Cuộc đua 'Vua phá lưới'

Sau vòng tứ kết, EURO 2020 đã có 135 bàn thắng (có 10 pha phản lưới nhà), bình quân 2,82 bàn/trận và cứ 32 phút lại có 1 lần lưới rung. Với pha lập công vào lưới Đan Mạch, Patrik Schick có cùng 5 bàn thắng với Ronaldo nhưng Cộng hòa Czech đã dừng bước và anh vẫn xếp sau bởi CR7 còn có 1 pha kiến tạo (nếu số bàn thắng, kiến tạo vẫn bằng nhau thì yếu tố thứ 3 được xét đến là số phút ra sân càng ít càng hiệu quả).

CR7 nhình hơn đàn em về số đường kiến tạo

CR7 nhình hơn đàn em về số đường kiến tạo

3 cái tên có 4 bàn thắng là Lukaku (Bỉ), Forsberg (Thụy Điển) và Benzema (Pháp) cũng đã ra về. Trong 7 chân sút ghi 3 bàn, hiện chỉ còn 3 và dẫn đầu là Sterling khi có thêm 1 pha kiến tạo, tiếp đến cũng là tiền đạo tuyển Anh Harry Kane và người còn lại là Dolberg của Đan Mạch. Nếu vào chung kết, với 2 trận còn lại, cơ hội cũng dành cho nhóm có 2 bàn mà 9 người còn trụ lại gồm 4 của Italy: Insigne, Immobile, Pessina, Locatelli; 3 Tây Ban Nha: Morata, Sarabia, Ferran Torres và 2 Đan Mạch: Maehle, Poulsen.

Dù là ai thì chắc chắn kỷ lục vua phá lưới EURO 1984 với 9 bàn của huyền thoại Platini chắc chắn vẫn sừng sững (khi đó vòng chung kết chỉ có 8 đội và danh thủ Pháp ghi 7 bàn ở 3 trận vòng bảng, vào bán kết và chung kết đều “nổ súng”). Tuy nhiên, vẫn hơn kỳ EURO 2012 có tới 6 chân sút cùng dẫn đầu với chỉ… 3 bàn và Fernando Torres của Tây Ban Nha là người chiến thắng nhờ… có số phút thi đấu ít nhất.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202107/cuoc-dua-vua-pha-luoi-3065142/