, câu hỏi tiêu điểm ở vòng này là HAGL có cắt đứt được mạch trận chỉ hòa và thua đã kéo dài lên con số 10? Trên lý thuyết, tiếp tục được ở lại sân nhà tiếp đón đội cuối bảng Nam Định là cơ hội không thể tốt hơn cho HAGL. Tuy nhiên, trong thế đã bị dồn vào chân tường, đội khách sẽ chiến đấu hướng đến 3 điểm, nhất là khi HLV Vũ Hồng Việt đã có sự trở lại của chân sút được kỳ vọng nhất Rodrigo để hợp cùng Mansaray làm nên họng súng 2 nòng.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202211/cuoc-dua-vo-dich-vleague-khuc-cua-quyet-dinh-3142751/