Cuộc hôn nhân 'bất ngờ' của tân Tổng thống Hàn Quốc

Gặp gỡ qua một buổi hẹn giấu mặt, bà Kim Hye Kyung đã gắn bó cùng tân Tổng thống Lee Jae Myung suốt 35 năm đầy sóng gió và nay trở thành đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

 Ông Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung tại Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 4/6, nơi ông Lee tuyên thệ nhậm chức Tổng thống mới của Hàn Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung tại Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 4/6, nơi ông Lee tuyên thệ nhậm chức Tổng thống mới của Hàn Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Vào tháng 8/1990, luật sư trẻ Lee Jae Myung - khi đó vừa mới lấy bằng hành nghề - đã đưa ra một quyết định táo bạo: chọn kết hôn với người phụ nữ thứ ba trong số 5 cuộc hẹn hò giấu mặt chỉ trong vòng một tháng, theo SCMP.

Với sự quyết đoán sau này trở thành dấu ấn trong sự nghiệp chính trị, Lee đã sắp xếp 5 cuộc hẹn. Người phụ nữ thứ ba, bà Kim Hye-kyung không chỉ trở thành vợ ông, mà còn là người bạn đồng hành trung thành suốt hơn ba thập kỷ và xuất hiện bên ông trong lễ nhậm chức Tổng thống hôm 4/6 vừa qua.

Sinh năm 1966 trong một gia đình trung lưu tại thủ đô Seoul, bà Kim Hye Kyung theo học trường Trung học Nghệ thuật Sunhwa và sau đó chuyên ngành piano tại Đại học Nữ Sookmyung.

Khi gặp ông Lee Jae Myung, bà đang chuẩn bị du học Áo để tiếp tục con đường âm nhạc. Thế nhưng, chỉ 7 tháng sau, kế hoạch ấy thay đổi khi bà quyết định kết hôn cùng Lee - mở đầu cho một hành trình gắn bó với chính trường Hàn Quốc đầy thăng trầm trong suốt 35 năm.

Khi ông Lee bắt đầu bước chân vào con đường chính trị đầu những năm 2000, bà Kim phản đối gay gắt. Tuy nhiên, theo thời gian, chứng kiến chồng mình cống hiến không mệt mỏi vì cộng đồng và tạo dựng được lòng tin khi còn là Thị trưởng Seongnam, bà dần thay đổi lập trường và bắt đầu xuất hiện nhiều hơn cùng ông.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2017, bà đồng hành cùng ông Lee tại nhiều địa phương, thậm chí còn xuất hiện trong các chương trình truyền hình giải trí để giúp ông kết nối với cử tri.

Tuy nhiên, sự hiện diện của bà Kim Hye Kyung trong đời sống chính trị cũng không ít lần vướng vào những tranh cãi. Năm 2018, bà bị cáo buộc điều hành tài khoản mạng xã hội chuyên đăng tải các nội dung công kích đối thủ chính trị và xúc phạm một số vùng miền.

Đến năm 2022, bà tiếp tục đối mặt với cáo buộc sử dụng thẻ tín dụng công của tỉnh Gyeonggi cho mục đích cá nhân. Vụ việc khiến bà rút lui khỏi truyền thông trong suốt chiến dịch tranh cử gần đây, chỉ tham gia các hoạt động độc lập và giữ hình ảnh kín đáo hơn hẳn so với trước.

Trong suốt hành trình đối mặt với các cáo buộc, xét xử và sóng gió chính trị, bà Kim luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc bên ông Lee Jae Myung.

Trước phiên tòa đầu tiên liên quan đến cáo buộc bà Kim vi phạm luật bầu cử, ông Lee đã viết trên mạng xã hội: “Tôi vốn không phải người dễ rơi nước mắt… nhưng khi nhìn thấy vợ mình bị lôi kéo như một tội phạm, chỉ vì tôi, tôi không thể cầm lòng. Đến giờ ngực tôi vẫn nhói, tôi thấy ngột ngạt và không biết điều gì đang chờ phía trước”.

Bài viết kết thúc bằng một câu đơn giản nhưng đầy cảm xúc: “Hye Kyung, anh yêu em”.

Hiện dư luận đang quan tâm liệu Văn phòng Đệ nhất phu nhân có được tái lập dưới nhiệm kỳ mới hay không. Văn phòng này từng có từ 5-10 nhân viên, phụ trách lịch trình, nghi thức, trang phục và các hoạt động của phu nhân Tổng thống.

Được thành lập lần đầu vào năm 1972 dưới thời Tổng thống Park Chung Hee, cơ quan này từng bị giải thể dưới thời bà Park Geun Hye, phục hồi dưới thời ông Moon Jae In và lại bị bãi bỏ khi ông Yoon Suk Yeol nhậm chức.

Tân Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định việc tái lập là cần thiết, nhưng nhấn mạnh phải vận hành minh bạch. Việc khôi phục Văn phòng Đệ nhất phu nhân nhiều khả năng sẽ nằm trong kế hoạch cải tổ nhân sự và cơ cấu tổng thể của chính phủ mới.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-hon-nhan-bat-ngo-cua-tan-tong-thong-han-quoc-post1558376.html