Cuộc tái ngộ của bầu Đức và HLV Park Hang Seo

HLV Park Hang Seo xuất hiện ở Gia Lai để dự khán trận chung kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 2026 giữa U14 Hà Nội và U14 SLNA.

Một hình ảnh khiến nhiều người chú ý không chỉ vì sự hiện diện của chiến lược gia người Hàn Quốc, mà còn bởi đó là cuộc tái ngộ đặc biệt với bầu Đức ở Hàm Rồng.

Có những cuộc gặp trong bóng đá không đơn thuần là chuyện hội ngộ giữa hai con người cũ. Nó gợi nhắc cả một giai đoạn, một hành trình và những giá trị đã góp phần thay đổi bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo xuất hiện ở Gia Lai để dự khán trận chung kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 2026 giữa U14 Hà Nội và U14 SLNA. Ảnh: HAGL FC

HLV Park Hang Seo xuất hiện ở Gia Lai để dự khán trận chung kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 2026 giữa U14 Hà Nội và U14 SLNA. Ảnh: HAGL FC

Nếu nhìn lại 10 năm qua, bầu Đức và HLV Park Hang Seo đều là những nhân vật đặc biệt theo cách rất riêng. Một người đặt nền móng cho bóng đá trẻ bằng học viện ở Hàm Rồng. Một người đưa bóng đá Việt Nam chạm tới những cột mốc lịch sử ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và điều thú vị là cả hai đều gặp nhau ở một điểm chung về niềm tin vào giá trị của con người và đào tạo trẻ.

Nhiều người nhớ đến bầu Đức với hình ảnh ông chủ CLB HAGL hay người đưa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn ra ánh sáng. Nhưng điều lớn hơn nằm ở chỗ ông là một trong những người đầu tiên dám thay đổi tư duy làm bóng đá ở Việt Nam.

Khi bóng đá Việt Nam còn chạy theo thành tích ngắn hạn, bầu Đức đã xây học viện, đưa cầu thủ trẻ sang tập huấn nước ngoài và kiên trì với con đường đào tạo từ gốc. Hàm Rồng vì thế không chỉ là trung tâm bóng đá. Nó trở thành nơi mở đầu cho sự chuyển dịch của bóng đá Việt Nam từ kiểu “xây nhà từ nóc” sang bắt đầu từ nền móng.

Còn với HLV Park Hang Seo, ông là người biến tiềm năng ấy thành những thành công vang dội ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Những chiến tích của bóng đá Việt Nam dưới thời ông Park không chỉ đến từ chiến thuật hay tài cầm quân. Nó còn là thành quả của một thế hệ cầu thủ được đào tạo tốt hơn, bản lĩnh hơn và có nền tảng chuyên nghiệp hơn trước.

Nói cách khác, nếu ông Park Hang Seo là người gặt hái thành quả, thì những người như bầu Đức chính là người âm thầm gieo hạt từ rất nhiều năm trước. Vì thế, hình ảnh HLV Park Hang Seo có mặt ở Hàm Rồng để xem một trận đấu U14 mang nhiều ý nghĩa hơn một chuyến thăm thông thường. Ông không đến để xem bóng đá đỉnh cao, không phải trận đấu của tuyển quốc gia hay V.League. Ông đến với bóng đá trẻ. Đó cũng là nơi bắt đầu của mọi giấc mơ lớn.

Bầu Đức dành tình yêu cho bóng đá trẻ.

Bầu Đức dành tình yêu cho bóng đá trẻ.

Giữa bầu không khí rộn ràng của Festival U14, nơi hàng trăm cầu thủ trẻ châu Á tụ hội về Gia Lai, sự xuất hiện của hai con người từng góp phần thay đổi bóng đá Việt Nam tạo ra cảm giác rất đặc biệt.

Một người vẫn tiếp tục làm đào tạo trẻ. Một người từng đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao khu vực và châu lục. Nhưng sau tất cả, điều đáng quý nhất có lẽ là họ đều hiểu bóng đá muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ những đứa trẻ.

Có thể vài năm nữa, trong số những cầu thủ U14 đang thi đấu ở Hàm Rồng hôm nay sẽ xuất hiện thêm các tuyển thủ quốc gia mới cho bóng đá Việt Nam. Và biết đâu, một hành trình đẹp khác của bóng đá Việt Nam lại tiếp tục bắt đầu từ chính nơi này, nơi những người đi gieo nền móng vẫn âm thầm ở lại với bóng đá trẻ.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cuoc-tai-ngo-cua-bau-duc-va-hlv-park-hang-seo-202605151051137035.html