Cuộc sống của người dân xóm Ngòi, xã Suối Hoa bị ảnh hưởng sau đợt mưa lớn

Những trận mưa lớn liên tiếp trên địa bàn tỉnh vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tại các khu vực lân cận đường tỉnh 435 thuộc xóm Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc), mưa lớn kéo dài đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá và sụt lún, nứt. Nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng phần nền, mặt đường nứt, gãy tạo thành những hố sâu gây nguy hiểm khi lưu thông. Đây là tuyến đường nối trung tâm thành phố Hòa Bình với các xã Thung Nai, Bình Thanh (Cao Phong) và xã Suối Hoa (Tân Lạc).

Những trận mưa lớn liên tiếp trên địa bàn tỉnh vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tại các khu vực lân cận đường tỉnh 435 thuộc xóm Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc), mưa lớn kéo dài đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá và sụt lún, nứt. Nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng phần nền, mặt đường nứt, gãy tạo thành những hố sâu gây nguy hiểm khi lưu thông. Đây là tuyến đường nối trung tâm thành phố Hòa Bình với các xã Thung Nai, Bình Thanh (Cao Phong) và xã Suối Hoa (Tân Lạc).

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở khiến khu vực nhà 8 hộ dân ở Khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc) bị hư hỏng và nguy cơ đe dọa tới tính mạng.

Theo UBND huyện Tân Lạc, tại xã Suối Hoa có 8 hộ, 36 nhân khẩu thuộc khu tái định cư xóm Ngòi bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở khiến nhu vực nhà của 8 hộ bị hư hỏng và nguy cơ đe dọa tới tính mạng.

Chị Bùi Thị Cúc, xóm Ngòi chia sẻ: Gia đình tôi được hỗ trợ chuyển về sống tại khu tái định cư từ năm 2010. Tính đến nay đã được gần 15 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng nặng nề như vậy. Mọi năm kể cả mưa to lắm cũng chỉ hơi lún nhẹ, còn năm nay dù đã được hàng xóm cùng các lực lượng của xã hỗ trợ kê gạch phần chân cột nhà nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao.

Ngay sau khi nhận thấy tình trạng sụt lún, chị Cúc cùng gia đình đã được chính quyền địa phương di chuyển đến khu vực sơ tán để đảm bảo an toàn. Chỉ khi trời sáng và khô ráo, chị mới dám quay trở về nhà để dọn dẹp đồ đạc và cho đàn gà, lợn ăn rồi lại đi ngay chứ không dám ở lại lâu.

Cũng thuộc diện tái định cư như gia đình chị Bùi Thị Cúc, gia đình bà Bùi Thị Hậu vừa khởi công xây dựng ngôi nhà mới từ cuối năm 2023 bằng số tiền tích cóp từ lâu với mong muốn an cư, lạc nghiệp. Bà Hậu nghẹn ngào: Gia đình tôi quyết tâm xây nhà mới để ổn định cuộc sống cũng như đảm bảo an toàn hơn so với căn nhà sàn gỗ trước kia. Tổng số tiền xây nhà đến nay đã hơn 1 tỷ đồng nhưng hơn một nửa là đi vay. Nhà chưa kịp hoàn thiện giờ đã phải di tản đi nơi khác.

Nhìn ngôi nhà mới xây được bà Hậu coi như "công trình để đời” bị tàn phá sau trận mưa lớn, nhiều vết nứt kéo dài ở các mảng tường không khỏi xót xa. Khuôn mặt bà Hậu rõ vẻ lo lắng, hoang mang.

Hiện nay, toàn bộ 8 hộ tại khu tái định cư xóm Ngòi đã di dời đến các nơi khác như nhà người quen, họ hàng; chính quyền địa phương đã hỗ trợ những hộ chưa có nơi ở tới khu vực mới cao hơn, nền đất vững hơn. Về sống chung với bà Hậu tại khu tạm là chị Đinh Thị Thi cũng nằm trong 8 hộ của xóm Ngòi thuộc diện di rời. Nơi ở tạm chỉ được dựng lên bởi các khung thép và được che phủ bằng những tấm bạt. Dù đã xiết chặt các tấm bạt quây kín 4 bề nhưng vẫn không thể ngăn những hạt mưa hắt vào bên trong. Mọi sinh hoạt hàng ngày của chị Thi và bà Hậu đều trong chỗ ở tạm vỏn vẹn hơn 10m2.

Chuyển khỏi vùng sạt lở để di chuyển đến khu tái định cư, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ yên ổn hơn, thế nhưng khi cuộc sống đang dần ổn định, những nỗi ám ảnh về sạt lở quay trở lại với người dân khu tái định cư xóm Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc).

Hoàng Dương

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/220/192229/cuoc-song-cua-nguoi-dan-xom-ngoi,-xa-suoi-hoa-bi-anh-huong-sautran-mua-lon.htm