Cuộc thi viết 'Người thầy thuốc trong tôi': Cứu người là hạnh phúc

Ca phẫu thuật cấp cứu lấy sỏi niệu quản cứu sống cụ bà 98 tuổi là kỳ tích được xác lập bởi chính trình độ tay nghề và lòng dũng cảm của người thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Tối 31-5, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị tiếp nhận cụ bà Trần Thị Kính (98 tuổi) trong tình trạng sốt cao kèm bí tiểu và đau tức bụng, không ăn uống được. Bệnh nhân bị gãy xương đùi dẫn đến di chứng liệt phải nằm 1 chỗ từ 7 năm nay.

Sau khi làm các kỹ thuật cận lâm sàng cho bệnh nhân, cuộc hội chẩn liên chuyên khoa được tổ chức lúc 1 giờ 30 phút ngày 1-6, chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi niệu quản phải gây ứ nước độ 2, thận trái xơ teo, nhiễm trùng huyết, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, viêm phế quản phổi… Hướng điều trị được đưa ra là phẫu thuật nội soi nong niệu quản. Trở ngại lớn nhất là người bệnh đã 98 tuổi, sức khỏe suy mòn và có nhiều bệnh nền. Tham gia hội chẩn, TS.BS Hoàng Đức Minh của khoa Ngoại Tổng hợp nhận định: Nếu phẫu thuật thì rất khó lường về sự cố y khoa, nhưng nếu không phẫu thuật thì cầm chắc cái chết.

"Ai cũng biết rằng quyết định phẫu thuật và thực hiện phẫu thuật cấp cứu người bệnh 98 tuổi thì phải là người thầy thuốc có lòng dũng cảm và tay nghề rất giỏi. Cuối cùng, kỳ tích đã đến với gia đình chúng tôi" - bà Hồ Thị Hiền, con gái bà Kính, xúc động.

Dù bận rộn nhưng bác sĩ Minh luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên bệnh nhân

Dù bận rộn nhưng bác sĩ Minh luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên bệnh nhân

3 giờ 33 phút ngày 1-6, cụ Kính được đưa vào phòng mổ. Trong khi bên ngoài, con cháu của cụ bà Trần Thị Kính ngóng đợi từng phút trôi qua thì trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ tất bật chạy đua thời gian để giành lấy sự sống cho bệnh nhân.

Khi phẫu thuật viên chính là bác sĩ Minh đưa ống nội soi vào bàng quang thì thấy lỗ niệu quản bên phải viêm nề nhưng không tìm thấy lỗ niệu quản bên trái. Dùng Guidewire dẫn đường soi lên niệu quản phải được 1/3 trên thì hẹp khít. Vì vậy, kíp mổ quyết định chuyển phẫu thuật mở. Sau nhiều thủ thuật phức tạp cuối cùng, 5 viên sỏi được lấy ra, cuộc mổ thành công.

"Dến giờ phút này gia đình tôi vẫn mang lòng biết ơn sâu sắc bác sĩ Hoàng Đức Minh về việc đã có quyết định đúng ngay từ đầu và mạnh dạn phẫu thuật với người cao tuổi đang trong tình huống sức khỏe, tính mạng một mất một còn. Đó là quyết định rất dũng cảm và biểu hiện tâm huyết nghề nghiệp của người thầy thuốc trong việc chữa bệnh cứu người" – bà Hiền bày tỏ.

Sau ca phẫu thuật lấy sỏi niệu quản, cụ Kính được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc và tiếp tục được các y bác sĩ của BVĐK tỉnh Quảng Trị hết sức, hết lòng điều trị trong tình trạng tụt huyết áp, vô niệu. Đã có lúc tưởng chừng bà không qua khỏi, phải đặt sonde dạ dày, thở máy hỗ trợ qua nội khí quản, lọc máu thẩm tách,...

Niềm vui của bác sĩ Minh và đồng nghiệp là sức khỏe của bệnh nhân tốt lên từng ngày

Niềm vui của bác sĩ Minh và đồng nghiệp là sức khỏe của bệnh nhân tốt lên từng ngày

Trong thời gian suốt 6 tháng bà Kính nằm viện, mỗi khi có thể, bác sĩ Minh lại đến thăm bệnh cụ Kính và động viên người nhà. Nhờ được điều trị tích cực, chăm sóc tận tình, cụ Kính đã dần hồi phục một cách ngoạn mục. Ngày 29-6, cụ Kính được xuất viện. Trước khi về với gia đình, cụ cười móm mém rất tươi và cái nắm tay cảm ơn bác Minh.

Nói về "kỳ tích" mà mình đã góp phần tạo nên, bác sĩ Hoàng Đức Minh khiêm tốn nói: "Là thầy thuốc thì nhiệm vụ của chúng tôi là cống hiến, hy sinh vì người bệnh không mệt mỏi. Hạnh phúc của chúng tôi là khi người bệnh được về với gia đình".

"Đây là ca phẫu thuật mở lấy sỏi lớn tuổi nhất tại BVĐK tỉnh Quảng Trị tính đến thời điểm này. Điều đặc biệt nữa là người bệnh 98 tuổi nằm một chỗ đã 4 năm, ngồi xe lăn trước đó 3 năm nữa nên việc phẫu thuật thành công đã quyết định khả năng sinh tồn mà các bước điều trị, chăm sóc sau đó được đáp ứng tích cực" - bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, nhìn nhận.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ BỘI NHIÊN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuoc-thi-viet-nguoi-thay-thuoc-trong-toi-cuu-nguoi-la-hanh-phuc-196240916210808407.htm