Cuối năm, bẫy lừa giăng khắp chợ mạng

Những tháng cuối năm luôn là cao điểm mua sắm. Từ đồ gia dụng, quần áo đến vé xe, dịch vụ vận chuyển..., nhiều người lựa chọn giao dịch online để tiết kiệm thời gian. Thế nhưng, lợi dụng tâm lý 'ngại đi chợ', ham giá rẻ và sự chủ quan của không ít người, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra hàng loạt chiêu trò 'lừa vặt'. Số tiền bị chiếm đoạt thường không quá lớn, chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Chính tâm lý 'mất ít cho qua', ngại trình báo cơ quan chức năng đã vô tình tiếp tay để các đối tượng ngang nhiên hoành hành trên không gian mạng.

Muôn vạn kiểu lừa

Mới chuyển chỗ ở, gia đình chị Nguyễn Thị Phương M. (ngụ phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) có nhu cầu mua sắm một số đồ gia dụng. Để tiết kiệm chi phí, chị tìm đến các hội nhóm thanh lý đồ cũ trên mạng xã hội.

Tại đây, chị thấy một tài khoản đăng bán nhiều mặt hàng đã qua sử dụng như sofa, tủ quần áo, kệ giày dép... Hình chụp các món đồ còn khá mới nên chị liên hệ với người bán. Sau khi thống nhất giá cả, người này yêu cầu chuyển khoản tiền cọc với lý do: "Có rất nhiều người hỏi mua, phải đặt cọc mới giữ hàng".

Thấy hợp lý và sợ bỏ lỡ món đồ ưng ý, chị M. chuyển 800.000 đồng để "giữ đồ”. Tuy nhiên, đến thời điểm hẹn nhận hàng, khi chị đến địa chỉ đã thỏa thuận thì chủ nhà cho biết không hề rao bán các mặt hàng nói trên. Tài khoản bán hàng cũng không thể liên lạc. Biết mình bị lừa, chị đăng tải thông tin cảnh báo lên mạng xã hội và phát hiện nhiều người khác cũng từng sập bẫy với thủ đoạn tương tự.

Cuối năm, nhiều đơn vị thưởng Tết cho nhân viên bằng phiếu quà tặng, phiếu mua hàng giảm giá. Nắm bắt điều này, các đối tượng lừa đảo giả mạo phiếu quà tặng rồi rao bán giá rẻ trên mạng, khiến không ít người "mắc bẫy".

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Minh T. (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) là một ví dụ. Do có nhu cầu mua máy giặt, chị tham gia hội nhóm nhượng phiếu mua hàng điện máy và thấy một người rao bán phiếu quà tặng của hệ thống Điện Máy Xanh trị giá 15 triệu đồng nhưng chỉ bán hơn 4 triệu đồng.

Nhiều người đăng thông tin cảnh báo sau khi bị lừa

Nhiều người đăng thông tin cảnh báo sau khi bị lừa

Khi chị thắc mắc vì mức giá quá rẻ, người bán giải thích muốn sử dụng hết giá trị phiếu phải mua đơn hàng từ 25 triệu đồng trở lên, trong khi bản thân đang cần tiền gấp và phiếu sắp hết hạn. Tin lời, chị chuyển khoản và nhận phiếu. Tuy nhiên, khi mang đến cửa hàng sử dụng, nhân viên xác nhận đây là phiếu giả mạo vì hệ thống chỉ phát hành qua ứng dụng chính thức.

Một chiêu "lừa vặt" khác tuy không mới nhưng vẫn có người "dính bẫy" là đặt cọc mua vé Tết. Anh Lê Văn K. (ngụ quận 12, TP.HCM) lo ngại khan hiếm vé nên tìm mua vé xe giường nằm tuyến TP.HCM – Quảng Ngãi qua một tài khoản mạng xã hội tự xưng "đại lý vé uy tín". Người này rao bán vé với giá thấp hơn thị trường và yêu cầu anh chuyển khoản gần 700.000 đồng để "giữ chỗ".

Sau khi nhận tiền, đối tượng liên tục trì hoãn việc gửi mã vé rồi bất ngờ chặn liên lạc, khóa tài khoản. Liên hệ trực tiếp với nhà xe, anh K. mới biết không hề tồn tại đại lý như trên.

Xử lý nghiêm minh

Ngày 27/01/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ Mai Hồng Sơn (SN 1999, ngụ xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin nhắn thách thức của kẻ gian sau khi lừa anh Huy

Tin nhắn thách thức của kẻ gian sau khi lừa anh Huy

Trước đó, tháng 8/2025, anh Trần Minh T. (ngụ xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) có nhu cầu mua máy phát điện phục vụ sản xuất nên lên mạng tìm kiếm thông tin. Anh thấy tài khoản của Sơn đăng bán các loại máy với giá rẻ hơn thị trường nên quyết định đặt mua hai máy, gồm máy phát điện và máy cắt cỏ, trị giá 25 triệu đồng.

Sau khi nhận hợp đồng mua bán có địa chỉ và thông tin đơn vị vận chuyển, anh T. chuyển 5 triệu đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy giao hàng, liên hệ thì chỉ nhận được lời hứa hẹn rồi bị chặn liên lạc. Biết bị lừa, anh quyết tâm trình báo cơ quan chức năng với mong muốn "không còn ai bị lừa như mình".

Theo điều tra, khi bị phát hiện và tạm giữ, Sơn vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác, tổng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Tương tự, anh Đinh Bạt Huy (ngụ xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) cũng bị lừa tiền đặt cọc vận chuyển khi có nhu cầu giao hoa cho khách dịp cuối năm. Một tài khoản tự xưng "du lịch vận tải SG" liên hệ nhận chở hàng với giá rẻ, yêu cầu đặt cọc 3 triệu đồng để "giữ xe".

Mai Hồng Sơn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Mai Hồng Sơn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Tin tưởng, anh Huy chuyển tiền. Sau đó, đối tượng tiếp tục lấy nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm. Khi anh yêu cầu trả lại tiền cọc, tài khoản lập tức chặn liên lạc, thậm chí thách thức báo công an. Anh Huy đã trình báo và kêu gọi các nạn nhân phối hợp tố giác qua hệ thống VNeID để cơ quan chức năng xử lý.

Thực tế cho thấy, các chiêu trò lừa đảo trên đều đánh vào tâm lý chủ quan, ham giá rẻ và sự bận rộn của người dân trong dịp cuối năm, khiến nhiều người dễ mất cảnh giác. Bên cạnh đó, do số tiền bị chiếm đoạt không lớn, nhiều nạn nhân ngại trình báo vì sợ phiền phức, vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian tiếp tục hoạt động, mở rộng phạm vi và gia tăng số lượng nạn nhân.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân: Không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin người bán. Ưu tiên mua sắm qua kênh, ứng dụng chính thức. Cảnh giác với mức giá rẻ bất thường. Lưu giữ chứng cứ giao dịch. Trình báo ngay khi phát hiện bị lừa. Bởi chỉ khi nạn nhân lên tiếng, cơ quan chức năng mới có cơ sở truy vết, xử lý. Cuối năm, ai cũng mong một cái Tết đủ đầy. Thế nhưng, chỉ một phút chủ quan, vài cú nhấp chuột vội vàng có thể khiến công sức tích góp cả tháng trời "không cánh mà bay".

Giữa muôn vàn lời chào mời hấp dẫn trên mạng, sự tỉnh táo chính là "tấm khiên" tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ mình - và cũng để những chiêu trò "lừa vặt" không còn đất sống.

Phan Vi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/cuoi-nam-bay-lua-giang-khap-cho-mang_188838.html