Cuộc sống hơn 1.300 hộ dân ở Bắc Giang bị cô lập do mưa lũ

Nước sông Cầu lên cao đã khiến hơn 1.300 hộ dân ở 5/10 thôn của xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) chìm trong biển nước. Chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đang tiếp tế lương thực cho các hộ dân này.

Video: Các mạnh thường quân tiếp tế lương thực cho hơn 1.300 hộ dân ở xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bị lũ lụt.

Từ sáng sớm, trụ sở UBND xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã rất đông các nhà hảo tâm, tình nguyện viên đến công đức, đóng gói thực phẩm, đồ dùng thiết yếu nhằm phân phát tới những hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Từ sáng sớm, trụ sở UBND xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã rất đông các nhà hảo tâm, tình nguyện viên đến công đức, đóng gói thực phẩm, đồ dùng thiết yếu nhằm phân phát tới những hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

"5 thôn ngập băng trong nước, bà con phải tập trung vào các nhà có tầng cao trú tạm. Bà con xoay xở khó khăn vì thiếu điện, nước, lương thực, nên chúng tôi góp chút sức chia sẻ khó khăn với bà con", chị Ngô Thị Tuyết - một tình nguyện viên cho biết.

"5 thôn ngập băng trong nước, bà con phải tập trung vào các nhà có tầng cao trú tạm. Bà con xoay xở khó khăn vì thiếu điện, nước, lương thực, nên chúng tôi góp chút sức chia sẻ khó khăn với bà con", chị Ngô Thị Tuyết - một tình nguyện viên cho biết.

Ông Hà Văn Hường, Chủ tịch UBND xã Mai Đình cho biết, từ ngày 9/9, khoảng hơn 1.300 hộ với trên 5.200 nhân khẩu ở 5 thôn ngoài đê sông Cầu bị ngập lụt và cô lập hoàn toàn. Nhiều chỗ ngập sâu hơn 5m, còn trung bình khoảng gần 2m. Phương tiện duy nhất đi vào những thôn này là thuyền. Chính vì thế việc tiếp tế lương thực cho các hộ dân này cũng rất khó khăn.

Ông Hà Văn Hường, Chủ tịch UBND xã Mai Đình cho biết, từ ngày 9/9, khoảng hơn 1.300 hộ với trên 5.200 nhân khẩu ở 5 thôn ngoài đê sông Cầu bị ngập lụt và cô lập hoàn toàn. Nhiều chỗ ngập sâu hơn 5m, còn trung bình khoảng gần 2m. Phương tiện duy nhất đi vào những thôn này là thuyền. Chính vì thế việc tiếp tế lương thực cho các hộ dân này cũng rất khó khăn.

Người dân chèo thuyền ra nhận cứu trợ.

Người dân chèo thuyền ra nhận cứu trợ.

Chủ tịch UBND xã Mai Đình cũng cho biết, cùng với sự trợ giúp của chính quyền, các mạnh thường quân ở khắp mọi miền của Tố quốc cũng đã gửi lương thực, thực phẩm đến để hỗ trợ nhân dân trong xã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Chủ tịch UBND xã Mai Đình cũng cho biết, cùng với sự trợ giúp của chính quyền, các mạnh thường quân ở khắp mọi miền của Tố quốc cũng đã gửi lương thực, thực phẩm đến để hỗ trợ nhân dân trong xã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trực tiếp theo chân đoàn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các thôn bị ngập lụt tại xã Mai Đình, PV Báo Giao thông nhận thấy nước sông Cầu vẫn đang rất lớn, mực nước tuy có giảm so với hôm qua (12/9) nhưng vẫn không đáng kể.

Trực tiếp theo chân đoàn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các thôn bị ngập lụt tại xã Mai Đình, PV Báo Giao thông nhận thấy nước sông Cầu vẫn đang rất lớn, mực nước tuy có giảm so với hôm qua (12/9) nhưng vẫn không đáng kể.

Dòng nước chảy khá lớn, chính vì thế việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế cho những hộ bị ngập gập nhiều khó khăn.

Dòng nước chảy khá lớn, chính vì thế việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế cho những hộ bị ngập gập nhiều khó khăn.

Để công tác tiếp tế lương thực cho nhân dân được diễn ra nhanh chóng, CSGT đường thủy (Công an tỉnh Bắc Giang) cũng đã trang bị những cano để di chuyển.

Để công tác tiếp tế lương thực cho nhân dân được diễn ra nhanh chóng, CSGT đường thủy (Công an tỉnh Bắc Giang) cũng đã trang bị những cano để di chuyển.

Anh Nguyễn Văn Đạt (thôn Mai Thượng, xã Mai Đình) cho biết, nước sông Cầu dâng cao gần một tuần nay khiến mọi sinh hoạt của gia đình anh và các hộ khác đều đảo lộn. "Hơn 50 năm qua mới có trận lụt lớn như thế này. Gần một tuần này nước ngập đến nóc nhà khiến cuộc sống của gia đình tôi và các gia đình khác gặp nhiều khó khăn. Tài sản là máy móc, đồ gỗ bị ngập sâu khiến thiệt hại rất lớn. Chính quyền và các mạnh thường quân đến tiếp tế lương thực cũng phần nào giúp người dân trong thôn vượt qua khó khăn", anh Đạt nói.

Anh Nguyễn Văn Đạt (thôn Mai Thượng, xã Mai Đình) cho biết, nước sông Cầu dâng cao gần một tuần nay khiến mọi sinh hoạt của gia đình anh và các hộ khác đều đảo lộn. "Hơn 50 năm qua mới có trận lụt lớn như thế này. Gần một tuần này nước ngập đến nóc nhà khiến cuộc sống của gia đình tôi và các gia đình khác gặp nhiều khó khăn. Tài sản là máy móc, đồ gỗ bị ngập sâu khiến thiệt hại rất lớn. Chính quyền và các mạnh thường quân đến tiếp tế lương thực cũng phần nào giúp người dân trong thôn vượt qua khó khăn", anh Đạt nói.

Với mực nước sông Cầu lớn như hiện nay, nếu các tỉnh miền Bắc không mưa thì cũng khoảng một tuần nữa nước mới rút hoàn toàn. Chính vì thế cuộc sống của hơn 1.300 hộ dân ở xã Mai Đình sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong những ngày tới.

Với mực nước sông Cầu lớn như hiện nay, nếu các tỉnh miền Bắc không mưa thì cũng khoảng một tuần nữa nước mới rút hoàn toàn. Chính vì thế cuộc sống của hơn 1.300 hộ dân ở xã Mai Đình sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong những ngày tới.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cuoc-song-hon-1300-ho-dan-o-bac-giang-bi-co-lap-do-mua-lu-192240913164647239.htm