Cuộc sống ở cố đô Kyoto của Nhật Bản năm 1951 (1)

Không bị tàn phá bởi chiến tranh, cố đô Kyoto năm 1951 vẫn giữ được nét đẹp cố kính và cuộc sống thanh bình như vốn có hàng thế kỷ trước.

Các học sinh tiểu học uống nước ở lồi vào một ngôi đền Thần đạo ở Kyoto năm 1951. Ảnh: Werner Bischof.

Người hành hương mặc trang phục Phật giáo truyền thống trên núi Hiei - ngọn núi thiêng của Phật giáo Nhật Bản ở ngoại ô thành phố Kyoto. Ảnh: Werner Bischof.

Khung cảnh nhìn từ trong một trà thất, nơi thực hiện nghi thức trà đạo truyền thống Nhật Bản ở Kyoto. Ảnh: Werner Bischof.

Người nghệ nhân thực hiện nghi thức trà đạo trong một trà thất. Ảnh: Werner Bischof.

Nét trầm mặc của Ngân Các tự (chùa Gác Bạc), ngôi chùa cổ nổi tiếng của Kyoto. Ảnh: Werner Bischof.

Trong một lớp tiểu học ở Kyoto. Ảnh: Werner Bischof.

Cảnh cổng lớn của đền Kiyomizu. Ảnh: Werner Bischof.

Nước băng tan từ mái đền Kiyomizu chảy xuống ao nước thanh tẩy ở sân đền. Ảnh: Werner Bischof.

Ông Jizo Boatsu, thủ từ của đền Kiyomizu đứng trước những bức tượng trẻ em được các bậc cha mẹ gửi đến để cầu cho con cái mình khỏi bệnh. Ảnh: Werner Bischof.

Trong vườn ngự uyển của cung điện hoàng gia Katsura. Ảnh: Werner Bischof.

Những căn phòng trong cung điện Katsura. Ảnh: Werner Bischof.

Một góc cung điện Katsura. Ảnh: Werner Bischof.

Màn biểu diễn múa rối truyền thống bunkaru của Nhật Bản. Ảnh: Werner Bischof.

Ông Bungoro, một nghệ nhân múa rối nổi tiếng Kyoto. Ảnh: Werner Bischof.

Những chiếc giáy học sinh xếp bên ngoài lối vào đền Ryoanji. Ảnh: Werner Bischof.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-o-co-do-kyoto-cua-nhat-ban-nam-1951-1-932485.html