Cuộc thi 'Tự hào hàng Việt': 'Đi Co.opmart nhé!'

'Đi Co.opmart nhé!' sẽ mãi là câu nói thân thương, gợi nhắc về những ký ức tuổi thơ, về một thành phố năng động, hiện đại...

"Đi Co.opmart nhé!". Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng với tôi, câu nói ấy còn mang một ý nghĩa đặc biệt, gợi về những ký ức tuổi thơ và hành trình trưởng thành gắn liền với thương hiệu Co.opmart – người bạn thân thiết của gia đình tôi gần 3 thập kỷ, từ khi đặt chân đến thành phố này.

Ngày ấy, tôi còn là một cậu bé tỉnh lẻ, lần đầu tiên đặt chân đến TP HCM. Mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm, từ những tòa nhà cao tầng chọc trời đến dòng xe tấp nập trên đường. Giữa sự choáng ngợp ấy, Co.opmart hiện lên như một ốc đảo mát lành, một thế giới khác biệt hoàn toàn với những gì tôi từng biết.

Tôi còn nhớ rõ cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp khi bước qua cánh cửa xoay của siêu thị. Không gian rộng lớn, máy lạnh phả ra làn gió mát rượi xua tan oi bức. Hàng hóa xếp ngay ngắn trên các kệ, đa dạng và phong phú đến mức tôi cảm giác như lạc vào một xứ sở thần tiên. Mắt tôi tròn xoe, hết ngắm nhìn những món đồ chơi đầy màu sắc, lại đến những gói bánh, kẹo thơm lừng, những chai nước ngọt mát lạnh...

Cảm giác được tự do lựa chọn bất kỳ thứ gì mình thích, rồi xếp hàng tính tiền, thật sự là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như một người trưởng thành, có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình.

Kể từ đó, "Đi Co.opmart nhé!" trở thành câu nói quen thuộc mỗi khi gia đình tôi cần mua sắm. Co.opmart không chỉ là nơi cung cấp hàng hóa đa dạng, chất lượng, mà còn là nơi chúng tôi tìm thấy niềm vui, sự thoải mái và những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Đó là những buổi chiều cuối tuần cùng gia đình dạo quanh siêu thị, lựa chọn những món đồ yêu thích; là những dịp lễ Tết tấp nập người mua sắm, không khí rộn ràng, náo nhiệt.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi vẫn giữ thói quen đi Co.opmart mỗi khi cần mua sắm cho gia đình. Co.opmart đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ, là chứng nhân cho hành trình trưởng thành của tôi trên mảnh đất này.

Từ TP HCM, Co.opmart đã lan tỏa đến khắp mọi miền đất nước, mang theo phong cách sống hiện đại, tiện nghi và văn minh. "Đi Co.opmart nhé!" không còn chỉ là câu nói của riêng người TP HCM, mà đã trở thành người bạn thân thiết của người dân khắp mọi miền. Co.opmart đã trở thành biểu tượng cho chất lượng, sự tin cậy và những giá trị tốt đẹp, mang đến cho mọi người một phong cách sống hiện đại, tiện nghi và văn minh.

Từ một cậu bé ngỡ ngàng trước những điều mới lạ, bây giờ tôi lại dẫn con mình đến Co.opmart để chúng cũng có những trải nghiệm thú vị như tôi ngày nào. Nhìn con chạy nhảy giữa các gian hàng, mắt sáng lên khi thấy những món đồ yêu thích, tôi như thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa.

Co.opmart - Hơn cả một siêu thị, đó là một phần ký ức tuổi thơ, là hành trình lớn lên cùng TP HCM, là người bạn đồng hành tin cậy của mọi gia đình Việt. Co.opmart không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là nơi gắn kết yêu thương, lưu giữ những kỷ niệm đẹp và chứng kiến những đổi thay của cuộc sống.

"Đi Co.opmart nhé!" sẽ mãi là câu nói thân thương, gợi nhắc về những ký ức tuổi thơ, về một thành phố năng động, hiện đại và về một thương hiệu Việt đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.

Hoàng Bảo Lâm

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-tu-hao-hang-viet-di-coopmart-nhe-196241017141839787.htm