Cuộc sống như 'địa ngục' trong trại tị nạn ở Gaza

'Con tôi khóc suốt ngày vì nóng', một phụ nữ sống trong khu lều trại dành cho người dân sơ tán ở Gaza chia sẻ.

Al Jazeera đưa tin, vào khoảng 19h30 tối, Nimah Elyan và 4 đứa con nhỏ của cô mới trở về nhà - lều trại tạm bợ tại Deir el-Balah ở trung tâm Gaza - sau khi cố gắng trốn cái nóng bằng cách đi đến bãi biển.

"Cái lều vào mùa hè như địa ngục vậy. Chúng tôi không thể ở trong lều dù chỉ 5 phút trong ngày. Cái nóng thực sự không thể chịu nổi", Nimah, 45 tuổi, nói khi tắm cho những đứa con dưới 7 tuổi của cô.

Để tránh nóng, Nimah đưa các con đi bơi ở biển, cách khu trại vài km.

 Nimah Elyan, 45 tuổi, và 3 đứa con của cô trước khu lều trại ở Deir el-Balah, nơi họ đã sống từ tháng 3/2024. Ảnh: Al Jazeera.

Nimah Elyan, 45 tuổi, và 3 đứa con của cô trước khu lều trại ở Deir el-Balah, nơi họ đã sống từ tháng 3/2024. Ảnh: Al Jazeera.

"Các con tôi khóc suốt ngày vì nóng. Làn da của chúng bị tổn thương do tiếp xúc liên tục với ánh nắng mặt trời, thiếu các sản phẩm vệ sinh và thiếu nước. Nước để tắm và uống được các con cô lấy từ bệnh viện gần đó", Nimah nói tiếp.

Nimah giải thích thêm, mỗi ngày, vào khoảng 11 giờ sáng, khi thời tiết bắt đầu trở nên khó chịu, 5 mẹ con lại đi ra bãi biển.

Dù ra biển không dễ đi, Nimah cho biết cái nóng khiến cô không còn lựa chọn nào khác. Khi có cuộc tấn công của Israel, họ buộc phải ở trong lều trại nóng nực.

"Gia đình phải trả khoảng 5 đô la cho chuyến đi xe lừa kéo dài 40 phút đến bờ biển và họ thường phải đợi dưới nắng trước khi có xe chở. Đôi khi không có xe và họ phải đi bộ đến bãi biển", Nimah chia sẻ.

Khi đến nơi, Nimah ngồi trên cát và ngắm nhìn các con. Đôi khi, cô cũng xuống nước cùng chúng. Và khi trở về nhà vào buổi tối, Nimah tắm cho con và cho chúng ăn bất cứ thứ gì có sẵn.

"Điều kiện sống rất khó khăn", Nimah nói thêm. Có những ngày, họ ở lại trại để lấy thực phẩm từ bếp ăn cộng đồng, nơi cung cấp bữa ăn miễn phí hoặc các gói cứu trợ thực phẩm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 150.000 người ở vùng đất này đã mắc các bệnh về da do điều kiện vệ sinh không đảm bảo kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự ở Gaza ngày 7/10/2023.

Tính đến ngày 29/7, WHO đã báo cáo 65.368 trường hợp phát ban, 103.385 trường hợp bị ghẻ, chấy rận, và 11.214 trường hợp thủy đậu.

"Tôi cảm thấy buồn và thương các con nhưng không có cách nào giúp được", Nimah bầu rầu nói khi đang tắm cho đứa con gái 6 tuổi của mình. "Chúng tôi bị lãng quên".

"Nỗi khổ đến từ nhiều khía cạnh: Nhiệt độ khắc nghiệt, rác thải, nước thải và thiếu nước sạch cũng như chất tẩy rửa, giá cả gia tăng đáng kể. Chúng tôi đang sống trong địa ngục trần gian. Mỗi ngày tôi thức dậy với hy vọng đây chỉ là cơn ác mộng và nó sẽ kết thúc", Heba Sheikh Khalil, bà mẹ 38 tuổi có 8 đứa con, tuyệt vọng. Được biết, Heba cũng sống cùng các con trong khu trại tị nạn này.

Mời độc giả xem thêm video: Phản đòn Hamas, Israel bất ngờ sử dụng vũ khí độc lạ này

An An (Theo AJ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-nhu-dia-nguc-trong-trai-ti-nan-o-gaza-2019690.html