Cuộc sống chật vật của hơn 1.300 hộ dân Chương Mỹ trong 'rốn lũ'

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nhà ở của hơn 1.300 hộ dân tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị ngập sâu, cuộc sống chật vật sống trong điều kiện khó khăn vì thiếu điện, thiếu nước.

Đã một tuần kể từ ngày nước sông Bùi tràn vào làng xóm, nhà ở của hơn 1.300 hộ dân tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn đang ngập trong biển nước, có nơi sâu tới 2m.

Mưa lũ kéo dài đã làm vỡ hai đập tại xã Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến, làm hư hỏng 601m kênh và 103 cầu, cống, đập nhỏ… Nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nghiêm trọng; 1.874 con gia súc và 184.912 con gia cầm bị ảnh hưởng.

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển vì đường xá bị ngập nặng. Nhiều người già, trẻ nhỏ trên địa bàn thôn hiện đã sơ tán đến các thôn khác. Thống kê thiệt hại của huyện do ảnh hưởng bởi mưa lũ sau bão số 2 ước tính khoảng 92 tỷ đồng.

Chiều 30/7, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp khẩn với Thường trực Thành ủy, cùng một số sở, ngành và một số huyện bàn giải pháp phòng, chống lũ lụt cấp bách tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cuoc-song-chat-vat-cua-hon-1300-ho-dan-chuong-my-trong-ron-lu-post967760.vnp