Cuộc vùng vẫy của 'những người khốn khổ'
Để phần nào có thể 'ăn ngon' trong kỳ nghỉ FIFA Days tháng 6, vòng 24 V.League chứng kiến sự vùng vẫy cật lực của 4 ứng cử viên xuống hạng.

Sân Tam Kỳ “Chào mừng HLV Thành Công trở lại Quảng Nam” và có 3 điểm.
Câu lạc bộ (CLB) duy nhất trắng tay là SLNA, khi đối thủ đầu bảng Nam Định quyết thắng để mong sớm bảo vệ chức vô địch. Dù vậy, đoàn quân trẻ SLNA đã “chiến” một trận ra trò, chỉ chịu thua với cách biệt tối thiểu 2-3.
Trong khi đó, 2 đội chót bảng cùng có thêm một điểm quý giá trên sân đối thủ được đánh giá cao hơn. Thậm chí, SHB.Đà Nẵng suýt ra về với 3 điểm khi 2 lần vượt lên dẫn trước đội chủ nhà HAGL. Tuy nhiên, như lời chia tay sớm, Minh Vương đã lập cú đúp, trong đó có quả đá phạt hiểm hóc san hòa 2-2 cho HAGL ở phút 80. Những tưởng SHB.Đà Nẵng sẽ bước vào kỳ nghỉ với tia hy vọng le lói đi play-off khi trận đấu muộn nhất của vòng 24, trước chủ nhà Thanh Hóa rất khát thắng sau 4 thất bại liền, Bình Định đã bị dẫn bàn từ phút 36. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức tỷ số vẫn được giữ nguyên, nhưng ở phút bù giờ 90+4, sau những pha nhồi bóng liên tục vào vùng cấm, bóng chạm một cầu thủ chủ nhà nảy ra và Vũ Minh Tuấn đưa bóng vào lưới đội bóng cũ. Tiếp tục bằng điểm, Bình Định vẫn tạm xếp trên SHB.Đà Nẵng nhờ hơn hiệu số, nhưng ở chung cuộc nếu vẫn ngang bằng sẽ xét kết quả đối đầu, khi đó Bình Định sẽ xếp sau vì đã thua SHB.Đà Nẵng trong cả 2 lượt. Cuộc đua trụ hạng giữa 2 đội ở đáy bảng sẽ gay cấn đến phút chót, dù Bình Định còn một trận đá bù vòng 20 trên sân nhà vào ngày 3-6 tới, nhưng đối thủ lại là CAHN.
Với việc cả 3 đối thủ trực tiếp đều mất điểm, chiến thắng duy nhất trong nhóm đua trụ hạng của Quảng Nam trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) có giá trị 6 điểm, đặc biệt trong bối cảnh CLB Quảng Nam vừa trải qua chuỗi 7 trận chỉ hòa và thua. Với 2 bàn thắng của tiền đạo Atshimene, Quảng Nam nhảy 2 bậc lên hạng 10, hơn 2 vị trí chót bảng 4 điểm.
Bất bại suốt 13 vòng lượt đi, sau trận thua đầu tiên trước Hải Phòng, lại tiếp tục có mạch 8 vòng bất bại mở ra cơ hội lần đầu tiên giành huy chương, nhưng 2 vòng gần đây HLHT liên tiếp gục ngã trước SLNA và Quảng Nam. Điều này khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi vì SLNA là đội bóng quê hương của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thành Công cùng nhiều thành viên Ban huấn luyện, cầu thủ HLHT; còn Quảng Nam là CLB mà ông Công từng có “món nợ” “cứu đắm” bất thành ở V.League 2020. Như để đánh đòn tâm lý, hay “nhắc nhở” người cũ, biểu ngữ “Chào mừng HLV Thành Công trở lại Quảng Nam” được đội chủ nhà giăng ở cả 4 khán đài sân Tam Kỳ.
Sau trận đấu, khẳng định “Quảng Nam thắng xứng đáng. Họ nỗ lực và quyết tâm hơn”, HLV Nguyễn Thành Công cho rằng: “HLHT khó cạnh tranh tốp 3, không phải muốn thắng ai là thắng” và có lẽ là nhắn nhủ đến lãnh đạo CLB: “Thành tích của đội năm nay đã là bất ngờ, còn đòi hỏi hơn thì phải đầu tư nhiều hơn”.
Ngoài 4 đội bóng miền Trung, sau vòng 24, bất ngờ nhóm đua trụ hạng có thêm CLB TP.HCM gia nhập. Với trận thua thứ 3 liên tiếp trước B.Bình Dương, đang nằm giữa bảng xếp hạng, CLB TP.HCM rơi thẳng xuống vị trí thứ 11, chỉ hơn SLNA 2 điểm. Ngoài khả năng dứt điểm quá kém, vấn đề của đội bóng này còn là câu chuyện nội bộ, nợ lương thưởng.
Trong khi đó, với việc Bình Định và SHB.Đà Nẵng không thắng, HAGL chính thức cập bến an toàn khi hơn 2 vị trí chót bảng 7 điểm mà giải chỉ còn 2 vòng khi trở lại.