Cuộc sống đảo lộn vì mất nước suốt nhiều ngày tại Khu đô thị Thanh Hà: Người dân cầm cự bằng từng bình nước đi xin

Những ngày qua việc hàng nghìn cư dân Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà thiếu nước trầm trọng đã gây bức xúc trong dư luận. Cư dân tại đây ngày đêm mong ngóng được sử dụng nước phục vụ các nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

 Chị Nguyễn Thị Loan (44 tuổi tuổi, chủ quán cơm bình dân) cho biết, gia đình chị đã phải đến từng nhà người thân cách khoảng 4-5 km để lấy từng thùng nước về sinh hoạt. “Mất nước ảnh hưởng tới các hộ kinh doanh rất nhiều. Bát khách ăn dồn vào tôi lại cắn răng đi mua từng bình nước đóng chai lớn về rửa, cứ tiếp diễn như vậy chúng tôi lỗ nặng”, chị Loan nói.

Chị Nguyễn Thị Loan (44 tuổi tuổi, chủ quán cơm bình dân) cho biết, gia đình chị đã phải đến từng nhà người thân cách khoảng 4-5 km để lấy từng thùng nước về sinh hoạt. “Mất nước ảnh hưởng tới các hộ kinh doanh rất nhiều. Bát khách ăn dồn vào tôi lại cắn răng đi mua từng bình nước đóng chai lớn về rửa, cứ tiếp diễn như vậy chúng tôi lỗ nặng”, chị Loan nói.

Sau 5 ngày mất nước tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), nhiều cư dân cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, nhiều cửa hàng kinh doanh phải dừng hoạt động hoặc cầm cự bằng những xô nước, bình nước đi xin, đi mua được

Sau 5 ngày mất nước tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), nhiều cư dân cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, nhiều cửa hàng kinh doanh phải dừng hoạt động hoặc cầm cự bằng những xô nước, bình nước đi xin, đi mua được

Cư dân Khu đô thị Thanh Hà mong nước “hơn mong mẹ đi chợ về”

Thậm chí nhiều người phải nghỉ làm để túc trực canh thời điểm có nước bất chợt

Thậm chí nhiều người phải nghỉ làm để túc trực canh thời điểm có nước bất chợt

Bức xúc vì tình trạng mất nước đã xảy ra nhiều ngày, anh Tuấn (32 tuổi) cho biết, những ngày này cuộc sống của người dân nơi đây đều bị đảo lộn, cư dân tại đây ai ai cũng đổ xô đi mua chậu, bình nước để xin nước từ các khu vực lân cận để về dùng

Bức xúc vì tình trạng mất nước đã xảy ra nhiều ngày, anh Tuấn (32 tuổi) cho biết, những ngày này cuộc sống của người dân nơi đây đều bị đảo lộn, cư dân tại đây ai ai cũng đổ xô đi mua chậu, bình nước để xin nước từ các khu vực lân cận để về dùng

“Ngày hôm qua và hôm kia chỉ có nước trong vòng vài chục phút chẳng thấm vào đâu. Nhà tôi có con nhỏ nên phải mua bình 20 L tắm cho các cháu, tôi và vợ thì tranh thủ sử dụng nước ở nơi làm việc, còn nước vệ sinh phải xuống hồ lấy về sử dụng. Tình trạng này kéo dài, người dân chúng tôi kiệt quệ. Ở đây chúng tôi mong nước còn hơn mong “mẹ đi chợ về”- anh Tuấn cho hay.

“Ngày hôm qua và hôm kia chỉ có nước trong vòng vài chục phút chẳng thấm vào đâu. Nhà tôi có con nhỏ nên phải mua bình 20 L tắm cho các cháu, tôi và vợ thì tranh thủ sử dụng nước ở nơi làm việc, còn nước vệ sinh phải xuống hồ lấy về sử dụng. Tình trạng này kéo dài, người dân chúng tôi kiệt quệ. Ở đây chúng tôi mong nước còn hơn mong “mẹ đi chợ về”- anh Tuấn cho hay.

Anh Tuấn nói thêm: ”Mất nước khiến chúng tôi có nhiều ý tưởng trong cuộc sống, ví dụ như việc sử dụng màng bọc thực phẩm để ăn cơm, khỏi phải rửa bát,… hay thậm chí 1 lít nước có thể sử dụng được nhiều lần vào nhiều việc khác nhau, thực tế gia đình tôi đã thực hiện những cách này.”

Anh Tuấn nói thêm: ”Mất nước khiến chúng tôi có nhiều ý tưởng trong cuộc sống, ví dụ như việc sử dụng màng bọc thực phẩm để ăn cơm, khỏi phải rửa bát,… hay thậm chí 1 lít nước có thể sử dụng được nhiều lần vào nhiều việc khác nhau, thực tế gia đình tôi đã thực hiện những cách này.”

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đây, các cửa hàng kinh doanh quán ăn, spa, gội đầu… bị ảnh hưởng nặng nề. Một số quán chấp nhận phải đóng cửa tạm thời, số còn lại mua nước đóng bình để cầm cự

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đây, các cửa hàng kinh doanh quán ăn, spa, gội đầu… bị ảnh hưởng nặng nề. Một số quán chấp nhận phải đóng cửa tạm thời, số còn lại mua nước đóng bình để cầm cự

Bà Lan (chủ một quán ăn tại đây) dẫn chúng tôi vào trong quán, mở từng vòi nước, chỉ từng chiếc xô, chậu chứa nước xin được từ một số tòa lân cận, cho biết, mở van nước như vậy cả buổi cũng không sợ ngập nhà

Bà Lan (chủ một quán ăn tại đây) dẫn chúng tôi vào trong quán, mở từng vòi nước, chỉ từng chiếc xô, chậu chứa nước xin được từ một số tòa lân cận, cho biết, mở van nước như vậy cả buổi cũng không sợ ngập nhà

“Nước tại đây giờ hiếm lắm nên phải tái sử dụng nhiều lần. Tôi rửa rau xong, phải để nước đấy rửa bát, rửa nồi chảo luôn. Còn nước vệ sinh chúng tôi phải xuống hồ múc nước xách lên để sử dụng. Cuộc sống như vậy diễn ra trong nhiều ngày rồi”- bà Lan nói

“Nước tại đây giờ hiếm lắm nên phải tái sử dụng nhiều lần. Tôi rửa rau xong, phải để nước đấy rửa bát, rửa nồi chảo luôn. Còn nước vệ sinh chúng tôi phải xuống hồ múc nước xách lên để sử dụng. Cuộc sống như vậy diễn ra trong nhiều ngày rồi”- bà Lan nói

Lượng nước ít ỏi còn lại sau khi xin về của bà Lan

Lượng nước ít ỏi còn lại sau khi xin về của bà Lan

Mất nước khiến cho nhịp sinh hoạt thường ngày ở khu đô thị Thanh Hà bị đảo lộn hoàn toàn

Mất nước khiến cho nhịp sinh hoạt thường ngày ở khu đô thị Thanh Hà bị đảo lộn hoàn toàn

Hiện nhiều cửa hàng kinh doanh hàng ăn, spa hay gội đầu tại Khu đô thị Thanh Hà phải chấp nhận đóng cửa vì thiếu nước, hoặc cầm cố bằng những xô nước, bình nước đi xin, đi mua

Hiện nhiều cửa hàng kinh doanh hàng ăn, spa hay gội đầu tại Khu đô thị Thanh Hà phải chấp nhận đóng cửa vì thiếu nước, hoặc cầm cố bằng những xô nước, bình nước đi xin, đi mua

Một số cửa hàng kinh doanh mong muốn giữ lại khách đã phải mua nước đóng bình để duy trì hoạt động. Anh Hà Quang Hiếu, chủ một quán spa tại khu đô thị Thanh Hà cho biết, từ ngày mất nước quán của anh hầu như không có khách trong ngày. “Để có nước sạch sinh hoạt tôi đã phải mang xô, chậu đi 3km xin từng bình nước về rửa bát đũa, vệ sinh… Đến tối ngày 19/10, ở đây chúng tôi vẫn chưa có nước dùng, nước sinh hoạt không có, còn khách đến thì chúng tôi phải báo khách thông cảm sử dụng lượng nước ít ỏi xin được hoặc mua từ những cửa hàng bán bình nước 20 lít, chi phí như vậy rất tốn kém”, anh Hiếu nói.

Một số cửa hàng kinh doanh mong muốn giữ lại khách đã phải mua nước đóng bình để duy trì hoạt động. Anh Hà Quang Hiếu, chủ một quán spa tại khu đô thị Thanh Hà cho biết, từ ngày mất nước quán của anh hầu như không có khách trong ngày. “Để có nước sạch sinh hoạt tôi đã phải mang xô, chậu đi 3km xin từng bình nước về rửa bát đũa, vệ sinh… Đến tối ngày 19/10, ở đây chúng tôi vẫn chưa có nước dùng, nước sinh hoạt không có, còn khách đến thì chúng tôi phải báo khách thông cảm sử dụng lượng nước ít ỏi xin được hoặc mua từ những cửa hàng bán bình nước 20 lít, chi phí như vậy rất tốn kém”, anh Hiếu nói.

Anh Hiếu mở từng vòi nước, mong chờ có nước dùng

Anh Hiếu mở từng vòi nước, mong chờ có nước dùng

Chị Nguyễn Thị Loan cho biết tòa chung cư cũng được cấp 1,2 tiếng nhưng không thấm vào đâu so với nhu cầu của người dân

Chị Nguyễn Thị Loan cho biết tòa chung cư cũng được cấp 1,2 tiếng nhưng không thấm vào đâu so với nhu cầu của người dân

Người dân tại đây lo ngại tình trạng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo...

Người dân tại đây lo ngại tình trạng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo...

Ngọc Linh - Clip: KingPro

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuoc-song-dao-lon-vi-mat-nuoc-suot-nhieu-ngay-tai-khu-do-thi-thanh-ha-nguoi-dan-cam-cu-bang-tung-binh-nuoc-di-xin-2023102000574009.htm