Cuộc sống tại khu di tản tránh lũ giữa Thủ đô

Những ngày qua, một trường học thuộc phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã trở thành điểm di tản của nhiều người dân sinh sống khu vực ven sông Hồng bị ảnh hưởng bởi nước lũ.

 Những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao khiên nhiều khu vực ven sông bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho người dân, một trường học trên địa bàn quận Ba Đình đã trở thành nơi tiếp nhận hàng chục người dân sinh sống ven sông Hồng di dời về tránh lũ.

Những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao khiên nhiều khu vực ven sông bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho người dân, một trường học trên địa bàn quận Ba Đình đã trở thành nơi tiếp nhận hàng chục người dân sinh sống ven sông Hồng di dời về tránh lũ.

 Mặc dù chỉ là nơi tạm tránh lũ, cuộc sống của người dân di tản đến đây vẫn được đảm bảo đầy đủ, cuộc sống diễn ra yên bình.

Mặc dù chỉ là nơi tạm tránh lũ, cuộc sống của người dân di tản đến đây vẫn được đảm bảo đầy đủ, cuộc sống diễn ra yên bình.

 Nhiều người đã bớt dần đi lo lắng khi nghe tin lũ đang rút, mong sớm ngày quay về nhà.

Nhiều người đã bớt dần đi lo lắng khi nghe tin lũ đang rút, mong sớm ngày quay về nhà.

 Đa phần người dân đến di tản tại đây là người già và trẻ nhỏ, thuộc phường Phúc Xá, Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) - những nơi bị ngập sâu nhất do nước lũ sông Hồng dâng cao.

Đa phần người dân đến di tản tại đây là người già và trẻ nhỏ, thuộc phường Phúc Xá, Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) - những nơi bị ngập sâu nhất do nước lũ sông Hồng dâng cao.

 Cuộc sống tại khu di tản diễn ra yên bình. Ngồi thư giãn và nghe đài bên ban công, ông Nguyễn Bá Thành (73 tuổi) cho biết ngay khi nước lũ lên cao, ông đã được các cấp chính quyền điều động phương tiện đến nhà để đón ông ra đây.

Cuộc sống tại khu di tản diễn ra yên bình. Ngồi thư giãn và nghe đài bên ban công, ông Nguyễn Bá Thành (73 tuổi) cho biết ngay khi nước lũ lên cao, ông đã được các cấp chính quyền điều động phương tiện đến nhà để đón ông ra đây.

 "Đi tránh lũ quá quá gấp gáp nên tôi không kịp mang gì, ngoài bộ quần áo trên người, nhưng khi đến đây mọi nhu yếu phẩm hàng ngày đều được phát đầy đủ. Tôi sẽ ở đây đến khi nước rút hẳn mới về nhà cho an toàn", ông Thành chia sẻ.

"Đi tránh lũ quá quá gấp gáp nên tôi không kịp mang gì, ngoài bộ quần áo trên người, nhưng khi đến đây mọi nhu yếu phẩm hàng ngày đều được phát đầy đủ. Tôi sẽ ở đây đến khi nước rút hẳn mới về nhà cho an toàn", ông Thành chia sẻ.

 Sự lo âu đã dần vơi đi, thay vào đó là những nụ cười khi nghe tin lũ xuống.

Sự lo âu đã dần vơi đi, thay vào đó là những nụ cười khi nghe tin lũ xuống.

 Tại đây, người dân được chuẩn bị các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Tại đây, người dân được chuẩn bị các nhu yếu phẩm hàng ngày.

 Ngoài các vật dụng hàng ngày, thì thuốc men cũng được cấp phát đầy đủ theo sức khỏe của mỗi người.

Ngoài các vật dụng hàng ngày, thì thuốc men cũng được cấp phát đầy đủ theo sức khỏe của mỗi người.

 Các lực lượng như dân quân, đoàn thanh niên, y tế,... có mặt tại đây để hỗ trợ và đảm bảo đời sống cho người dân đến tránh lũ.

Các lực lượng như dân quân, đoàn thanh niên, y tế,... có mặt tại đây để hỗ trợ và đảm bảo đời sống cho người dân đến tránh lũ.

 Những bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo. "Ngoài chăm sóc đời sống, thì việc chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng rất quan trọng. Từ trước hôm bão 7/9, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men và trang thiết bị thiết yếu nên việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người luôn được đảm bảo", chị Trần Thị Chi, trạm y tế phường Trúc Bạch, cho biết.

Những bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo. "Ngoài chăm sóc đời sống, thì việc chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng rất quan trọng. Từ trước hôm bão 7/9, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men và trang thiết bị thiết yếu nên việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người luôn được đảm bảo", chị Trần Thị Chi, trạm y tế phường Trúc Bạch, cho biết.

 Bữa ăn của người dân tại điểm di tản tránh lũ.

Bữa ăn của người dân tại điểm di tản tránh lũ.

 Ngoài bữa chính thì các bữa phụ cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Ngoài bữa chính thì các bữa phụ cũng được chuẩn bị đầy đủ.

 Mang theo các con nhỏ đến khu di tản, chị Thanh (46 tuổi, phường Phúc Xá) cho biết chị và các con tới đây từ chiều 11/9, chị Thanh bộc bạch: "Sinh sống ở đây đã hơn 10 năm, nhưng đây là trận lụt lớn lớn nhất mà tôi gặp phải. Tôi chỉ mong sao nước lũ sớm rút để về dọn dẹp nhà cửa và thuận tiện hơn cho các con tới trường".

Mang theo các con nhỏ đến khu di tản, chị Thanh (46 tuổi, phường Phúc Xá) cho biết chị và các con tới đây từ chiều 11/9, chị Thanh bộc bạch: "Sinh sống ở đây đã hơn 10 năm, nhưng đây là trận lụt lớn lớn nhất mà tôi gặp phải. Tôi chỉ mong sao nước lũ sớm rút để về dọn dẹp nhà cửa và thuận tiện hơn cho các con tới trường".

 Tương tự, hai bạn trẻ Thanh Vân và Bảo Ngọc, sinh viên năm nhất Cao đẳng Ngoại ngữ Hà Nội cũng chung mong mỏi sớm được trở về nhà.

Tương tự, hai bạn trẻ Thanh Vân và Bảo Ngọc, sinh viên năm nhất Cao đẳng Ngoại ngữ Hà Nội cũng chung mong mỏi sớm được trở về nhà.

Thế Bằng

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-song-tai-khu-di-tan-tranh-lu-giua-thu-do-post1497381.html