Cuộc đụng độ giữa 'tình cũ'- 'tình mới' và cái kết đau lòng

Những đau khổ Võ Đình Đi phải chịu đựng ở cuộc hôn nhân đầu tiên đã quá nhiều rồi, anh ta không muốn 'lịch sử' thêm một lần lặp lại. Bảo vệ người phụ nữ Đi yêu, bảo vệ tình yêu của hai người, nhất định lần này Đi sẽ làm… Chỉ tiếc rằng, Đi đã dùng sai cách.

Đi đau khổ khi một lần nữa đánh mất đi hạnh phúc cận kề.

Đi đau khổ khi một lần nữa đánh mất đi hạnh phúc cận kề.

Đối với Võ Đình Đi (SN 1988, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) mà nói, sau cuộc hôn nhân đầu chẳng khác nào “Kinh cung chi điểu” chỉ vì một lần bị tổn thương ngàn lần e dè, hoảng sợ. Đi đã mất khá nhiều thời gian để làm lành vết thương lòng.

Sau một thời gian gặp gỡ cô gái tên Phan Tuyết Nhung, Võ Đình Đi quyết định cởi bỏ những suy nghĩ nặng nề về tình yêu, hạnh phúc hôn nhân. Cho dù đã từng có chuyện gì xảy ra với mình trước đó, Đi đều không cần phải bận tâm, không cần phải mang theo bất cứ sự nặng nề nào cả, chỉ cần Đi sống tốt, sống hạnh phúc bên Tuyết Nhung là được. Chính vì nghĩ vậy cho nên Đi đã rất kỳ vọng vào cuộc tình này.

Người thân ai cũng mừng cho Võ Đình Đi và hy vọng sớm ngày Đi và Nhung về chung một chỗ. Phần Nhung, cô yêu Đi, chọn gắn kết với Đi không tính toán, không nặng nề về việc anh đã qua một cuộc hôn nhân và nay đang phải nuôi con nhỏ. Cô đơn giản nghĩ, yêu một người đơn giản chỉ là yêu, dừng lại với chữ thương, trách nhiệm với người đã chọn bên cạnh. Nhiều người dị nghị nói vào nói ra, cô là gái mới lớn, Đi đã qua “một lần đò” nếu về với nhau liệu có hạnh phúc, liệu có thua thiệt cho cô? Nhung đã gạt qua một bên, chọn Đi tất nhiên Nhung chọn luôn đối mặt với những khó khăn phía trước.

Người ta nói, “hạnh phúc ngắn tựa tày gang”! Cớ sao lại ứng với cặp đôi này đến vậy.? Họ vừa mới hạnh phúc bên nhau, nhưng sóng gió đã cận kề. Chuyện buồn bắt đầu cũng từ đối tượng có tên “người yêu cũ”. Chẳng là, sau một thời gian chia tay anh Nguyễn Thành Hưng, Nhung mới gặp gỡ và yêu Võ Đình Đi. Không biết có phải vì tiếc, vì ghen tức, vì “ăn không được nên muốn đạp đổ” hay không mà kể từ khi biết tin Nhung có người yêu, Hưng bắt đầu quay lại, níu kéo. Đáng nói, Nhung càng dứt khoát thì Hưng lại càng làm tới, khiến cho mối quan hệ giữa “tình cũ”- “tình mới” cứ cưa qua kéo về.

Thấy hai con tình ý đã mặn nồng nên cha mẹ hai đằng cũng vun vào, thúc giục sớm ngày chung thân đại sự. Khi biết họ yêu nhau thực lòng, Hưng càng nóng mặt, muốn mọi cách người phụ nữ này phải quay lại với mình. Về phía Đi, tất nhiên hạnh phúc này anh không thể nào bỏ lỡ. Đi cần người đầu gối tay ấp để bù đắp lại cho vết thương quá khứ, mà Nhung là người phù hợp. Vậy nhưng chẳng ai ngờ, chuyến đò lần thứ hai Đi chưa kịp bước lên thì lại xảy ra bi kịch còn chua chát hơn.

Do cùng trú trong một thôn nên “bộ ba” này thường xuyên chạm mặt nhau, mâu thuẫn, xô xát cũng từ đó mà liên tục xảy ra. Vào một ngày cuối tháng 10/2019, tại quán cà phê trong thôn, Hưng lao vào đánh Nhung đến ngất xỉu. Đúng thời điểm này, Đi tới quán nên lao vào bảo vệ Nhung, giữa Hưng và Đi xảy ra hỗn chiến. Vụ việc sau đó phải nhờ đến công an địa phương xử lý, ngăn chặn mới yên ổn. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng đến đêm 28/10/2019, Hưng tiếp tục tìm Nhung mong muốn níu kéo tình cảm. Đáp lại, Nhung cho rằng mình đã có Đi nên mong Hưng đừng gây chuyện. Bực tức vì bị cự tuyệt, Hưng lấy súng tự chế truy sát tình cũ, may mắn, Nhung trốn thoát được.

Không tìm được chị Nhung, Hưng điên cuồng truy tìm tình địch. Tại nhà của Đi, giữa "tình cũ" và "tình mới" xảy ra cuộc đụng độ. Vừa gặp Đi, Hưng không ngần ngại rút súng thị uy bằng những lời nói khó nghe nên Đi bỏ trốn lên gác mái. Thời điểm này, nghe tiếng ồn nào nên anh ruột Đi là Võ Điền và Võ Đình cầm cây sắt chạy qua ứng cứu. Hưng cầm súng bắn nhưng không nổ nên bị Điền và Đình dùng cây sắt, nạng gỗ đánh vào người. Đi nằm trốn trên gác mái, nghe tiếng ẩu đả phía dưới đã cầm kiếm dài 34m lao ra. Trong cuộc hỗn chiến, Đi dùng kiếm chém liên tục khiến Hưng tử vong tại chỗ…

Vậy là Võ Đình Đi đã không giữ được bình tĩnh, đã không kiềm chế được trước sự ngang ngược của Hưng cho nên vầng trăng hạnh phúc tưởng tròn mà trở nên khuyết. Nhát kiếm oan nghiệt Đi vung lên cũng là chấm dứt mối tình tay ba đầy ngang trái. Khi HĐXX hỏi, vì sao Đi đã kiềm chế, đã bỏ đi sao còn quay lại để xảy ra kết cục đau lòng này? Đi cho rằng, thời điểm Hưng mang theo súng vào bị cáo sợ nên đã trốn. Nhưng sau đó khi nghe tiếng hai anh trai kêu lớn phía ngoài sân rằng "coi chừng bắn" nên cảm xúc dồn nén, uất ức bao lâu nay như vỡ ra, bị cáo mất bình tĩnh đã lao ra chém người.

"Bị cáo ân hận lắm. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với xã hội, về với đứa con mới 10 tuổi rất cần bị cáo chăm sóc. Bị cáo đi làm kiếm tiền bồi thường cho gia đình bị hại…", nghe Đi nói những lời này trong nước mắt khiến những người tham dự phiên tòa thêm xót xa.

Tại phiên tòa, HĐXX và đại diện VKSND giữ quyền công tố đều nhận định, Đi cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả cho bị hại. Bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về thần kinh do một phần lỗi của bị hại dùng súng đe dọa. Ngoài ra, sau khi gây án, Đi đã đến cơ quan công an đầu thú… Tuy nhiên, Đi dùng kiếm đâm, chém nhiều nhát khiến bị hại trọng thương, làm rơi khẩu súng ra ngoài nên mất khả năng gây nguy hiểm. Đáng lẽ thời điểm này Đi phải dừng lại, song bị cáo vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát nữa đến khi gãy kiếm mới dừng lại, nên thuộc vào tình tiết "cố tình thực hiện tội phạm đến cùng"…

Đi biết, tước đoạt mạng sống của một người thì cho dù lỗi xuất phát từ đâu, kẻ ra tay đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ có điều, Đi đau xót vô cùng là bởi con thơ, mẹ già và cả người phụ nữ Đi thương đã vì Đi mà bơ vơ, mà khổ đau, mà dang dở. Không thể tin được cuộc đời mình lại có ngày tận tàn như vậy, vô số cảm xúc va chạm trong mắt Đi ngay khi nhìn thấy người thân có mặt tại tòa. Đi không dám và cũng không có quyền đòi hỏi người con gái Đi yêu phải hy sinh quá nhiều vì mình, y chỉ biết tự trách bản thân mà thôi. Có lẽ đây chính là đời người, luôn có nhiều nuối tiếc và hối hận, Đi đã bỏ lỡ tất cả.

Võ Đình Đi nhận về mình mức án 11 năm tù về tội “Giết người” từ HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam. Chỉ vì không giữ được bình tĩnh, Đi đã phải trả giá. Người chết, kẻ vướng vòng lao lý cũng là cái kết cho mối tình tay ba luẩn quẩn, mù quáng của chính những người trong cuộc. Vậy là, trong nháy mắt phần ngọt ngào của thứ gọi là tình yêu cũng vì thế mà trở nên đắng chát!.

(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/cuoc-dung-do-giua-tinh-cu-tinh-moi-va-cai-ket-dau-long-58229.html