Cuộc sống của 'Hoa khôi trẻ nhất Việt Nam' ra sao tại Đan Mạch?

Mất hơn 10 năm hoàn thành việc học, Hoa khôi Nguyễn Xuân Uyển Nhi trải qua nhiều lần ứng tuyển, thử việc trước khi lấy bằng thạc sĩ và có công việc ổn định.

Nhờ gương mặt khả ái cùng chiều cao 1m70, Nguyễn Xuân Uyển Nhi giành vương miện Hoa khôi từ năm 14 tuổi.

Nhờ gương mặt khả ái cùng chiều cao 1m70, Nguyễn Xuân Uyển Nhi giành vương miện Hoa khôi từ năm 14 tuổi.

Nguyễn Xuân Uyển Nhi sinh năm 1983, được mệnh danh là "Hoa khôi trẻ nhất Việt Nam" thập niên 2000, sau khi đăng quang cuộc thi Người đẹp Mùa xuân do Nhà văn hóa Lao động Tp.HCM tổ chức năm 1997, khi mới 14 tuổi. Nhờ chiều cao hơn 1,7m cùng khuôn mặt khả ái, cô trở thành người mẫu đắt show, xuất hiện dày đặc trên bìa tạp chí, các chương trình thời trang, ca nhạc... Nhờ vậy, Uyển Nhi còn được khán giả yêu mến đặt danh xưng "Nữ hoàng ảnh bìa".

Nhan sắc “Nữ hoàng ảnh bìa” Uyển Nhi khi 17 tuổi.

Nhan sắc “Nữ hoàng ảnh bìa” Uyển Nhi khi 17 tuổi.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ kết hôn, ra nước ngoài định cư và xây dựng một cuộc sống mới.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp bất ngờ kết hôn, ra nước ngoài định cư và xây dựng một cuộc sống mới.

Khi sự nghiệp đang nở rộ, năm 19 tuổi, Uyển Nhi quyết định sang Đan Mạch định cư và kết hôn không lâu sau đó. Cô vất vả bắt đầu cuộc sống mới vì không có bằng cấp, trình độ; mất nhiều năm học ngoại ngữ, vừa mang bầu, sinh con, vừa lên giảng đường...

Trong những năm ở Đan Mạch, Uyển Nhi đã nộp hàng trăm hồ sơ và thử sức các công việc: Thông dịch viên, làm cho quán cà phê, nhân viên hãng thời trang... Có giai đoạn cô làm thời vụ - thay thế tạm thời các nhân sự hưởng chế độ thai sản, đi công tác dài ngày, nghỉ phép... Sự nghiệp của Uyển Nhi mới ổn định và dần phát triển thời gian gần đây, sau khi lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế, Tâm lý học và khoa học thần kinh của trường Business Copenhagen, năm 2014.

Gần nhất, cô làm cho một một hãng vận tải đường sắt trước khi nghỉ việc vào tháng 6/2023 để chuyển sang Lloyd's. Tuy có kinh nghiệm làm việc ở nhiều công ty bao gồm cả Nhà nước lẫn tư nhân nhưng cô gặp hạn chế vì là người nước ngoài, còn thêm khó khăn là nhiều giai đoạn ngắt quãng do bận học và chăm con nhỏ.

Uyển Nhi giữ sắc vóc tươi trẻ ở tuổi 40.

Uyển Nhi giữ sắc vóc tươi trẻ ở tuổi 40.

Mới đây, Uyển Nhi chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở Đan Mạch. Cô cho biết đã có công việc ổn định sau 10 năm nỗ lực học tập nơi xứ người. Cô hiện có sự nghiệp và gia đình hạnh phúc. Công việc giúp cho cô có nguồn thu nhập ổn định, đặc biệt là tiền thưởng rất tốt. Ngoài công việc, cô tìm niềm vui ở văn chương, âm nhạc. Sở thích viết lách giúp cô cân bằng cảm xúc sau những ngày làm việc căng não. Hiện Uyển Nhi sống cùng gia đình trên một con phố trung tâm thuộc thủ đô Copenhagen, Đan Mạch.

Uyển Nhi bên hai con Mira và Bern.

Uyển Nhi bên hai con Mira và Bern.

Cả gia đình Uyển Nhi đang sống trong căn nhà mang hơi hướng cổ điển, mang lại cảm xúc lãng mạn, ấm áp và sang trọng. Trong nhà mọi thứ được bố trí hợp lý và luôn có hoa tươi. Ô cửa sổ lãng mạn với chiếc đèn độc đáo.

Bếp ăn - nơi người đẹp chuẩn bị những món ăn cho người thân, ấn tượng với bức tranh trên tường.

Bếp ăn - nơi người đẹp chuẩn bị những món ăn cho người thân, ấn tượng với bức tranh trên tường.

Uyển Nhi cho biết nơi đây cảnh sắc lãng mạn, khoảng từ tháng 4 đến tháng 8, các loại hoa đồng loạt nở rộ, đặc biệt là hoa táo. Buổi sáng, cô dậy đi làm khi những búp hoa táo vừa mới hé. Chiều về, những đóa hoa đã khoe sắc rực rỡ dưới tiết trời 20 độ C.

Theo Uyển Nhi, những cây táo được trồng tại khu vực chung nhưng tán lớn ngả vào mảnh sân trước nhà cô. Dù không có thời gian làm vườn, cô vẫn được thưởng hoa nên thấy may mắn và hạnh phúc. “Hoa rụng nhiều, tạo thành một vùng trắng xóa trên thảm cỏ trông rất đẹp mắt”, cô nói.

Người đẹp say mê tạo dáng bên hoa trước khi rời nhà. Cô cho biết cây không chỉ sai hoa, hương thơm dịu dàng mà đậu nhiều trái nhưng người dân không hái nên rụng đầy xuống gốc hoặc để chim ăn.

Uyển Nhi chia sẻ vẫn mong rằng trước năm 50 tuổi, có thêm một tấm bằng. Khi con cái khôn lớn, sống cuộc đời của riêng chúng, cô sẽ cố gắng tiến một bậc nữa trong cái sự học vốn dài rộng. Nếu được sang Mỹ nghiên cứu và lấy bằng tiến sĩ – đó là may mắn. Còn không, cô vẫn tự học mỗi ngày để không bị đào thải hay tụt lại phía sau.

Hương Giang (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuoc-song-cua-hoa-khoi-tre-nhat-viet-nam-ra-sao-tai-dan-mach-a668442.html