Cuộc sống tuyệt vọng của gia đình tị nạn Palestine ở Iraq

Hàng chục gia đình tị nạn Palestine ở Iraq đang đối mặt với cuộc sống khó khăn và một tương lai bất định phía trước.

Hàng chục gia đình tị nạn Palestine ở Iraq đang sống trong khu trại Baharka gần thành phố Erbil thuộc Khu tự trị Kurdistan.

Bé Gena, 3 tuổi, là một em nhỏ tị nạn Palestine được sinh ra ở Iraq. “Tôi không mong muốn gì ngoài việc các con tôi được lớn lên trong môi trường an toàn, được đi học và có một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Mahmoud, cha của bé Gena, chia sẻ.

Được biết, Mahmoud từng theo học luật ở Ramadi (Iraq) và làm việc cho tổ chức UNICEF trong hai năm. Tuy nhiên, sau khi khu vực này bị phiến quân IS chiếm đóng, anh và gia đình đã sơ tán đến Khu tự trị Kurdistan ở Iraq. “Hiện giờ, tôi không thể làm việc cho UNICEF nữa”, Mahmoud cho biết.

Những người tị nạn Palestine trong khu trại Baharka đối mặt với cuộc sống khó khăn, thiếu điện và nước. “Tình hình ngày càng tồi tệ hơn”, Mahmoud kể.

Mahmoud và gia đình anh trong khu trại tị nạn ở Iraq.

Bé Gena đứng trong khu vườn nhỏ của gia đình.

Được biết, Mahmoud và gia đình anh đã sống trong khu trại Baharka hơn 2 năm. “Chúng tôi không thể sống mãi ở đây. Các con của tôi sẽ không thể có tương lai. Chúng tôi cần phải đến một quốc gia khác, đến nơi mà chúng tôi có thể được tự do và không bị định kiến”, Mahmoud nói.

Những đứa trẻ chơi đùa trong khu trại Baharka.

Gia đình Mahmoud sống trong căn phòng chật chội ở Baharka.

Các em nhỏ chơi đùa trong khu trại tị nạn Baharka lúc mặt trời lặn.

Nhứng đứa trẻ trèo qua hàng rào đi đá bóng bên ngoài trại tị nạn Baharka.

Sana, vợ của Mahmoud, bế con gái Gena bên ngoài "ngôi nhà" của họ trong khu trại Baharka. Tương lai của những người tị nạn Palestine ở đây còn mù mịt phía trước. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Thiên An (Theo AJ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-tuyet-vong-cua-gia-dinh-ti-nan-palestine-o-iraq-820545.html