Cuộc sống hiện tại của cậu bé sống sót thần kỳ trong động đất Tứ Xuyên

15 năm sau thảm họa động đất, Lang Zheng đã trưởng thành. Mới đây, anh lọt top 30 thí sinh có điểm thi đại học cao nhất tỉnh Tứ Xuyên và được Đại học Bắc Kinh mời nhập học.

Ngày 12/5/2008, trận động đất mạnh gần 8 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều vùng của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Huyện Bắc Xuyên, nằm trong vùng tâm chấn, biến thành đống đổ nát.

Khi cả đất nước chìm trong đau thương, hình ảnh cậu bé được các chiến sĩ cứu thoát khỏi đống hoang tàn đã khiến nhiều người không kìm được xúc động. Cậu bé là Lang Zheng, khi ấy mới 3 tuổi.

Nằm trên cáng, người dính đầy bùn đất, cậu bé giơ tay chào để cảm ơn những người đã cứu sống mình.

Hình ảnh được báo chí chụp lại đã lan truyền, Lang Zheng trở thành một trong những biểu tượng của niềm hy vọng và được gọi bằng biệt danh "thiên thần biết chào".

Mới đây, trang Sina đưa tin Lang Zheng lọt top 30 thí sinh có điểm thi đại học cao nhất tỉnh Tứ Xuyên và đã nhận được lời mời của hai trường hàng đầu là Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) và Đại học Nhân dân Trung Quốc.

 Lang Zheng đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học vừa qua.

Lang Zheng đạt thành tích cao trong kỳ thi đại học vừa qua.

Câu chuyện càng khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cậu bé sống sót sau thảm họa.

Ngày 10/5, cha của Lang Zheng đã đăng những hình ảnh hiện tại của con trai lên mạng xã hội với lời cổ vũ tinh thần, hy vọng cậu có thể hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng.

Hiện tại, Lang Zheng đã là thanh niên 18 tuổi, cao 1,85 m, từng theo học trường cấp 3 ở Miên Dương, Tứ Xuyên.

"Những năm qua, Lang Zheng đã học tập chăm chỉ và điểm số cũng thuộc top đầu của trường", người cha chia sẻ.

Ngoài học tập, cậu còn yêu thích thể thao, đặc biệt là chơi bóng rổ và thường xuyên có những màn "so găng" một chọi một với cha mình.

Trong kỳ thi gaokao (kỳ tuyển sinh đại học của Trung Quốc), Lang Zheng đạt tổng điểm 637, với 129 điểm tiếng Trung, 126 điểm toán, 143 điểm tiếng Anh và 239 điểm văn học toàn diện.

"Sau khi biết điểm, tôi khá ngạc nhiên và muốn lập tức chia sẻ điều này với gia đình", anh nói sau khi điểm thi được công bố vào tối 23/5.

 Lang Zheng luôn biết ơn những người đã cứu sống mình năm xưa.

Lang Zheng luôn biết ơn những người đã cứu sống mình năm xưa.

Lang Zheng nói rằng ký ức về trận động đất năm xưa phần nào đã mờ nhạt đi, nhưng anh luôn khắc sâu hai chữ "biết ơn".

"Tình thương của mọi người đã giúp chúng tôi thoát khỏi đống đổ nát. Nhiều người đã hy sinh quên mình, có như vậy quê hương tôi mới được tái sinh", anh bày tỏ.

Sau khi được cứu sống năm 3 tuổi, anh và gia đình cũng có mối liên hệ thân thiết với những người lính đã giúp đỡ mình ngày đó. Mỗi dịp lễ, anh đều nhắn tin chúc mừng hoặc tới gặp họ.

"Tinh thần người lính cũng khắc sâu vào trái tim thằng bé", cha của Lang Zheng nói. Ông cho biết con trai mình nghiêm khắc với bản thân, từ học tập đến chơi thể thao.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/cuoc-song-hien-tai-cua-cau-be-song-sot-than-ky-trong-dong-dat-tu-xuyen-post1443243.html