Cuộc phỏng vấn của ông Trump gây sốc

Trong cuộc phỏng vấn tại Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia, ông Trump đã chế giễu Phó tổng thống Kamala Harris, cho rằng bà đang lợi dụng yếu tố chủng tộc để tạo lợi thế chính trị.

"Bà ấy vốn luôn là người Ấn Độ, đột nhiên quay ngoắt trở thành người da đen", Cựu Tổng thống Donald J. Trump nói về Phó tổng thống Kamala Harris, người có tiềm năng trở thành đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sắp tới.

Bà Harris có mẹ là người Mỹ gốc Ấn và cha là người da đen di cư từ Jamaica. Từ lâu, bà vẫn luôn tự hào nói về xuất thân là người da đen và người Mỹ gốc Nam Á. Bà từng học tại Đại học Howard, cơ sở giáo dục dành cho người da đen, và tham gia Hiệp hội Alpha Kappa Alpha - tổ chức đầu tiên được thành lập bởi nhóm phụ nữ da đen tại các trường đại học. Những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của bà cũng đều nêu bật cả hai danh tính, theo New York Times.

Phát biểu của ông Trump nhận lại phản ứng bất bình từ những người tham gia sự kiện của Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia ở Chicago hôm 31/7. Sự xuất hiện của ông Trump tại đây là một trong những sự kiện kỳ lạ nhất chiến dịch. Ông cố gắng thuyết phục các phóng viên về nỗ lực đảm bảo sự đa dạng, khẳng định bản thân là lựa chọn "tốt nhất cho người da đen" sau cựu Tổng thống Abraham Lincoln.

Đáp lại, bà Harris chỉ trích cựu tổng thống chỉ đang lặp lại "chiến lược cũ" là "gây chia rẽ và xúc phạm”.

"Người dân Mỹ xứng đáng nhận được hơn thế”, bà Harris phát biệu tại hội nghị của Hiệp hội Phụ nữ Da đen Sigma Gamma Rho tối 31/7.

"Người dân Mỹ xứng đáng có một lãnh đạo thành thật, một lãnh đạo không phản ứng bằng sự thù địch và tức giận khi đối mặt với sự thật. Chúng ta xứng đáng có một lãnh đạo hiểu rằng những khác biệt không chia rẽ chúng ta, mà là nguồn sức mạnh quan trọng”, bà nói.

"Thô lỗ và khó chịu"

Với thói quen xuất hiện trước những người ủng hộ truyền thống, việc thuyết phục các nhà báo da đen tại hiệp hội rõ ràng sẽ là thách thức lớn với ông Trump, đòi hỏi cựu tổng thống dùng lời lẽ, cử chỉ cẩn trọng hơn.

Tuy nhiên, ngay trong buổi phỏng vấn, ông đã xúc phạm bà Harris - người phụ nữ da đen đầu tiên có tiềm năng trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ. Điều này rõ ràng mâu thuẫn với việc ông tự nhận là lựa chọn tốt nhất cho cử tri da đen.

Ngay khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, ông đã chỉ trích phóng viên Rachel Scott của ABC News là "khó chịu" và "thô lỗ" khi chất vấn ông về những tuyên bố phân biệt chủng tộc trước đây, bao gồm việc cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama không sinh ra tại Mỹ và mô tả một công tố viên da đen như "động vật". Ông Trump cũng né tránh câu hỏi về lời hứa ân xá cho những kẻ bạo loạn tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

"Tôi bước lên sân khấu này và bị đối xử rất thô lỗ", ông phàn nàn.

Khi bị chất vấn về câu nói người nhập cư đang làm những "công việc chỉ dành cho người da đen (black job)", ông Trump giải thích ý ông là những công việc dành cho bất kỳ ai.

New York Times nhận định những bình luận của ông Trump về bà Harris là điều gây chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn.

"Tôi đã biết bà ấy một thời gian dài, dù không trực tiếp tiếp xúc. Bà ấy luôn là người gốc Ấn", ông Trump nói, cố ý phát âm sai tên của bà Harris.

"Bà (Harris) từng chỉ toàn nói về xuất thân từ Ấn Độ. Tôi không biết bà (Harris) là người da đen cho đến vài năm trước khi đột nhiệt bà ấy thừa nhận như vậy. Tôi không chắc nữa, nên xem bà ấy là người Ấn Độ hay người da đen đây? Tôi tôn trọng cả hai cộng đồng nhưng rõ ràng bà (Harris) thì không, vì bà ấy luôn nhận là người Ấn Độ rồi đột nhiên quay ngoắt trở thành người da đen”, ông nói thêm.

Ngay sau sự kiện, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, gọi những lời phát biểu của ông Trump là sự "xúc phạm", đồng thời nhấn mạnh không ai có quyền quyết định chủng tộc của người khác.

"Bà ấy là Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Chúng ta phải tôn trọng bà, chấm hết", bà Jean-Pierre nói.

 Ông Donald Trump trong buổi phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia ở Chicago hôm 31/7. Ảnh: New York Times.

Ông Donald Trump trong buổi phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia ở Chicago hôm 31/7. Ảnh: New York Times.

Cuộc phỏng vấn diễn ra chưa đầy 3 tuần trước khi đảng Dân chủ họp tại Chicago để chính thức đề cử bà Harris là đại diện đảng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Đối với ông Trump, đây là cơ hội để khẳng định bản thân có khả năng thu hút cử tri da đen.

Song chưa có dấu hiệu nào cho thấy cựu tổng thống đã thành công. Thay vào đó, ông chế giễu bà Harris bằng các thuật ngữ mang tính phân biệt chủng tộc và né tránh câu hỏi liệu phó tổng thống giành được vị trí hiện tại bằng năng lực hay nhờ hưởng lợi từ các chương trình đảm bảo sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.

"Tôi thực sự không chắc, có thể chứ", ông nói và đính chính rằng không phải tất cả phụ nữ da đen thành công đều thăng tiến nhờ những chương trình nêu trên. Tiếp đó, ông khen ngợi người dẫn chương trình của Fox News Harris Faulkner: "Tôi biết quý cô đó, Harris (Faulkner) là một người tuyệt vời".

Việc nhắm vào xuất thân của bà Harris gợi nhớ đến chiến dịch phân biệt chủng tộc mà ông Trump từng áp dụng khi đối đầu với cựu Tổng thống Obama. Khi đó, ông kêu gọi "điều tra" nơi sinh thực sự của cựu tổng thống và cho rằng ông Obama làm giả giấy khai sinh.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng nhiều lần nhấn mạnh ông "yêu những người dân da đen" và "đã làm rất nhiều điều cho họ". Tuy nhiên, ngay khi đến Pennsylvania tham dự một sự kiện cùng ngày, ông lại khẳng định cuộc đua đã thay đổi, nhưng ông thì không.

"Khi tôi bị tấn công, mọi người nghĩ rằng tôi sẽ làm người tốt. Tôi thực sự đã cố trong khoảng 8 giờ hoặc hơn", ông nói.

Hiệu ứng

Song sự xuất hiện của ông Trump đã gây chia rẽ trong nội bộ Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia - tổ chức vốn thường cởi mở với các ứng viên hàng đầu từ cả hai đảng.

Đồng chủ tịch hiệp hội, nhà báo Karen Attiah của Washington Post, đã từ chức vì sự kiện này. Một thành viện nổi bật khác của hiệp hội, phóng viên April Ryan từ công ty truyền thông The Grio, cũng cảnh báo chính quyền dưới thời ông Trump đã đe dọa phụ nữ da đen.

"Báo cáo về các cuộc tấn công của tổng thống khi đó nhắm vào các nữ phóng viên da đen tại Nhà Trắng không phải là huyền thoại hay giả thuyết, mà là sự thật”, bà Ryan viết trên mạng xã hội.

 Ông trump né tránh nhiều câu hỏi trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: New York Times.

Ông trump né tránh nhiều câu hỏi trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: New York Times.

Tuy nhiên, lãnh đạo hiệp hội cho rằng các nhà báo không thể né tránh việc phỏng vấn ứng viên hàng đầu, và những người dẫn chương trình đã tạo sức ép, khiến cựu tổng thống bộc lộ nhiều khía cạnh. Chủ tịch hiệp hội Ken Lemon cũng cho biết đang nỗ lực liên lạc với phía bà Harris để sắp xếp một cuộc phỏng vấn trong thời gian tới.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khi phóng viên đặt câu hỏi hỏi liệu Thượng nghị sĩ JD Vance - người cùng tranh cử với ông Trump cho vị trí phó tổng thống - có được chuẩn bị sẵn sàng để thay ông cầm tấm vé của đảng Cộng hòa nếu cần thiết. Ông Trump không quá nhiệt tình với câu hỏi này. Cựu tổng thống nhấn mạnh cuộc đua thực sự là về người đứng đầu.

"Trong lịch sử, phó tổng thống không có bất kỳ ảnh hưởng nào về mặt bầu cử", ông Trump nói thêm. "Bạn đang bỏ phiếu cho tổng thống. Bạn đang bỏ phiếu cho tôi. Nếu bạn chọn tôi, tôi sẽ thắng”.

Sau sự kiện, ông Trump dường như nhận thấy những cáo buộc ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn có tác dụng. Cuộc tấn công vào xuất thân của bà Harris lan truyền nhanh chóng trong phe cánh hữu và những người ủng hộ cựu tổng thống.

"(Bà) Kamala nhận mình là người Ấn Độ, không phải người da đen. Bà ấy đang lợi dụng mọi người, lợi dụng cả danh tính chủng tộc của mình", ông viết trên Truth Social.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-phong-van-cua-ong-trump-gay-soc-post1489448.html